Công nghệ phục vụ ngoại tình ở Hàn Quốc
Giadinh.net - Cũng là một chỗ nghỉ chóng vánh cho đôi tình nhân "ngoài chồng, ngoài vợ", nhưng những căn phòng tại khu Cheong Tyung cuả Seoul không hề chật hẹp, hôi hám và mang tiếng "tạm bợ" như nhiều nhà nghỉ Việt Nam.
Căn phòng được trang bị hơn cả khách sạn 5 sao. Hai người chỉ cần ở trên giường là có thể điều khiển được toàn bộ những tiện nghi hiện đại, phục vụ tối đa cho họ khỏi tốn thời gian.
Một góc khách sạn JB. (Ảnh: TG) |
Chuyện không lên phim
Phim Hàn Quốc có chuyện ngoại tình, nhưng chưa có bộ phim nào nói đến khu Cheong Tyung tại Seoul. Với các cư dân tại Seoul, khu này được hiểu như khu “Nhà nghỉ Gia Lâm” của Hà Nội, Việt Nam, nhưng xét về công nghệ phục vụ thì các ông bà chủ nhà nghỉ của ta chắc chắn phải lắc đầu, lè lưỡi.
Một góc khu Cheong Tyung. |
Sau khi đi khắp các ngõ ngách như ma trận của khu phố có hàng trăm nhà nghỉ, chúng tôi vào JB Motel (cao 11 tầng), nơi duy nhất còn phòng trống vào ngày cuối tuần. Tại quầy lễ tân, một cô gái Hàn Quốc chưa thẩm mỹ (mắt vẫn một mí và mũi không cao) niềm nở đón khách. Trước mặt cô là một khay... bao cao su với đủ các loại nhãn hiệu. Một khay khác bày kẹo đủ màu.
Sau lưng cô là một dàn màn hình camera cho thấy các hành lang và nhà xe của toà nhà. Bảng giá phòng: 30.000 Won 1 giờ, 40.000 Won 2 giờ, 50.000 Won 4 giờ (1 Won bằng khoảng 17 đồng Việt Nam). Không có giá cao hơn cho thời gian lâu hơn.
Sau một hồi nghe bạn tôi giải thích về thời gian lưu trú lâu bất thường của ba người bạn Việt Nam, cô chấp nhận cho chúng tôi ở 3 đêm với giá 55.000 Won vì chúng tôi không phải đến đây để ngủ cả ngày, mà chỉ ghé về rất muộn vào ban đêm do phải đi làm việc.
Các bảng chỉ dẫn chi tiết. |
Thiên đường của những “tội đồ”
Thang máy lên tầng 9, cửa mở ra một hành lang mờ ảo. Ánh sáng hút mắt phát ra từ một máy bán hàng tự động. Nhưng máy này không bán nước uống hay bánh kẹo, mà bán đồ kích dụng (Sex Toys). Chỉ cần bỏ vào máy 4.000 won là khách có một bộ hỗ trợ tình dục theo sở thích.
Căn phòng mới thực sự làm chúng tôi ngạc nhiên. Đập vào mắt là màn hình ti vi rất lớn, 80 kênh truyền hình với 8 kênh có sex show. Kèm theo là đầu DVD và Video sẵn sàng phục vụ. Máy tính nối mạng internet, có cả loa luôn. Tủ lạnh đầy đủ đồ uống xếp hàng, bàn trang điểm bày toàn bộ mỹ phẩm chăm sóc da cho cả nam và nữ. Tất cả những tiện nghi phục vụ này đều... hoàn toàn miễn phí.
Máy bán hàng tự động. |
Thêm nữa, ngoài điều hoà nhiệt độ, phòng ở nhà nghỉ còn có máy lọc không khí và máy tiệt trùng cốc, chén. Phòng vệ sinh được làm riêng biệt với bộ toilet thông minh (bàn điều khiển giữ ấm chỗ ngồi, tự động rửa và sấy khô). Nhà tắm chia làm hai phần, bồn nằm Jacuzzi và bồn đứng massage. Khi bước vào những khu vực này, đèn tự bật sáng nhờ hệ thống cảm ứng nhiệt.
Họ đã tính cả, đôi nào mà đang ngái ngủ sẽ không mất công phải mò mẫm mấy cái công tắc trên tường. Cửa ra vào có hai lớp, theo giải thích của bạn tôi, thì đây là biện pháp an ninh. Nếu có chuyện gì bất thường (bắt quả tang chẳng hạn), cánh cửa thứ hai sẽ giúp giữ an toàn cho người còn lại không bị “lộ diện”.
Cửa sổ cũng có tới 4 lớp: lưới chắn muỗi ngoài cùng, kính cách âm cách nhiệt, kính chắn bớt ánh sáng và cuối cùng là cửa gỗ đóng kín. Cả những phần tiện ích này, khách sạn 5 sao cũng chỉ đáp ứng được cái toilet, điều hoà nhiệt độ và bóng đèn cảm ứng ở cửa ra vào mà thôi.
Khi chúng tôi ra ngoài, ngay cửa ra vào có một tủ đồ uống, trong đó là các chai nước loại 100ml, nước tăng lực với đủ các loại mùi vị. “Cái này cũng miễn phí đấy, uống đi. Người ta để đây phục vụ cho các đôi ra về đỡ mệt mỏi”, bạn tôi vừa giải thích vừa phát cho mỗi người một chai nước có mùi sâm thơm lừng.
Chiếc giường có “ma”?
Chiếc giường "có ma". |
Bữa tối hôm đó dù cũng là những món ăn đặc biệt của Hàn Quốc nhưng chúng tôi không nuốt nổi vì lo lắng. Thay vì đi thăm sông Hàn vào ban đêm, chúng tôi quyết định về khách sạn để đòi đổi phòng. Với bộ mặt hết sức nghiêm trọng, anh bạn người Hàn Quốc đề nghị với anh chàng mặt rất bặm trợn mới thay cho cô lễ tân hôm trước: “Hai cô bạn tôi yêu cầu đổi phòng, vì vừa rồi, cái giường trong phòng họ bị rung lên bần bật. Họ cho rằng căn phòng đó có ma nên không thể ở đó được”.
Anh chàng lễ tân mặt tỉnh queo, chỉ tay lên tấm biển nhỏ treo trên quầy: “Giường hỗ trợ tình yêu đấy, chỉ có nhà nghỉ của tôi có thôi”!!!
Ối trời ơi! tất cả nỗi sợ hãi tan biến trong giây lát, thay vào đó là những tràng cười quặn ruột. Chúng tôi lên phòng và bắt đầu thử nghiệm. Hoá ra, ngày đầu tiên vào phòng, do mải sắp xếp đồ đạc và ngắm nghía nên đến tận đêm mới lên giường nằm.
Trong khi đó, nếu khách mở phòng, đưa thẻ khoá vào mở điện khoảng 1 phút thì chiếc giường sẽ rung lên khởi động (giống chiếc tủ lạnh phải rùng mình trước khi chạy vậy). Nếu ai đó cần “hỗ trợ tình yêu” thì ngay ở đầu giường có một máy điều khiển, trông giống cái bàn để đèn ngủ, chỉ cần nhét vào đó 1.000 won là gường sẽ bắt đầu “hỗ trợ”.
Chúng tôi tò mò thử cho tiền vào máy. Không hoạt động giống một chiếc giường massage là chuyển động đều khắp cơ thể người, giường hỗ trợ tình yêu chỉ hoạt động ở một điểm duy nhất (mông) với một động tác duy nhất (đẩy lên, hạ xuống theo nhịp với nhiều cấp độ, chậm, vừa, nhanh, xoay lắc). Với chiếc giường này thì một người ít sức khỏe nhất vẫn có thể tự tin với “vận động” của mình.
Chiêu thức kinh doanh “tình ái”
Khi vừa hoà mạng điện thoại ở Hàn Quốc, bạn tôi nhận được ngay một tin nhắn: “Anh ơi, tối nay em đến cùng mơ và ăn sáng với anh nhé”. Phía sau dòng chữ là biểu tượng trái tim đỏ đang đập phập phồng. Bạn tôi cho biết, chỉ cần điện thoại đến tổng đài này là họ sẽ cử người đến “chăm sóc” ngay.
Còn nếu một người đàn ông muốn tận mắt chọn “hàng” thì có một phố mà người Hàn Quốc gọi thô là “phố bán thịt”. Đó là dãy phố có các ki-ốt khoảng 3m2, như những tủ kính. Các cô gái xinh đẹp ngồi bên trong chải tóc và ăn mặc gợi cảm. Khách làng chơi đến xem qua kính rồi ngã giá. Nếu đồng ý, các cô gái sẽ mở cửa căn phòng phía sau để đón chàng trai vào. Theo anh bạn tôi thì công việc này cũng công khai và... tính thuế.
"Đồ nghề" luôn có sẵn trên bàn trong mỗi phòng. (Ảnh: TG) |
Với câu hỏi, “Tại sao người Hàn Quốc lại đầu tư cho các nhà nghỉ hiện đại như vậy?”, bạn tôi giải thích: “Người Hàn Quốc nắm bắt tâm lý của những đôi tình nhân, đó là những người không có nhiều thời gian bên nhau và luôn mong muốn có những giờ phút “hiệu quả nhất”.
Những tiện nghi miễn phí sẽ giúp họ có tư tưởng thoải mái, đã đến nhà nghỉ rồi thì không phải do dự, tính toán thêm. Mỗi người đến nhà nghỉ sẽ quên đi cảm giác “ức chế vì tội lỗi” mà chuyển thành “hưởng thụ”. Họ là những người không thể mang bất cứ thứ gì của nhà nghỉ về nhà nên những thứ trong khách sạn có bày đầy ra đó họ cũng chỉ dùng “đủ” hoặc chả có thời gian mà dùng.
Giá rẻ hơn khách sạn nhưng một phòng trong nhà nghỉ một ngày có thể cho thuê làm nhiều lần. Bởi tính toán theo cách đó nên họ đầu tư rất nhiều cho công nghệ phục vụ ngoại tình này”.
Tại Seoul có ít nhất ba khu như Cheong Tyung. Nghe chừng nhu cầu đến các khu này rất cao, vì các nhà nghỉ có công nghệ phục vụ hiện đại như vậy vẫn đang tiếp tục mọc lên.
Hoài Thương
Lại xảy ra động đất 4,1 độ richter ở Kon Tum
Xã hội - 36 phút trướcChiều 5/10, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,1 độ richter. Trong vòng 30 phút tiếp theo tại đây cũng xảy ra 2 trận động đất khác.
Tin vui cho hàng triệu học sinh khi quy định mới về tốt nghiệp THCS thay đổi
Giáo dục - 36 phút trướcGĐXH - Theo Thông tư 31/2023 của Bộ GD&ĐT, từ năm học 2024-2025, quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS có sự thay đổi.
Tin sáng 6/10: Thanh tra vào cuộc vụ thi học sinh giỏi ở chuyên Lam Sơn; Tài xế trải chăn ngủ trên cao tốc
Đời sống - 41 phút trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cảnh sát phát hiện một tài xế đang nằm ngủ trước đầu xe; Liên quan đến vụ 'lùm xùm' thi học sinh giỏi cấp trường ở Trường THPT chuyên Lam Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã yêu cầu thanh tra vào cuộc.
Giáo viên ở TPHCM bị 'bóc phốt' ép học sinh học thêm, hiệu trưởng nói gì?
Giáo dục - 10 giờ trướcMột giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh, TPHCM bị 'bóc phốt' ép học sinh học thêm trên mạng xã hội.
Bắt kẻ giả mạo shipper chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền khách mua hàng online
Pháp luật - 10 giờ trướcBằng thủ đoạn giả danh shipper giao hàng, đối tượng đã lừa đảo được hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng.
Người đàn ông gục chết trước tiệm thuốc tây ở TPHCM
Đời sống - 10 giờ trướcPhát hiện nạn nhân gục trên vỉa hè trước tiệm thuốc tây ở TPHCM, nhiều người dân hốt hoảng gọi báo công an.
Sáng rình mò trộm xe máy, tối ẩn giật gầm cầu
Pháp luật - 12 giờ trướcSáng sớm, Nguyễn Văn Châu, trú An Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình đi tìm ai sở hở là đối tượng trộm xe máy, sau đó hắn đem bán lấy tiền tiêu xài, tối về hắn ngủ gầm cầu và sáng hôm sau lại tiếp tục đi trộm…
4 con giáp có số giàu từ khi còn trẻ
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp này có số được Thần Tài phù hộ, sẽ sớm phất lên dù xuất phát ở điểm nào.
Tìm thấy hai bé mất liên lạc nhiều ngày ở TP.HCM
Đời sống - 14 giờ trướcThấy hai bé đi lạc, nhưng không xác định được thân nhân nên lực lượng chức năng đã đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội để chăm sóc.
Xe container tông sập nhà dân ở TP.HCM, tài xế tử vong
Đời sống - 14 giờ trướcĐang chạy trên đường, xe container tông vào dải phân cách rồi lao vào nhà dân trên địa bàn thị trấn Củ Chi, TP.HCM, khiến tài xế tử vong tại chỗ.
Lên mạng lừa bán vé xe khách
Pháp luậtGĐXH - Bằng chiêu trò đăng tải bài viết từ các hội nhóm xe giường nằm trên mạng xã hội về nội dung nhận đặt cọc tiền vé, Nguyễn Đức Triệu chiếm đoạt của nhiều bị hại hàng trăm triệu đồng.