Cuộc di chuyển xuyên đêm của SV Việt ở Nhật
Những câu chuyện xúc động được kể bởi các thành viên trong đoàn di tản người Việt tại Sendai, Nhật Bản.
> Toàn cảnh động đất, sóng thần ở Nhật
> Nhật: Lại nổ tại lò phản ứng, phóng xạ tăng vọt
> Nhật khuyên người dân ở trong nhà tránh nhiễm xạ
![]() |
|
Người dân Nhật Bản xếp hàng mua dầu ăn. Ảnh: AP |
Không khí náo nhiệt tại nhà Anh Tuấn, những vali, đồ đạc âm thanh lỉnh kỉnh có cả tiếng trẻ nhỏ và phụ nữ ...họ đang chuẩn bị chờ xe đến để chuẩn bị lên đường của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật đến giúp.
Chuyến đi xuyên đêm này bao gồm: Anh Tuấn làm đại diện của nhóm, cô Nguyễn Thị Thu Thà, Hồng Quang, Thành Nhất (Vĩnh Phúc), Lưu Thị Thu (Hưng Yên), Hường, Hướng (Hà Nội), Thành Quang, Khang, Mai Phương, Quân, Mai Lan, Thúy, Thủy, Hương, Yến......Hầu hết đều là du học sinh tại Sendai.
Giờ xuất phát được ấn định là 2 giờ (giờ địa phương) tức 12 giờ (giờ Việt Nam), dự kiến đi từ 8-10 giờ sẽ tới Tokyo.
Trước buổi xuất phát, nhóm vẫn có những phút giây quay quần, kể cho nhau nghe các câu chuyện cảm động.
Cậu sinh viên quê Vĩnh Phúc kể rằng bà nội mình đã từng kể cho cháu nghe, vào tháng 8/1945 tại khu vực đồng bằng sông Hồng, ông bà đã ôm con chạy loạn vì vỡ đê.
Ngày đó, nước ngập mênh mông, hai bên bờ đê sông Hồng tới nửa tháng trời mới tiêu hết. Bao nhiêu gia đình đã phải dựng lều tạm để sống và sau đó là cảnh đói rét triền miên.
Chị Thà cũng góp câu chuyện từ hồi tháng 4 âm lịch năm 1986. Ngày đó, chị còn bé lắm, nhưng vẫn nhớ buổi chạy loạn vì tin vỡ đê sông Hồng của gia đình.
Ông bà bế cô cháu gái nhỏ với chiếc chiếu manh chạy thốc tháo lên bờ đê. Mẹ thì cho từng tải lúa lên nóc nhà cất giữ. Khắp làng xóm dòng người quang gánh quang gồng chạy đôn chạy đốc từ các con đường chạy về nhà tìm nơi ẩn nấp.....
