Cuộc đời đẫm nước mắt của người phụ nữ mất tích bí ẩn sau đêm giông
GiadinhNet - Cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc, người chồng đi tìm “bến đỗ” mới, cô con gái nhỏ không ở bên, chị Nguyễn Thị Hiền gần như suy sụp hoàn toàn rồi phát bệnh tâm thần. Sợ chị Hiền đi lang thang, gia đình đã nuốt nước mắt xích chị một chỗ. Tuy nhiên, sau một đêm mưa gió bão bùng, người phụ nữ có cuộc đời đầy bất hạnh này đã biến mất đầy bí ẩn…

Cuộc đời bể dâu…
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo khó, đông anh chị em, tuổi thơ của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1986, trú tại thôn Cẩm Vinh 2, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vất vả hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Sau khi học hết cấp 2, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, chị Hiền phải nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Khi tới tuổi cập kê, chị bén duyên với một người cùng thôn là anh Trần Văn G (SN 1984).
Ngày đưa bạn trai về ra mắt gia đình, bố mẹ chị Hiền đã phản đối vì cho rằng hai người không hợp tuổi nhau. Tuy nhiên, do tình cảm quá sâu nặng nên đôi bạn trẻ vẫn quyết định vượt qua mọi rào cản để đến với nhau. Ngày chị Hiền bước lên xe hoa về nhà chồng, mọi người đều đến chúc phúc, mong chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Sau khi kết hôn, anh G ra Hà Nội làm ăn, trong khi chị Hiền ở lại quê nhà chăm chỉ làm lụng, lo toan mọi việc gia đình.
Năm 2008, chị Hiền sinh con gái đầu lòng. Tưởng cô con gái nhỏ ra đời sẽ là sợi dây kết nốt gắn chặt tình cảm đôi vợ chồng trẻ, nhưng anh G vẫn quanh năm suốt tháng làm ăn xa nhà, tình cảm vợ chồng mỗi lúc thêm lạnh nhạt. Mang trong mình nhiều nỗi suy tư không biết giãi bày cùng ai, chị Hiền từ một người nhanh nhẹn, hoạt bát dần trở nên lầm lì, ít nói.
Lo lắng cho sức khỏe của chị Hiền, bà Đỗ Thị Tuyết (SN 1960, mẹ chị Hiền) đã bàn với chồng là ông Nguyễn Bá Hào (SN 1960) đưa con gái đi bệnh viện thăm khám. Lúc đầu, các bác sĩ chẩn đoán chị Hiền mắc bệnh trầm cảm, đã cho thuốc về điều trị và khuyên gia đình cần gần gũi, động viên, chia sẻ với chị nhiều hơn. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình, tình cảm vợ chồng càng ngày càng có dấu hiệu rạn nứt khiến bệnh tình chị Hiền mỗi lúc thêm trầm trọng. Năm 2010, thấy bệnh tình có dấu hiệu tăng nặng, gia đình đưa chị Hiền đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm khám. Các bác sĩ kết luận chị mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt.
Từ ngày bị bệnh, chị Hiền thường bỏ nhà đi lang thang. Nhưng có lẽ điều đau đớn nhất đối với chị Hiền là trong lúc bản thân ốm đau bệnh tật, người chồng lại đi tìm hạnh phúc mới. Ngay cả cô con gái nhỏ cũng bị mang đi khiến người phụ nữ bất hạnh, bệnh tật đó bỗng chốc trở về hai bàn tay trắng.
Mất tích bí ẩn
Một mình chị Hiền sống lủi thủi trong ngôi nhà vốn từng là tổ ấm mà chị đã vượt qua mọi rào cản để xây dựng, vun đắp cùng người đàn ông đã lựa chọn. Sức khỏe mỗi ngày giảm sút, bệnh tình thường xuyên tái phát. Thương con gái, vợ chồng ông Hào đã đón về nhà để chăm sóc, nhưng chị Hiền không chịu, thường xuyên đập phá, khóc lóc bảo muốn đi tìm con gái.
Để tránh việc con gái đi lang thang, từ tháng 6/2015 vợ chồng ông Hào đành nuốt nước mắt xích chị ở trong nhà. Hàng ngày, mọi người trong gia đình thay phiên nhau ghé thăm, mang đồ ăn cho chị. Trò chuyện với PV, bà Đỗ Thị Tuyết cho biết, từ lúc gia đình buộc phải xích nhốt, sức khỏe của chị Hiền rất kém, không thể ăn cơm, chỉ có thể uống sữa hoặc húp cháo cầm hơi. Việc đi lại của chị cũng rất khó khăn, cần phải có người giúp đỡ.
Tối 17/7, trời mưa khá lớn, theo thói quen, bà Tuyết mang đồ ăn tới cho con gái. Sau khi quét dọn lại nhà cửa, bà Tuyết tắt điện cho chị Hiền đi ngủ rồi khóa cửa cẩn thận ra về. Đến 5h sáng ngày hôm sau (18/7), bà Tuyết qua nhà thì hốt hoảng không thấy con gái đâu nữa. Khi đó, cánh cửa ra vào bị phá, dây xích bị tháo. Theo bà Tuyết, với sức khỏe của chị Hiền khó có khả năng chị tự phá cửa và tháo dây xích bỏ đi. Mặt khác, từ khi chị Hiền bị xích chưa bao giờ xảy ra hiện tượng này.
Ngay sáng ngày hôm đó, gia đình tổ chức tỏa đi khắp nơi tìm kiếm, mặt khác trình báo vụ việc tới Công an xã Hoằng Tân nhờ giúp đỡ.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Xuân Điệt, Trưởng Công an xã Hoằng Tân cho biết: Sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, Công an địa phương đã triển khai lực lượng, báo vụ việc lên Công an huyện Hoằng Hóa, phát thông tin về chị Hiền tới các vùng lân cận để phối hợp tìm kiếm. Vì gia đình nạn nhân đặt nghi vấn, việc chị Hiền mất tích có liên quan tới người chồng nên sáng 19/7, cơ quan chức năng đã mời anh G tới làm việc. Tại cơ quan công an, anh G khai không biết việc chị Hiền mất tích. Hôm xảy ra vụ việc, anh này có về Thanh Hóa nhưng không về qua nhà.
Ông Lê Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tân (huyện Hoằng Hóa) cho biết: “Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Công an xã Hoằng Tân chuyển lên Công an huyện Hoằng Hóa giải quyết. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng như gia đình nạn nhân vẫn chưa có tin tức gì về trường hợp của chị Hiền. Bản thân chị Hiền bị mắc chứng bệnh tâm thần và đang được hưởng chế độ trợ cấp tại địa phương. Trước đó anh G đã nhiều lần gửi đơn ly hôn nhờ chính quyền địa phương xác nhận, nhưng xét thấy chị Hiền đang bệnh tật như thế nên chúng tôi không đồng ý”.
Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô
Pháp luật - 13 giờ trướcPhòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo
Pháp luật - 1 ngày trướcTrần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Pháp luật - 1 ngày trướcThông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ
Pháp luật - 1 ngày trướcNam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản
Pháp luật - 2 ngày trướcBốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm
Pháp luật - 2 ngày trướcMột tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.