Hôn nhân ngục tù của nữ giám đốc trẻ không cần chuyện chăn gối
Gia đìnhKhông ham muốn, nhưng chị Hà lại lấy phải người chồng có nhu cầu cao. Đêm đêm với chị là cực hình.
Khi bạn bè dò hỏi tại sao có vợ đẹp, giỏi giang như vậy mà lại đi “đâm đầu” vào gái vũ trường, Nam đã thú nhận: Ở bên cô ấy mình mới thấy mình là đàn ông ...
Không ham muốn, nhưng chị Hà lại lấy phải người chồng có nhu cầu cao. Đêm đêm với chị là cực hình.
Sau khi tan sở, cô lại cùng bạn bè lui đến các quán cà phê, quán nhậu, ăn uống bù khú đến đêm mới về. Nhìn cô, ai cũng bảo “kiểu này chỉ có dân chơi mới dám rước”...
Hai tuần một lần, ra ngoài ăn tối cùng nhau. Hai tháng một lần, đi chơi cuối tuần cùng nhau. Hai năm một lần, đi du lịch với nhau cả tuần.
Để vợ được thăng tiến, anh Hùng vui vẻ làm việc nhà, nuôi con cho vợ đi nước ngoài tu nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn bị vợ bỏ.
Cô gục xuống bàn khóc không thành tiếng. Bây giờ cô mới hiểu vì sao chồng mỗi tháng đều đặn mang 50 triệu về cho cô. Hóa ra số tiền đấy không phải anh đi làm mà là…
Tôi đã quyết định nghỉ việc ngay trong buổi họp đề bạt tôi lên làm trưởng phòng và tăng lương, vứt hết để về xây dựng mái ấm.
Tự nhiên nước mắt của chị ứa ra. Sự thật là chị chưa bao giờ được yêu chiều đến vậy, chưa từng được cuồng say như thế khi lên giường cùng chồng mình.
Với bà mẹ xinh đẹp 2 con Ngọc Anh, “sợi lạt mềm” giữ chặt tình yêu của chồng chính là gia đình êm ấm với những đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn.
Cả trăm nghìn lần anh nói đi công tác là cả trăm nghìn lần chị tin anh, không hỏi một câu, không thắc mắc một lời, có lẽ chị không biết ghen...
Bản thể của con người luôn là một mình. Mãi mãi luôn tồn tại những giây phút chỉ có một mình. Không thể phụ thuộc ai, không thể chờ đợi ai, không thể trông cậy ai.
Học nói cũng là bài học cần chia sẻ đến các bạn đang muốn làm người vợ đầy "uy lực" mà vẫn luôn nữ tính bên cạnh chồng.
Yêu nhau đến hơn hai năm gắn liền với hàng trăm cuộc hẹn lớn nhỏ và mỗi lần hẹn hò hay tụ tập có mặt nàng thì tất cả đều cười ra nước mắt vì cái sự vụng về lại "học đòi" sách vở của nàng.
Hùng gào lên như một người điên trên phố. Chỉ vì một phút dại khờ, sĩ diện hão, coi thường vợ mà anh đã mất tất cả. Bây giờ Hùng chỉ là kẻ tay trắng, là kẻ bại trận thôi sao?
Phụ nữ đã phải chịu cả trăm nghìn thứ khổ rồi, sao phải rước thêm cái khổ không tiền khi chấp nhận lấy chồng nghèo?
Có cùng chia sẻ việc nhà thì cả nhà mới có điều kiện chia sẻ tâm tình, mới thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ và mới biết yêu thương nhau.
Bạn chưa bao giờ nhờ ai trông hộ con, và tự tay làm mọi việc cho bé, bạn sẽ kiệt sức trước khi con trưởng thành.