Vợ nghiện game và cờ bạc bị chồng tát chết
Pháp luậtSau hai cái tát như trời giáng của chồng, chị Thi đã tử vong vì bị ngã dẫn tới chấn thương sọ não.
GiadinhNet - Đã kết hôn, có khả năng sinh sản và cũng khao khát được làm mẹ nhưng có những phụ nữ phải chọn cách âm thầm uống thuốc tránh thai. Họ đau đớn và đằn vặt nhưng lại chưa đủ dũng khí để tìm ra hướng giải thoát cho chính mình.
Sau hai cái tát như trời giáng của chồng, chị Thi đã tử vong vì bị ngã dẫn tới chấn thương sọ não.
Nếu lấy anh tôi sẽ phải phấn đấu từ con số âm, không phải số 0 như mọi người nghĩ nữa.
Chị thấy cửa hàng thời trang đầu chợ đang giảm 50%, có cái váy còn có 100 nghìn, nhìn cái váy, chị lại ngập ngừng quay về vì nghĩ mua cái váy bằng tiền sữa ăn của con cả tuần.
Chồng có bồ, hết đợt này đến đợt khác. Tôi cũng cay cú lắm, sau dần cũng quen... vì hắn vẫn nồng nàn với tôi. Lần này thì khác.
GiadinhNet - Lấy chồng, lại sợ gần chồng, chuyện tưởng chừng xưa nay hiếm nhưng trái ngang thay, tôi lại rơi vào hoàn cảnh đó.
Nghĩ mang trọng bệnh trong người sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, một người đàn ông 46 tuổi treo cổ tự tử để không làm khổ vợ con.
Giờ bớt xấu hổ hơn mẹ Nhỡ mới dám kể, chả là ngày ấy bố mẹ Nhỡ thuộc diện lười biếng, thích ăn chơi, đàn đúm. Thấy nuôi con vất quá, nên cả hai đồng tâm hiệp lực, quyết tâm cao độ “một và chỉ một”.
Chúng ta luôn quan tâm nhau thái quá, từ việc lương thưởng bao nhiêu, Tết trọng nội hay ngoại, chồng lười việc nhà, vợ bủn xỉn với nhà nội...
Dù có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được rằng, có một ngày tôi phải tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình và nhân tình lao vào đánh chửi nhau ngay giữa chợ.
Nhiều người không hiểu do quan tâm, tò mò hay xã giao, khi gặp tôi lần đầu thường hỏi: “Vợ anh làm gì?”. Những lúc ấy, dù không muốn tôi vẫn phải trả lời: “Vợ tôi, cô ấy không làm gì cả.”
Có một người vợ tốt thì sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Thế nên đừng bao giờ bỏ mặc vợ mình dù trong bất cứ trường hợp nào.
Điều duy nhất mà tôi thường nhận được từ anh đó là những lời chê bai, phỉ báng và lăng mạ.
GiadinhNet - Chỉ một tháng nữa thôi tôi sẽ lên xe hoa. Mọi thứ đã định, nhưng bỗng dưng trong lòng tôi thấy lo sợ.
Hoa cay đắng nhận ra chính chồng đã dựng lên kịch bản hoàn hảo để gã trai khác ân ái với mình và rồi đường hoàng ly hôn.
May mắn nhất đời chị có lẽ là được yêu và kết hôn với anh, người đàn ông bản lĩnh, đáng mặt làm cha, làm chồng.
Chỉ còn vài tuần nữa là họ sẽ tổ chức đám cưới, nhưng trên facebook của Nam, vẫn toàn là ảnh, anh chụp với người yêu cũ. Cúc tự hỏi, mình có mặt ở đâu trong cuộc đời của anh?