Công tử dùng "xế" sang đi cướp
Mỗi lần đi các tỉnh gây án, chúng thường thuê xe ôtô tự lái hạng sang, xe tải đông lạnh để chở cả nhóm, mang theo dao, kiếm "phòng thân".
![]() |
|
Một công tử trong nhóm trộm "sang". |
Lần đầu lên Lạng Sơn, chúng chia làm hai nhóm, thuê hai ô tô, tháo toàn bộ ghế ngồi để mang theo chiếc xe máy làm nhiệm vụ "trinh sát". Đến thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Tùng, Nam khiêng xe máy xuống cho Việt, Hùng đi trước tìm “hàng”, những tên còn lại đi xe về khu vực ngã ba rẽ vào thị trấn Đồng Đăng, chờ.
Khoảng 20 phút sau, thấy Việt, Hùng đi hai xe máy tới, cả nhóm phân công Hiếu điều khiển chiếc xe trộm cắp được quay về Hà Nội, tuy nhiên khi Hiếu vừa ra tới quốc lộ 1A thì bị một số người dân phát hiện và đuổi theo đến nhà máy xi măng thuộc khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn thì giữ được xe. Hiếu bỏ xe, vừa chạy bộ vừa gọi điện thoại cho đồng bọn tới giải cứu.
Nhận được điện, Hùng bảo Trung chở đồng bọn đến giải vây cho Hiếu, không ngờ chạm trán lực lượng Công an thành phố Lạng Sơn và bị vây bắt cùng tang vật.
Theo lời khai của những "đạo chích" này, chúng là đệ tử trong băng nhóm trộm cắp của Phan Huy Hùng, tức Hùng “giám đốc" song hiện tại tên này đã bỏ trốn.
Thông báo
