Cuối năm thầy bói hốt bạc
GiadinhNet - Cứ dịp năm hết Tết đến, nhiều quý bà, quý cô lại rủ nhau đi xem bói.
![]() |
|
Một số chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này cho rằng tử vi là một trong những môn khoa học về dự đoán. Mà đã là dự đoán thì không thể tuyệt đối chính xác. Xem tử vi cũng vậy, đa số người trong ngành này nhận xét là rơi vào khoảng 60- 70% là kết quả có được từ những người nghiên cứu tử vi thực sự. Lá số tử vi được hình thành từ 5 yếu tố: năm, tháng, ngày, giờ sinh và giới tính. Vậy một cách đơn giản có thể tính được toàn bộ số lượng lá số khả dĩ có thể lập được. Theo các nhà tử vi học, nó rơi vào khoảng trên 500.000 lá số. Với dân số Việt Nam hơn 87 triệu người, ta có thể tính trung bình cứ khoảng 175 người sẽ có lá số giống nhau. Như vậy thật khó tin với một dự đoán chẳng hạn như 175 người này đều đi buôn vải. Tuy nhiên, có thể tạm chấp nhận với dự đoán là họ đều có khả năng bán hàng. |
Làm trong một công ty tài chính nhưng Thu Linh lại mê mẩn với thú xem bói nên trong cuốn sổ tay của cô có cả danh sách các "thầy" ;Trong đó "thầy Kế" ở phố B.N.D, Hà Nội, đang được Linh "tín nhiệm" và giới thiệu cho mọi người đến xem. Theo lời của Linh thì "thầy" này đông khách lắm, phải sắp lịch để tiếp nên trước lúc đến nhớ alô trước. Thầy chỉ làm việc giờ hành chính, xem ngày xung, tháng hạn "cực chuẩn"...
Theo hướng dẫn của Linh, chúng tôi gọi điện trước khi đến. Một giọng trả lời máy đúng kiểu "xăng pha nhớt": "À lố, thầy Kế đây!". "Em là bạn của Linh đang muốn đến nhờ thầy xem giúp". "Ừm hứ, dời ơi, dạo này thầy bận lắm ấy. Thế đằng ấy có bao nhiêu người. Bốn người à, này bạn của Linh là nể lắm đấy. Để thầy hoãn khách khác cho mà đến nhé. Đến luôn bây giờ thầy ưu tiên cho xem trước nhé"!
Chúng tôi đến khi thầy đang phán cho một đôi uyên ương còn khá trẻ: "Cô này mắt ướt, môi mọng, chân dài... có tính lẳng lơ, nên biết kìm hãm dục vọng của mình!!!". Cậu bạn trai đi cùng cứ tròn mắt ngạc nhiên nhìn bạn gái. Cô gái thì mặt đỏ lựng vì xấu hổ cố bào chữa: "Con không có"... "Bậy nào nó hiện lên mặt rồi còn cãi"... Không biết quẻ bói đó chiếm bao nhiêu phần trăm sự thật nhưng khi đứng dậy ra về, cậu bạn trai mặt hằm hằm vì tức giận, còn cô gái thì thút thít vì thấy mình bị phán oan.
Xem xong cho đôi nam nữ nọ, thầy nhướng mắt về phía chúng tôi hỏi: "Bạn Linh hả, đăng ký từ tháng trước đấy, lên đây thầy xem trước". Cả bốn chúng tôi tiến lên phía trước ngồi dàn hàng trước mặt thầy, một cô bạn trong nhóm xem trước. Giọng thầy bắt đầu vang vang: "Cô này phú quý nhưng đào hoa lắm nha. Chồng cô không phải là bạn tình đầu tiên đúng không?" Cô bạn lúng túng: "Đầu tiên chứ ạ". "Ý tôi hỏi là chuyện... ăn nằm với nhau ấy". "Vâng". "Vâng vâng gì nữa, đã bảo không phải là đầu tiên mà lại. Mà thầy còn biết là lần đầu tiên không phải chỗ có giường chiếu hẳn hoi đâu nhé"...
![]() |
Cắt mí, giải hạn để… đổi mệnh
|
Nên nhìn nhận tử vi như một công cụ dự đoán. Cho dù những lời bình giải của nó có chỉ ra điều gì, cũng cần bình tĩnh nhận xét khách quan, chiêm nghiệm với thực tế, chỉ tin vào những gì thực sự đúng. Các kết quả của tử vi đưa ra không thể là một việc bắt buộc phải xảy ra, nên xem rằng nó chỉ mang tính chất cảnh báo. |
Cũng ngồi trong chiếu chờ thầy, chúng tôi được một bà quảng cáo hết lời về "thầy Thách" xem tướng giỏi. Tôi và một cô bạn nữa tò mò đi "mục sở thị"...
Nhà thầy ở tận trong một ngõ nhỏ trên đường Trúc Lạc, quận Tây Hồ, Hà Nội. Vừa bấm chuông cửa đã nghe giọng một phụ nữ the thé: "Ai đấy? Gần trưa rồi còn đến à? Đẩy cửa mà vào"... Vừa ngồi xuống chiếu, cô bạn tôi nói nhỏ: "Tuy là tuỳ tâm, nhưng lệ ở đây ít nhất phải là 200 nghìn. Càng "thành tâm", thầy nói càng kĩ"... Thầy đang xem cho một phụ nữ ngoài 30 tuổi: Lật tóc trên trán, nghiêng mặt sang phải, sang trái, nghiêng tay, thầy chỉ liếc mắt sơ sơ rồi phán: "Gái già hả? Bò liếm lắm lộc nhưng ít duyên. Sao lại cứ để tóc che sùm sụp như thế kia, mất lộc lắm. Phải phơi trán ra thì duyên, tình nó mới đến...". "Trán con dô quá, phơi ra thì xấu lắm! Giai thấy, nó chạy đi ấy chứ làm sao dám yêu". "Thầy nói mà cứ cãi nhem nhẻm, nói nó đến là đến, thử đi thì biết, đừng ngồi không cãi thầy. Năm nay 37 tuổi lận đận vẫn chưa hết, phải qua 40 tuổi làm ăn mới vào lộc nhé. Còn muốn lộc đến sớm thì phải nhờ đến thầy, của thầy giải cho. Thầy cao tay lắm, giải hạn xong là lộc vào ngay". "Chi phí giải hạn thế nào thầy?". "Trên chục "củ", mà cứ nói đến tiền thì khó làm lắm nhưng mà giải xong là lộc đến ngay còn nhiều gấp chục lần tiền bỏ ra, giải hạn ấy chứ"...
Đến lượt cô bạn đi cùng tôi, thầy Thách phán: "Da trắng, mũi cao dày, môi nét, tóc mảnh mượt, ngón tay thon dài số hưởng vinh hoa phú quý đấy. Khổ mỗi cái mắt một mí, ác lắm đấy. Cung hôn thê nó triệt vào mắt rồi, bây giờ về phẫu thuật thẩm mỹ, đi cắt mí đi, không có là suốt đời khổ về tình duyên"...
Không hiểu thầy đang xem bói hay là tư vấn thẩm mỹ nữa?! Đang miệt mài phán thầy lại có điện thoại. Giọng chỏng lọn: "Ra toà chưa? Lại hoà giải à? Cho quan tòa vài triệu, nó giải quyết mau lẹ cho xong đi mà lấy thằng khác. Cứ hoãn lâu là chết già đấy. Mà sáng hôm đó ra tòa, có đi ra cổng rồi lại quay về uống một cốc nước mới đi không? Quên à, đấy, không nghe lời thầy là hỏng việc. Thôi, tối cứ đến, thầy lễ cho...".
![]() |
"bói ra ma, quét nhà ra rác..."
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng, chia sẻ: Với tâm lý muốn biết trước về tương lai của mình nên nhiều người thường chọn cách đi xem bói. Điều này thể hiện sự thiếu tự tin ở bản thân, thiếu quyết đoán, đặt niềm tin ở bản thân quá thấp nhưng lại tin vào lời thầy bói quá cao. Chuyện tình cảm, chuyện tương lai của mỗi người thì sự quyết định phải là do chính bản thân mỗi người. Nếu phải tham khảo ý kiến thì nên hỏi gia đình, những người thân của mình, không nên đặt lòng tin mù quáng vào thầy bói.
Theo GS. Đào Vọng Đức, Nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Việt Nam: Người có khả năng xem bói, tướng số thực sự chỉ là thiểu số trong số những người hành nghề bói toán hiện nay. Tuy nhiên, trong số những người được xếp vào diện thiểu số đó cũng chỉ "phán" đúng phần nào. Dù đây là những người đã phải dựa vào các nghiên cứu khoa học, những sách đã có sự xác thực từ trước. Hầu hết các thầy bói là nói dựa, "phán" lung tung, không có cơ sở thực tế, thậm chí lợi dụng sự cả tin, mê tín của người xem để hù dọa, moi tiền. Người bị bệnh không đi bệnh viện mà lại đến "cầu thầy", tin lời "thầy" đi giải phẫu thẩm mỹ để mong xoay chiều số mệnh sẽ bị tiền mất tật mang. Hay từ những lời phán vô thưởng vô phạt của "thầy" còn "đẻ" ra những chuyện cúng bái, giải hạn, vừa gây tốn tiền vô bổ, vừa ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục...
Cũng theo GS. Đào Vọng Đức: Mọi người không nên quá tin vào lời phán của thầy bói. Nên có sự tỉnh táo, cảnh giác trước các chiêu lừa đảo của các thầy. Nhất là những ông thầy mở miệng ra là nói đến chuyện lễ bãi cầu kì tốn hàng chục triệu đồng.


