Cụ ông 71 tuổi bị em chém chết
GiadinhNet - Đang chìm trong giấc ngủ say nồng, ông Lê Thế Truỵ (SN 1942, trú tại thôn Phú Quang, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) bất ngờ bị người em rể xông vào nhà chém chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn đất đai nên người em rể bất nhân này đã gây ra vụ án mạng đau lòng trên.
Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 3/3, bà Nguyễn Thị Thứ (SN 1921, mẹ ông Truỵ) đang nằm ngủ trong nhà thì nghe tiếng động ngoài cửa. Khi bà Thứ ra mở cửa thì bị 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Biên (SN 1963, em rể ông Truỵ) và Hoàng Văn Quý (SN 1968) cùng trú tại xã Nguyên Bình (huyện Tĩnh Gia) xô ngã, xông vào nhà. Thấy thế, ông Trụy đang nằm trên giường đã chạy ra can ngăn thì bị 2 đối tượng này dùng dao chém tới tấp. Do bất ngờ, ông Truỵ bị chúng chém nhiều nhát vào chỗ hiểm nên đã gục chết ngay tại chỗ.
Thấy con trai vô cớ bị em rể hành hung, bà Thứ đã hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ, lúc này bọn chúng mới chịu dừng tay và tháo chạy khỏi hiện trường. Nghe tiếng kêu cứu của bà Thứ, ông Lê Công Nghiệp- Công an viên xã Nguyên Bình đã phối hợp với người dân địa phương truy đuổi và bắt được hung thủ.
Theo ông Tô Anh Ngơi - Trưởng Công an xã Nguyên Bình thì nguyên nhân gây ra vụ án mạng đau lòng trên có thể là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa 2 anh em ông Truỵ. Hiện 2 đối tượng gây án đã được Công an huyện Tĩnh Gia bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra theo thẩm quyền.
Quốc Tuấn