Cuộc chiến trên đỉnh Keo Lôm

| Pháp luật

Giadinh.net - Từ lâu, cái tên Và A Gấu đã “lẫy lừng” trong giới lục lâm thảo khấu miền sơn cước Tây Bắc. Gấu đi trong những cánh rừng nguyên sinh tại biên giới Việt - Lào như đi trong vườn nhà…

Bắn nỏ giỏi, dùng dao quắm điệu nghệ, bắn súng kíp thiện xạ, Gấu như “con thú hoang” trong đại ngàn đi buôn ma tuý từ Phông Xa Lỳ  (Lào) về Điện Biên.

Giăng bẫy trong rừng già

Thời gian gần đây, tại Điện Biên, những địa danh như Na Ư, Pú Nhi, Pom Lốt gây nhức nhối bởi chúng được những đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia chọn làm trạm trung chuyển. Những vòi bạch tuộc này thường vận chuyển ma tuý từ Lào về Điện Biên, rồi từ đó đưa vào sâu trong nội địa tiêu thụ.

Với các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện một số đối tượng người Lào đang tìm cách móc nối với người thân của những đối tượng phạm tội ma tuý người Việt đã bị bắt trước đó, để thiết lập đường dây ma tuý mới. Băng nhóm này như những “đám chồn hoang” luồn rừng, cắt núi để vận chuyển heroine. Chúng tổ chức vận chuyển ma tuý giữa ban ngày trong vai diễn là những người lấy mật ong hoặc săn thú. Mỗi khi thấy động, những đối tượng này ném “hàng” xuống khe núi rồi nhảy qua biên giới trốn mất. Vì vậy, cơ quan chức năng rất khó trong việc giăng bẫy bắt quả tang.

Trong số những kẻ lục lâm liều lĩnh đó có Và A Gấu (SN 1968 ở bản Pa Hốc, Mường Mây, Phong Xa Lỳ, Lào). Gấu đã nhiều lần thoát “bẫy” do lực lượng biên phòng hai nước truy bắt. Là người từng sống ở Na Ư, Gấu đang bị truy nã nên lẩn trốn sang Pa Hốc.

Trong lúc tha hương, Gấu vẫn tìm cách móc nối với người nhà của các đối tượng trong đường dây đã bị bắt trước đó, khôi phục lại đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về Điện Biên rồi toả đi tiêu thụ ở các thành phố lớn.

Băng nhóm của Gấu có 12 tên, trong đó Và Súa Dơ (SN 1965) ở bản Con Cang, Na Ư, Điện Biên Đông và Mùa Chứ Lẩu ở Pu Múa, Keo Lôm là đệ tử thân tín. Bọn chúng được trang bị súng CKC, súng kíp... để chuyển hàng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Sa lưới

Mỗi khi có đơn đặt hàng, Gấu lại vượt biên, luồn rừng mang ma tuý sang cho Dơ. Dơ vận chuyển hàng về nhà cất giấu, để Lẩu sau khi tìm được người mua thì đưa ma tuý về TP Điện Biên Phủ giao hàng, nhận tiền.

Lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên đã tiến hành trinh sát hai băng nhóm này và lấy đỉnh Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông làm nơi giăng thiên la địa võng.

Trưa ngày 11/7/2008, các trinh sát nép mình trong vách núi giữa những đám sương mù ướt đẫm quần áo, tóc tai trên đỉnh đèo. Mưa lại rơi tầm tã, trong không gian ảm đạm của đại ngàn, một kẻ đi rừng nai nịt gọn gàng là Mùa Chứ Lẩu (SN 1962) ở bản Huổi Múa xã Keo Lôm xuất hiện. Theo thông tin mà các trinh sát biết, Dơ đã giao cho Lẩu 4 bánh heroine mà Dơ mua lại từ Gấu. Từ vách núi, bụi cây, các trinh sát xông ra tóm gọn Lẩu và tang vật là 4 bánh heroine, 1 điện thoại di động và 1 khẩu súng kíp.

Tại CQĐT, Lẩu đã khai nhận hành vi của mình và cho biết ngoài đường dây của Gấu, Lẩu còn biết vòi bạch tuộc khác do tên Hạng A Tú ở bên Lào cầm đầu. Tú và Và Thị Dia ở bản Con Cang, Na Ư, đưa ma tuý về Pu Nhi bán.

Ngày 21/7/2008, các trinh sát phát hiện thấy Hạng A Tú ngủ qua đêm ở nhà thị Dia, nên “bẫy lớn” đã được giăng. 22h ngày 22/7/2008, khi Dia vừa rời khỏi nhà, các trinh sát liền bám theo đến địa phận xã Pom Lót mới bất ngờ bắt với tang vật là 1 bánh heroine; 928 viên ma tuý tổng hợp và 1 điện thoại di động. Ngay sau đó Dia bị dẫn giải về Đồn biên phòng 429. Quá trình dẫn giải thị Dia về Đồn 429 của lực lượng biên phòng đã bị người nhà thị Dia phát hiện, điện thoại báo cho tên Tú bỏ trốn.

Hiện lực lượng biên phòng tỉnh Điện Biên đang hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển giao cho cơ quan điều tra và ra lệnh truy nã đối với Hạng A Tú. Quá trình săn bắt “Gấu lớn” vẫn đang được ráo riết thực hiện.

Bình Tiên

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.