"Cuộc phiêu lưu" của 2 viên kim cương bị đánh cắp

| Pháp luật

Vào ngày 14/5/2008 và 30/6/2008, hai cửa hàng vàng bạc ở quận Hai Bà Trưng, HN đã bị kẻ trộm lấy đi 2 viên kim cương trị giá tiền tỷ. Hiện hai viên kim cương kể trên vẫn đang "lưu lạc" ở nước ngoài dù công an đã tìm ra thủ phạm.

Tên Tống Minh Trí. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp).
Ngày 25/11/2008, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA TP đã tìm ra thủ phạm trộm hai viên kim cương là hai vợ chồng Nguyễn Kim Cúc (SN 1970) và Tống Minh Trí (SN 1971), ở Khương Lộ 2, phường Bình Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.
Đồng phạm với hai vợ chồng Cúc và Trí còn có đối tượng Nguyễn Thị Phụng (SN 1958, trú ở phường 3, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và Lương Văn Bình (31 tuổi, quê Vĩnh Long).
 
Bình đã cùng với Cúc, Trí, Phụng bay từ Sài Gòn ra Hà Nội gây án. Trong hai vụ trộm kim cương, Bình và Trí nhận nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới để hai nữ giới trong trang phục sang trọng vào cửa hàng tìm cách thó hai viên kim cương.
 
Cúc có tới 5 tiền án về tội trộm cắp, kết hôn với Trí làm nghề thợ hàn. Vợ chồng "siêu trộm" này sống khá sung túc trong căn nhà 3 tầng ở quận Bình Tân, TP. HCM.
 
Tại cơ quan điều tra, Trí và Cúc khai nhận: Ngày 14/5/2008, cả hai cùng với hai đồng bọn đi xe máy từ Hưng Yên về Trung tâm Đá quý Ruby Plaza, Hà Nội, để gây án.
 
Khi vờ hỏi mua, xem xét các mặt hàng đá quý, Phụng và Cúc gí sát viên kim cương vào mắt nhân viên kêu bị xước... rồi sau đó cả hai "bốc hơi" cùng viên kim cương trị giá tiền tỷ.
 
Với thủ đoạn tương tự, ngày 30/6/2008, tại cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu, ở phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Phụng và Cúc "diễn lại vở cũ", cuỗm mất kim cương trị giá 40.000 USD của cửa hàng. Sau khi lấy được viên kim cương, chúng bắt xe khách vào Sài Gòn.
 
Biết kim cương khó tiêu thụ được ở các hiệu vàng, trung tâm đá quý, Phụng liên hệ với chị Trần Thị Ánh, một phụ nữ kinh doanh bất động sản và cũng là chủ nợ của Phụng để bán. Phụng nói dối với chị Ánh, hai viên kim cương là của hồi môn.
 
Chị Ánh tin tưởng nên đã đồng ý mua với giá 1 tỷ đồng hai viên. Do Phụng nợ tiền của Ánh khá nhiều nên chị Ánh đã nhận kim cương rồi trừ nợ cho Phụng, chỉ đưa Phụng số tiền 286 triệu đồng. Số tiền hơn 700 triệu đồng còn lại bị trừ vào nợ cũ.
 
Chị Ánh khai, do có quen với một phụ nữ lấy chồng Hồng Kông nên đã nhờ chồng của người phụ nữ đó mang kim cương ra nước ngoài bán. Để tránh bị "soi", hai viên kim cương được gắn vào hai chiếc nhẫn.
 
Người đàn ông Hồng Kông đã mang hai viên kim cương sang Macau - Trung Quốc bán một viên được 645 triệu đồng và một viên được 350 triệu đồng. Trừ chi phí các khoản, chị Ánh nhận về 955 triệu đồng.
 
Như vậy, hiện giờ hai viên kim cương trị giá tiền tỷ vẫn đang "phiêu lưu" ở nước ngoài, còn thủ phạm trộm viên kim cương đang phải ngồi nhà lao.
 
Công an TP Hà Nội đã thu được số tiền 700 triệu đồng trao trả cho các bị hại. Gần đây nhất, ngày 13/5, công an đã trao trả cho bị hại số tiền 450 triệu đồng, là một phần giá trị của viên kim cương bị đánh cắp.
 
Theo khai nhận của Cúc, chị ta và đồng bọn chọn Hà Nội làm điểm gây án vì đây là thành phố lớn, có nhiều cửa hàng buôn bán kim cương và chị ta lại chưa bị nhẵn mặt như ở TP.HCM.
 
Công an TP Hà Nội đang kêu gọi Phụng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
 
Theo VietNamNet
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.