Cúm "tấn công" HA.GL: Cách ly trên Phố Núi
Giadinh.net - Trở về từ Đồng Tháp hôm đầu tuần, gần 1/3 “phi hành đoàn” của HA.GL bỗng nhiên bị ho và sốt cao.
![]() |
|
HA.Gia Lai đang lo "sốt vó" vì các trụ cột bị ho, sốt. |
HA.GL sau 4 chiến thắng rất ấn tượng trước Thể Công, M.Nam Định, B.BD và XMCT.TH, bất ngờ khựng lại khi làm khách trên sân Cao Lãnh. Phải cần đến rất, rất nhiều may mắn, họ mới không thua (với bàn gỡ ở phút 90 3 của Thonglao). Nợ cũ chưa đòi được, giờ lại phải đón nhận hung tin, khi một vài trụ cột bị cúm, trước trận cầu quan trọng với TP HCM.
Thứ 2, trận cầu với TP HCM là bản “đề-mô” hoàn hảo, trước khi HA.GL hành quân ra Đà Nẵng, cho cuộc chiến vương giả với đội đang dẫn đầu là SHB.ĐN (ngày 14.6). Thử tưởng tượng, nếu HA.GL không có đủ 3 điểm trước đối thủ bị đánh giá là dưới cơ TP HCM, trong khi SHB.ĐN tiếp tục tiến băng băng ở lượt trận này (gặp T&T.HN), thì mọi chuyện xem như đã kết thúc. HA.GL chưa đánh đã hàng rồi.
Quân của HA.GL đang hoang mang, không biết loại virus nào gây hại và còn ai trong số cầu thủ đã được cách ly, đang mang mầm mống?! Xem chừng trận quyết đấu ở phố núi, lành ít, dữ nhiều.
