Cuộc nghênh tiếp tàu Ma-đôc trong hồi ức anh hùng
GiadinhNet - Những cái ôm rất chặt, những giọt nước mắt mừng vui, những câu chuyện cảm động của các cựu binh Hải quân anh hùng sau 50 năm gặp lại. Trận đầu đánh thắng của Hải quân Việt Nam anh hùng (ngày 2 và 5/8/1964) đã sống lại trong buổi gặp mặt đầm ấm vừa diễn ra tại TP Vinh (Nghệ An).
|
|
|
Những người lính hải quân năm xưa có dịp tề tựu, ôn lại những chiến tích hào hùng 50 năm về trước. Ảnh: Hồ Hà. |
Vượt hơn 40 cây số từ huyện Diễn Châu, cựu binh Lê Huy Định đã sớm có mặt ở lễ kỷ niệm. Ông nghẹn ngào: “Tôi tự hào là lính của Tiểu đoàn 135 anh hùng tham gia chiến đấu với tàu Ma-đôc của Hải quân Mỹ tại đảo Vạn Hoa, Quảng Ninh”. Đó là những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8/1964, đơn vị của ông Định được nhận lệnh sẵn sàng cơ động và chiến đấu. Bởi lẽ tàu khu trục Ma-đôc của Hải quân Mỹ đã vượt vĩ tuyến 17, xâm phạm lãnh hải của miền Bắc. Rạng sáng 1/8/1964, Tiểu đoàn 135 của ông nhận được chỉ thị của Bộ tư lệnh Hải quân khẩn trương tiến đánh địch. Xác định lần này là trận chiến đấu thực sự nên đồng đội nhắc nhau phải thận trọng, cẩn thận đến từng chi tiết, đảm bảo các số liệu để ngư lôi được phóng đi tiêu diệt mục tiêu. “Có rất nhiều đồng đội tôi đã hy sinh nhưng chiến thắng ngay trận đầu đã thể hiện được ý chí chiến đấu quật cường, sẵn sàng đối đầu với kẻ thù của quân và dân ta”, ông Định nghẹn ngào lau nước mắt.
Trong số hàng trăm chiến sỹ Hải quân năm xưa, có rất nhiều cựu chiến binh trở về quê hương cầm cày cuốc, cùng con cháu khai hoang phát triển sản xuất, chăn nuôi. Hay có những cựu binh già như ông Lê Trọng Tao (trú tại xóm Thành Vinh xã Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An) dẫu đã ở cái tuổi đã quá thất thập vẫn tiếp tục ra khơi. Ông Tao bảo: “Mình vẫn tiếp tục ra khơi, đi thuyền, đi lưới, để kiếm thêm thu nhập theo cái nghề cha ông để lại và củng cố thêm tinh thần cho con cháu. Quan trọng hơn nữa là mình đi biển cho đỡ nhớ biển, nhớ đồng đội và những năm tháng hào hùng khi xưa”…
Khởi đầu từ hành động khiêu khích ngày 2/8/1964 của khu trục hạm Ma-đôc 731 thuộc hạm đội 7 Hoa Kỳ đã không có được cái kết như mong muốn khi bị Hải quân Việt Nam bắn bị thương và đuổi ra khỏi hải phận.
Ngày 5/8/1964, quân đội Hoa Kỳ đã huy động hơn 100 lượt máy bay từ 2 hàng không mẫu hạm, chia làm nhiều mũi tấn công cùng lúc vào các căn cứ hải quân dọc bờ biển miền Bắc nhằm tiêu diệt lực lượng Hải quân non trẻ của Việt Nam. Tại Nghệ An, vào 12h20 ngày 5/8/1964, 8 máy bay Mỹ đánh phá kho xăng dầu tại TP Vinh và cảng hải quân tại Nghi Phúc. Bộ đội hải quân cùng lực lượng cao xạ, dân quân tự vệ đã bẻ gãy nhiều đợt tấn công của không quân Mỹ. Trong trận đánh này, một máy bay Mỹ đã bị tàu hải quân ta bắn rơi cách đảo Mắt 2km.
Cùng lúc, tại các vùng biển Sông Gianh (Quảng Bình), Lạch Trường (Thanh Hóa), Hòn Gai (Quảng Ninh), quân và dân ta đã giành được nhiều chiến thắng vang dội. Bị bất ngờ và tổn thất nặng nề, đến 17h ngày 5/8/1964, quân Mỹ đã phải chấm dứt cuộc tập kích bằng đường không ra miền Bắc Việt Nam.
Chiến thắng ngày 2 và 5/8/1964 trở thành chiến công tiêu biểu, mở đầu trang sử chiến đấu vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đây cũng là chiến công mở đầu của quân dân miền Bắc chống lại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Tại trận đầu đánh thắng này, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công Hạng Nhì, 5 Huân chương Quân công Hạng Ba, 134 Huân chương Chiến công các loại. Trong chiến công chung này, đã có 27 cán bộ chiến sỹ hải quân là con em Nghệ An và Hà Tĩnh anh dũng hy sinh.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại diện 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh và Đại tá Lương Việt Hùng, Tư lệnh vùng 2 Hải quân cùng hàng chục cựu binh đã cùng nhau ôn lại chiến thắng cách đây nửa thế kỷ. Tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và bà Trần Thị Kim Hoa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã trao lẵng hoa chúc mừng toàn thể các cựu chiến binh, cựu quân nhân hải quân năm xưa. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh sẽ luôn dành sự quan tâm, chia sẻ với các cựu chiến binh nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
![]() Thả hoa tri ân liệt sỹ ở Cửa Lục
Ngày 3/8, Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ và nhân dân đã hy sinh trong trận chiến đấu đánh đuổi tàu khu trục Ma-đôc và đánh trả máy bay đế quốc Mỹ xâm lược trong ngày 2 và 5/8/1964. Sự kiện diễn ra tại vùng biển lịch sử Cửa Lục (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Đây là chiến thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam và của quân, dân miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Đế quốc Mỹ. Chiến thắng có ý nghĩa động viên to lớn với toàn quân, toàn dân, chung sức, chung lòng lập nên những chiến công hiển hách. Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật - Chính ủy Quân chủng Hải quân nhấn mạnh, chiến thắng ngày 2 và 5/8/1964 vẫn luôn sống mãi với thời gian, là niềm tự hào của các thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau. Buổi lễ có mặt nhiều cựu binh hải quân, dân quân tự vệ tham gia chiến đấu năm xưa. Nhiều vòng hoa tri ân, tưởng niệm đã được trân trọng thả xuống vùng biển, nơi 50 năm về trước, những người lính Hải quân đã chiến đấu và anh dũng ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Anh Đài |
Thông báo
