|
Cụ bà Lương Thị Quý 92 tuổi nở nụ cười mãn nguyện khi đặt chân lên khu vực chùa Đồng (Yên Tử) |
Đó là cụ bà Lương Thị Quý 92 tuổi ở tổ 24, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chùm ảnh của cụ Quý do độc giả Nguyễn Thị Vân (Hà Nội) chụp được khi vô tình nhìn thấy cụ trong chuyến hành hương của mình.
Hôm đó đúng vào ngày 28/2/2014, thời tiết ở toàn bộ các tỉnh phía bắc mưa phùn trên diện rộng, độ ẩm lên đến trên 80 %, nhiệt độ thấp nhất xuống 18 độ C. Riêng ở Yên Tử còn kèm thêm sương mù và gió rét thế nhưng hình ảnh cụ bà Lương Thị Quý đã khiến cho đoàn người hành hương cảm thấy phấn chấn và vô cùng hào hứng. Lên đến khu vực chùa Đồng, nơi có độ cao hơn cả nghìn mét, gió thổi bạt cả mũ áo mưa, mưa tấp vào mặt ướt nhèm nhưng cụ Quý vẫn đầu trần, quần xắn quá đầu gối bước đi phăm phăm một mình khiến nhiều thanh niên trong đoàn phải trầm trồ, kính nể.
|
Cụ Quý đứng ở giữa, người mặc chiếc áo mưa màu vàng đang xắn quần quá đầu gối |
Mặc dù hiện nay đường lên Yên Tử đã có 2 hệ thống cáp treo: cáp treo 1 lên gần Hoa Yên đã hoàn thành năm 2002 và hệ thống cáp treo 2 lên cổng trời (khu vực đỉnh Yên Tử) đã được đưa vào sử dụng từ mùa lễ hội 2008. Nhưng để lên được đỉnh chùa Đồng vẫn phải vượt qua đoạn đường 700 m dốc dựng đứng mới tới "đích". Tùy người yếu hay khỏe mà thời gian vượt qua 700 m "nước rút" này lâu hay mau.
|
Không ít thanh niên phải vất vả dìu nhau mới lên được đến chùa Đồng tọa lạc trên đỉnh núi Yên Tử |
Chùa Đồng được khởi dựng vào thời nhà Hậu Lêvới tên gọi Thiên Trúc tự. Đầu năm 2007, chùa Đồng mới được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên chất (cao 3 m, rộng 12 m², nặng 60 tấn) đã được đưa lên đỉnh Yên Tử. Chùa được đặt vào vị trí cao nhất nơi đỉnh núi Yên Tử (cao 1.068m so với mặt biển) nên vào những ngày nắng đẹp, đứng ở khu vực này có thể nhìn bao quát cả vùng Đông Bắc rộng lớn với những đảo nhỏ thấp thoáng trong Vịnh Hạ Long như một bức tranh, xa hơn là sông Bạch Đằng. Thế nhưng vào khoảng tháng 1 - 2 - 3 dương lịch, Yên Tử dường như được bao phủ bởi mưa phùn và sương mù.
Vào ngày thứ 6 hôm đó, đứng trên đỉnh chùa Đồng chỉ thấy gió là gió, mưa và sương mù dày đặc che mất cả tầm nhìn. Do vậy, lên được đỉnh Yên Tử trong thời tiết mưa gió ấy, dường như ai cũng cảm thấy mãn nguyện bởi cảm giác "vượt qua chính mình". Có lẽ cụ Quý cũng vậy!
|
Cụ Quý rời chùa Đồng, một mình quay trở xuống núi... |
Và đây là bức ảnh nhìn toàn cảnh con đường hành hương lên núi thiêng Yên Tử được chụp vào một ngày đẹp nắng
Yên Tử trở thành trung tâm của Phật giáo từ khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng khoác áo cà sa tu hành và thành lập một dòng Phật giáo đặc trưng của Việt Nam, đó là dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử và trở thành vị tổ thứ nhất với pháp danh Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308). Ông đã cho xây dựng hàng trăm công trình lớn nhỏ trên núi Yên Tử để làm nơi tu hành và truyền kinh, giảng đạo. Sau khi ông qua đời, người kế tục sự nghiệp là Pháp Loa Đồng Kiên Cương (1284 - 1330), vị tổ thứ hai của dòng Trúc Lâm.
Trong 19 năm tu hành, ông đã soạn ra bộ sách Thạch Thất mi ngữ và cho xây dựng 800 ngôi chùa, am, tháp lớn nhỏ trong nước với hàng nghìn pho tượng có giá trị, trong đó có những chùa nổi tiếng như chùa Quỳnh Lâm, chùa Hồ Thiên ở Đông Triều... Tại trung tâm truyền giáo của Pháp Loa còn có Huyền Quang Lý Đạo Tái (1254 -1334), vị tổ thứ ba của phái Trúc Lâm.
Vua Trần Nhân Tông được xem là vị vua anh minh nhất lịch sử Việt Nam và cũng vị hoàng đế duy nhất của Việt Nam hiểu sâu sắc giáo lý Phật giáo. Ông là vị vua khi trị vì thì được lòng dân nên đã điều hành một đất nước Việt Nam nhỏ bé trở nên hùng mạnh, hai lần đánh tan quân Mông Cổ được xem là mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Ông cũng là vị vua duy nhất tìm cách từ bỏ ngai vàng để đến với Phật Pháp, lên núi tu hành và đắc đạo, khai mở dòng thiền Trúc Lâm tại Việt Nam.
Ngày nay, sau gần cả nghìn năm, người dân gọi ông với cái từ yêu quý và tôn kính vào bậc nhất: Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ngày 17 tháng 5 năm 2008, Yên Tử được chọn là một trong những thắng tích Phật giáo cho các đại biểu tham dự đại Lễ Phật đản thế giới lần đầu tiên tại Việt Nam đến tham quan, chiêm bái.
Năm nào cũng vậy, vào những tháng đầu năm, người dân thập phương lại đổ về Yên Tử như là cách "hành hương về cõi Phật". Cụ bà Lương Thị Quý là một trong những Phật tử tìm về đất Phật để chiêm bái và kỉnh mộ vị hoàng đế đáng kính vào bậc nhất này.
Mạc Vi