Nhóm giang hồ miền Trung nã đạn vào công an rủ nhau lĩnh án
Pháp luậtGiadinhNet – Mở đường máu thoát thân, nhóm giang hồ dùng bom xăng và mã tấu đồng loạt tấn công lại lực lượng công an nhưng bất thành.
GiadinhNet - Đang là học viên cai nghiện bắt buộc nhưng Nguyễn Hữu Hòa (41 tuổi ở khối 9, phường Hồng Sơn) vẫn được Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thành phố Vinh (gọi là Trung tâm LĐXH) cho ra trại giải quyết việc riêng.
GiadinhNet – Mở đường máu thoát thân, nhóm giang hồ dùng bom xăng và mã tấu đồng loạt tấn công lại lực lượng công an nhưng bất thành.
Sau khi uống rượu say, Đặng Ngọc Hòa đi sang nhà hàng xóm. Thấy bà chủ nhà gần 90 tuổi đang ngủ trên giường, con cháu đi vắng, Hòa dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại của mình.
Đòi quan hệ nhưng bị bạn gái từ chối, chống cự quyết liệt, tức mình, Hoàng Duy Khánh đã dùng vũ lực, đánh liên tiếp vào mặt bạn gái gây thương tích.
Một mình nuôi con, khi mắc bệnh suy thận, Vũ Thị. V. đã từ Thanh Hoá ra Hà Nội làm thuê để kiếm tiền nuôi con và chạy thận. Thấy 1 "tú bà" mở quán cà phê tẩm quất kiêm bán dâm, V. đã xin "làm thêm” để lấy tiền trang trải chi tiêu tốn kém.
GiadinhNet - Nguyễn Thị Thơm, một đối tượng siêu lừa đã lên kế hoạch để tiếp cận các thầy bói “có tiếng” và có tiền rồi dùng độc chiêu để hạ gục con mồi. Trong suốt hơn 20 năm, Thơm đã lừa rất nhiều người, với số tiền lên tới hàng tỷ đồng…
GiadinhNet - Khoảng 20h ngày 7/4, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Chính Mỹ bắt quả tang 9 đối tượng đánh bạc tại nhà Nguyễn Thị Dân (đội 10, xã Chính Mỹ), trong đó có ông Nguyễn Văn Quệ (SN 1967, trú tại Chính Mỹ).
GiadinhNet - “Tôi yêu Ánh và con tôi rất nhiều. Hai người ấy là mạng sống của tôi. Hôm nay anh bắt tôi phá em bé trong bụng nhưng tôi không đồng ý, dù thế nào tôi cũng không phá đâu…”, đọc những dòng nhật ký của nữ sinh xấu số, không ai ngăn nổi nước mắt.
GiadinhNet - Vừa chân ướt chân ráo đến TPHCM, tôi đã được anh bạn thân dặn dò: “Chơi đêm thoải mái nhưng thấy chỗ nào cãi nhau thì tản ra. Đi bộ sát sâu trong vỉa hè và hạn chế dùng điện thoại. Nếu có nghe điện thoại, ra chỗ sáng mà nghe và đừng đứng sát đường”.
Việt khai mở quán tạp hóa để núp bóng hoạt động mại dâm hơn một tháng qua.
GiadinhNet – Uống bia rồi giở trò sàm sỡ phụ nữ và đâm chết người, nhưng cựu công an đứng trước vành móng ngựa vẫn chối cãi quanh co.
Vợ sinh con, em vợ dưới quê lên ở cùng, ông anh rể quý hóa đang là nhân viên một ngân hàng lớn tại thành phố đã nhiều lần dụ dỗ cô em vợ 15 tuổi “làm bậy” dẫn đến mang thai.
Trường và vợ đã quan hệ tình dục quá sớm dẫn đến cả hai bất đắc dĩ phải làm cha làm mẹ khi chưa được trang bị những kiến thức tối thiếu về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trong gia đình.
Cả 2 người đều là giáo viên tại huyện Phong Điền, TP. CầnThơ, bị gia đình nhà gái cự tuyệt không cho làm đám cưới, chàng trai đã dùng dao đâm trọng thương người yêu rồi tự sát.
Sau giờ tan trường, hai bé gái học lớp 4 đèo nhau về nhà, gặp ụ đất nổi nên ngã ra đường và bị xe tải chở mía chạy phía sau cán qua.
Lợi dụng sự cả tin của bà Hiên, Nguyễn Thị Thùy dựng lên màn kịch có trong tay đoạn clip sex của con gái bà Hiên và dọa sẽ tung lên mạng nếu không đưa cho thị 100 triệu đồng.
Không những không "ngất ngư" sau khi uống khoảng một cốc đầy thuốc trừ sâu mà ông Khương còn hưng phấn lạ thường, lột tung quần áo chạy quanh thôn.