Công viên giữa lòng Hà Nội: Tội nghiệp con trẻ phải chơi đồ… cũ, rách

| Xã hội

GiadinhNet - Một công viên ngay giữa lòng Thủ đô, con trẻ chỉ có món đồ chơi duy nhất là chiếc đu quay hỏng hóc, tuềnh toàng do chắp vá đã lâu...

Đây là công viên hay bãi rác? Đây là công viên hay "bãi rác"?

GiadinhNet - Nằm giữa một khu đô thị trong lòng thủ đô, mang tiếng là nơi vui chơi, giải trí cho người dân nhưng công viên Bắc Linh Đàm (quận Hoàng mai) lại đang trở thành bãi chứa rác thải…

Mới đây, vụ việc đau lòng xảy ra tại một công viên ở Cần Thơ, bé trai 10 tuổi không may tử vong do vô tình ngã vào cột đèn trong lúc chơi đùa. Nguyên nhân được xác định là do nguồn điện bị rò rỉ. Tuy đang trong quá trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm nhưng sự buông lỏng quản lý tại không viên này từ trước đó khó mà tránh khỏi.

Chưa nói đến Cần Thơ, ngay trong lòng Hà Nội hiện giờ vẫn còn những công viên đang xuống cấp, nghèo nàn môi trường vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Quan trọng hơn, đó là sự buông lỏng trong quản lý của nhà chức trách.

Tại ông viên Indira - Gandhi nằm ngay đối diện Trung tâm chiếu phim Quốc gia (Láng Hạ, Ba Đình) vào chiều 16/5, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi có rất nhiều trẻ nhỏ xúm lại bên hai chiếc đu quay đã hỏng hóc, nhiều em khác thì không có chỗ chơi nên đành ngồi bệt bên ghế đá, bờ hồ...

Ai có thể tin được đây là những hình ảnh tại một công viên giữa Thủ đô?


 

Ô, đu hỏng rồi, không chơi được nữa... - người mẹ trẻ dỗ dành trước ánh mắt thơ ngây đang muốn được chơi đu của con mình.

"Ô, đu hỏng rồi, không chơi được nữa..." - người mẹ trẻ dỗ dành trước ánh mắt thơ ngây đang muốn được chơi đu của con mình.


 

Nhiều phụ huynh đã không mặn mà, không dám cho con trẻ chơi đùa với những đồ chơi này vì sợ nguy hiểm.

Nhiều phụ huynh đã không mặn mà, không dám cho con trẻ chơi đùa với những đồ chơi này vì sợ nguy hiểm.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, một người bán hàng rong đã lâu tại công viên này cho biết: "Có mỗi đồ chơi này thôi chứ đâu còn gì nữa. Cái này hỏng lâu rồi, cũng không thấy ai thay, sửa. Trước đây còn bị nghiện hút tháo trộm đi rồi!".


 

Người dân tự sửa giúp con em mình bằng những vật liệu thô sơ để chắp vá như thế này...

Người dân tự "sửa" giúp con em mình bằng những vật liệu thô sơ để chắp vá như thế này...


 

Tuy nhiên, hằng ngày, vẫn rất đông trẻ nhỏ đến để giành nhau leo trèo, chơi đùa trên hai chiếc đu ọp ẹp.

Tuy nhiên, hằng ngày, vẫn rất đông trẻ nhỏ đến để giành nhau leo trèo, chơi đùa trên hai chiếc đu ọp ẹp.


 

Nhiều gia đình chỉ có thể đưa con đi dạo chơi bên hồ.

Nhiều gia đình chỉ có thể đưa con đi dạo chơi bên hồ.


 

Có em lại xuống bờ hồ... nghịch nước bẩn như thế này.

Có em lại xuống bờ hồ... nghịch nước bẩn như thế này.


 

Chơi bóng bên hồ...

Chơi bóng bên hồ...

Ở khu vực khác - cạnh tượng đài Indira Gandhi, trẻ nhỏ được phụ huynh cho chơi đùa trên... thảm cỏ của khuôn viên công cộng. Như vậy thì sẽ giáo dục thế nào khi chúng từ nhỏ đã quen với tư duy "tha hồ dẫm, chơi đùa trên cỏ ở khuôn viên công cộng".


 

Hoặc chơi bóng giữa lối đi chật hẹp...

Hoặc chơi bóng giữa lối đi chật hẹp...


 

Chỉ sẩy một chút nữa thôi thì em bé này sẽ bị xe đạp va phải.

Chỉ "sẩy" một chút nữa thôi thì em bé này sẽ bị xe đạp va phải.

Công viên Indira - Gandhi trước đây từng có tên gọi là Công viên Hồ Thành Công, được khánh thành vào năm 2004 với diện tích hơn 10ha. Do vị trí tọa lạc ở trung tâm với nhiều khu vực dân cư và trụ sở hành chính, công viên này bao quanh hồ Thành Công với cùng hệ thống cây xay tạo nên khu vui chơi trong lành nên là địa điểm thu hút đông người dân tập thể dục, các hoạt động thể thao, văn hóa, thư giãn...

Nông Thuyết/Báo Gia đình & Xã hội

Ảnh: Nông Thuyết

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.