Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đời tủi nhục của người vợ có chồng “cãi là đánh”

Thứ sáu, 19:00 16/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Bất kể lý do gì, mỗi lần bực tức là Trần Thế Hà lại dồn những trận đòn nhừ tử lên người vợ đầu ấp tay kề của mình. Khi người vợ ly thân bỏ về nhà bố mẹ đẻ, Hà còn chặn đường ném đá, đánh đập khiến vợ phải vào viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Cuộc đời tủi nhục của người vợ có chồng “cãi là đánh” 1

Chị Trương Thị Thanh đang phải nằm điều trị trong bệnh viện vì đa chấn thương. Ảnh: LN.

Cuộc sống như địa ngục

Khoảng 18 giờ ngày 12/8, nhiều người thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ trước cổng Nhà máy Honda Vĩnh Phúc. Mọi người chạy đến thì mới biết là chị Trương Thị Thanh (SN 1982, trú tại xã Thanh Ngọc, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đang bị chồng là Trần Thế Hà (SN 1980, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) vác gạch ném phải bỏ chạy. Được mọi người can ngăn, tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó nhưng khi đi đến ngã tư phường Phúc Thắng, chị Thanh tiếp tục bị chồng đấm đá túi bụi không thương tiếc.

Hậu quả, chị Thanh phải vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cấp cứu, tinh thần hoảng loạn với nhiều vết thương khắp cơ thể. Còn Trần Thế Hà lên xe bỏ đi không cần biết người vợ của mình sống chết ra sao.

Nằm trên giường bệnh, với chị Hà, có lẽ vết thương ngoài da không đau bằng vết thương lòng, bởi 4 năm về làm dâu, làm vợ là những ngày tháng chị phải sống trong đắng cay, tủi nhục. Chị Thanh bùi ngùi kể: Năm năm về trước, chị quen và yêu Trần Thế Hà trước sự đồng thuận của hai gia đình. Sau mấy tháng yêu nhau, khi tình yêu đã đủ chín muồi, hai người quyết định tổ chức đám cưới. Trong ngày cưới, chị khoác chiếc áo cô dâu trắng lộng lẫy đi bên chú rể, ai cũng chúc mừng hạnh phúc cho đôi trai gái. Trao món quà cưới cho con gái, bà Doan, mẹ chị Thanh nở nụ cười hạnh phúc dặn dò những điều khi về làm dâu nhà chồng, còn người bố nắm tay, mong một cuộc sống hạnh phúc viên mãn cho đứa con gái mà ông rất yêu thương.

Theo chồng về sống trong căn nhà nhỏ ở xã Cao Minh, hàng ngày chị Thanh đi làm công nhân may màn ở dưới Kếu còn chồng chị hôm đi làm phụ hồ, hôm đi đánh bắt cá. Mặc dù thu nhập của hai vợ chồng bấp bênh nhưng khi sinh đứa con đầu lòng, niềm vui như nhân lên gấp bội.

Nhà có thêm người mà thu nhập không tăng nên cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Lương chị Thanh làm công nhân mỗi tháng được 3, 4 triệu đồng, còn chồng thì không có công việc ổn định nên thu nhập cũng bấp bênh. Cả gia đình 3 con người mỗi mình tay chị Thanh gánh vác. Ngày đi làm, tối về mệt mỏi nhưng chị chưa bao giờ nhận được sự động viên của chồng, thay vào đó, những trận chửi bới vô cớ ngày càng nhiều.

Khi chị Thanh mang thai đứa thứ hai, tính tình chồng thay đổi, suốt ngày chửi bới và đánh đập vợ. Nhiều hôm giữa bữa ăn, Trần Thế Hà cầm cả mâm cơm úp vào mặt chị, bát đũa rơi tung tóe còn đứa con khóc thét sợ hãi. Quá tủi phận, nhiều lần chị Thanh đã định viết đơn ly hôn nhưng nhìn đứa con trai kháu khỉnh và đứa con đang trong bụng nên chị không nỡ. Chị cố gắng khuyên chồng kiếm việc làm ổn định, hai vợ chồng sống hòa thuận để mong cho con cái được hạnh phúc. Nhưng bao nhiêu lời tâm sự nhỏ to của chị đều biến thành những trận đòn thừa sống, thiếu chết. Nhiều lần, chị phải nhờ đến chính quyền giải quyết, nhưng chồng chị vẫn chứng nào tật nấy. Bất đắc dĩ, chị Thanh phải ôm con về nhà ngoại tá túc.

“Tôi đánh vì vợ hay cãi”

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thanh Hà (ảnh), Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Phòng chống bạo lực gia đình xã Cao Minh cho biết, hoàn cảnh của chị Thanh ở đây ai cũng biết rõ. Bên Công an xã cũng đã nhiều lần gọi Trần Thế Hà lên để viết bản kiểm điểm, nhưng chứng nào tật nấy. Sự việc gần đây thì chính quyền cũng mới được biết, hiện chưa nhận được đơn thư của gia đình nạn nhân.

Chị Thanh cho biết, trong bốn năm chung sống với Trần Thế Hà, chị không biết mình bị bao nhiêu trận đánh, ít thì hai ba tháng một trận, còn nhiều thì hai ba trận một ngày.

Được sự hướng dẫn của bạn bè, chị đã viết đơn cầu cứu nhiều nơi, nhưng với bản tính côn đồ, hung hăng, Trần Thế Hà chưa bao giờ e sợ. Thậm chí, có lần Hà còn dọa sẽ chuẩn bị hai quan tài để cả hai cùng chết.

Nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn đe dọa của chồng khiến chị Thanh hoang mang lo sợ. Mấy tháng nay, tuy ở nhà bố mẹ đẻ, nhưng mỗi khi đi làm, chị phải nhìn trước ngó sau, bởi chị biết, chồng chị có thể xuất hiện bất cứ đâu để chửi bới và đánh đập. “Anh Hà rất hay rình rập, chặn đường để đánh đập tôi vô cớ. Trước đó anh ta còn dùng dao để chém tôi nhưng may mắn mẹ chồng kịp thời can ngăn nên không xảy ra thương tích”.

Bà Trần Thị Doan, mẹ chị Thanh cho biết, việc con rể là Trần Thế Hà đánh vợ đã xảy ra nhiều năm nay. “Chúng tôi cũng đã nhiều lần khuyên Hà nhưng chẳng ăn thua. Tôi bảo với nó, dù vợ có sai thì cũng nên nhẹ nhàng khuyên giải, đằng này, bực tức một tí chuyện gì là đánh đập vợ không thương tiếc. Dù sao cũng là vợ chồng, người ta thương yêu bao nhiêu chả đủ, mà các con suốt ngày cãi vã, đánh đập nhau thì con cái làm sao nó hạnh phúc trong một gia đình như thế được. Sự việc xảy ra mấy hôm vừa rồi thương con bao nhiêu thì giận chồng nó bấy nhiêu. Hôm Thanh bị đánh, tôi chạy vào viện, nhìn mặt con sưng vù, bầm tím mà lòng tôi đau như xát muối. Ngày gả con mong cho con được hạnh phúc, còn bây giờ phải vào viện chăm nó vì bị chồng bạo hành”, bà Doan buồn bã chia sẻ.

Về phía mình, Trần Thế Hà thừa nhận việc đánh vợ hôm 12/8.  Nguyên nhân theo Hà là do chị Thanh ngang và cãi lại. “Hôm đó tôi có gọi vợ về nhà, nhưng sau một hồi nói chuyện, Thanh cãi lại và chửi tôi. Vì bực quá, tôi đã vác gạch ném nhưng không trúng. Đến đoạn ngã tư Phúc Thắng, tôi mới đánh. Mấy hôm nay, tôi cũng muốn vào thăm cô ấy trong viện nhưng sợ gia đình nhà vợ trả thù nên tôi không dám. Hai vợ chồng tôi xảy ra xung đột gần hai năm nay, nguyên nhân là vợ tôi rất ngang và hay cãi lại, thậm chí cô ấy còn chửi bới tôi nhiều lần”, Hà biện giải cho hành vi đánh vợ của mình.
 
Lê Nhung
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Hà Nội rực rỡ pháo hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô náo nức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ, hàng ngàn người dân Hà Nội đã đổ dồn về các điểm bắn pháo hoa để cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Vận may đến muộn nhưng đáng giá: 4 con giáp có cú lội ngược dòng đẹp nhất năm 2026

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Theo dự báo tử vi, có 4 con giáp càng đối diện khó khăn càng thể hiện bản lĩnh, âm thầm tích lũy và bứt phá ngoạn mục vào năm 2026.

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Gợi ý 16 địa điểm đi lễ chùa đầu năm ở Hà Nội “cầu bình an, cầu may, cầu duyên”

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đầu năm mới, đi chùa cầu an là một trong những hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Việc đi chùa đầu năm không chỉ thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người Việt mà còn là dịp để con người tìm về với sự thanh tịnh, bình an trong tâm hồn.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thời sự - 7 giờ trước

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Thời sự - 8 giờ trước

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa

Thời sự - 8 giờ trước

Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa

Đời sống - 11 giờ trước

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.

Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Đời sống - 13 giờ trước

Ngày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thời sự - 16 giờ trước

Sáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.

Top