"Cuốn sổ Tạ ơn cuộc đời" và cuộc hội ngộ của cha con người dân tộc Tày cùng 50 ân nhân từng giúp đỡ
Điều kỳ diệu đã xảy ra ngay trên sân khấu Gala Việc Tử Tế 2020 khi người nhận nghĩa cử được gặp 50 ân nhân đã giúp đỡ mình trong hành trình rong ruổi chữa bệnh cho con.
"Sự tử tế, dù nhỏ nhặt đến thế nào cũng không bao giờ là lãng phí!" – Đó là những gì Aesop, nhà văn nổi tiếng thời Hy Lạp cổ đại từng chiêm nghiệm. Nhưng ở thời đại biến động, giá trị này có lúc bị lung lay. Thật may là đan xen giữa những lát cắt cuộc sống, vẫn còn đâu đó những câu chuyện về tình cảm con người, để ta tìm lại được lòng tin vào những giá trị chân thực nhất. Cuộc hội ngộ giữa bố con anh Tạ Văn Thắng - người dân tộc Tày và 50 người từng giúp đỡ họ tại Gala Việc Tử Tế năm nay là một trong số đó.
Cuốn sổ Tạ Ơn Cuộc Đời: Minh chứng cho những yêu thương
Cuốn sổ "Tạ Ơn Cuộc Đời" là tên mà ê kíp thực hiện chương trình đặt. Còn anh Thắng (40 tuổi) – người đàn ông dân tộc Tày chất phác đưa con đi chữa bệnh chỉ ghi đơn giản trên trang bìa: "Sổ ghi tiền ủng hộ cháu Nguyễn Thế Đà".
Bé Đà con anh bị chẩn đoán u sắc tố với những mảng da sậm màu, chân trái nhỏ hơn bên còn lại. Tháng 6/2019 vừa qua, vợ anh qua đời, để lại 4 đứa trẻ nhỏ. Thương con, anh Thắng nhờ ông bà trông đỡ các con lớn để tự mình lặn lội đưa bé Đà lên Hà Nội chữa bệnh.
Và họ đã gần đi đến đích khi nhận được sự giúp đỡ của hàng trăm người. "Trên chặng đường đưa con đi chữa bệnh, tôi từng rất buồn, tuyệt vọng. Có lúc con say xe, đau đầu đánh cả bố và lúc nào cũng thấy nhớ vợ vô cùng. Nhưng rồi sự giúp đỡ rất lớn của mọi người chính là động lực để hai bố con tiếp tục hy vọng và cố gắng", anh Thắng bày tỏ.
Tất cả những nghĩa cử tử tế dù là nhỏ bé nhất ấy đều được anh ghi lại trong cuốn sổ nhỏ bên mình, nguệch ngoạc nhưng chi tiết, đủ đến khiến bất cứ ai ngồi trong trường quay lướt qua cũng phải xúc động, nghẹn ngào. Anh nói, "người cho đi thì không mưu cầu được báo đáp, đền ơn. Người được nhận luôn ghi lòng tạc dạ và đau đáu trả ơn. Đó chính là lẽ tử tế nên có trong cuộc đời này".
Trong đó, có những tên tuổi đầy đủ, rõ ràng đến từng địa chỉ, số điện thoại cũng có những cái tên mơ hồ như "bà trên ô tô", "xe khách Hà Nội không lấy tiền", có người cho tiền, cũng có người chỉ ủng hộ lon gạo, hộp sữa… Anh Thắng nhớ nhất là có lần một sư thày đến tận nhà, mang tiền quyên góp của chùa.
Nhờ những tấm lòng hảo tâm đó, tới nay, bé Đà đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật cấy da toàn thân để loại bỏ bớt sắc tố đen và theo dự kiến của các bác sĩ, con sẽ có gương mặt sau 2 cuộc phẫu thuật nữa.
Chị Nguyễn Thị Nguyệt – điều dưỡng viên Bệnh viện ĐH Y Hà Nội: "Ai giúp đỡ gì, anh Thắng đều ghi vào sổ. Anh đã rất nhiều lần nói lời cảm ơn bằng lời, còn những khoản khác chúng tôi không nhận. Nhìn thấy cháu Đà khỏe là chúng tôi đủ thấy vui rồi!".
Cuộc hội ngộ giữa người nhận và 50 người cho đi: Điều kỳ diệu là có thật!
Với sự nỗ lực của ê kíp sản xuất Gala Việc Tử Tế, cái kết nghĩa tình thậm chí còn có hậu và xúc động gấp bội. Dày công bỏ ra hàng tháng trời tìm kiếm, họ đã tìm được 50 người từng giúp đỡ bố con anh Thắng và tạo nên cuộc tao ngộ kỳ diệu lưu dấu nghĩa cử cho – nhận đáng quý ngay trên sân khấu xuân Canh Tý 2020.
Và phải thấy sự ngỡ ngàng pha lẫn nghẹn ngào của anh Thắng trên sân khấu, mới cảm nhận được tình người ấm áp lan tỏa từ chương trình trong những tháng ngày đầu xuân năm mới. Gặp lại những người từng giúp đỡ mình, từ bác sĩ… y tá, điều dưỡng đến các bà mẹ đơn thân đã cưu mang con, ông bố dân tộc cảm động nghẹn ngào.
Phải mất một lúc lâu sau đó, anh Thắng mới nói nên lời: "Tôi vui, xúc động và bất ngờ vì chương trình đã làm được một điều kỳ diệu". Khi mới đến trường quay s14 và thấy anh lái xe từng đưa hai bố con đi chữa bệnh, tôi cũng dự đoán, nhưng không ngờ mọi người đến đông thế này".
Và không chỉ anh, mà những người góp mặt tại buổi tao phùng cũng xúc động không kém. Các "mẹ" trao tay nhau, ôm lấy bé Đà, niềm vui khi được làm điều tử tế, dù là lớn lao hay nhỏ nhặt hiện rõ trên gương mặt họ. Chị Thư – một người mẹ đơn thân bật khóc: "Đã có lúc, tôi phải xin lỗi con ruột mình vì chưa chu toàn được cho bé, nhưng tôi cũng giải thích cho con hiểu trường hợp của bé Đà, để bé biết khi mẹ đi vắng mẹ đang chăm sóc cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình".
Số đặc biệt Gala Việc Tử Tế 2020 với chủ đề Việt Nam - Đi và Yêu được phát sóng vào 28/1 đã để lại những xúc cảm khó quên trong lòng khán giả. Đặc biệt, với câu chuyện của cha con anh Thắng khiến khán giả có thêm niềm tin về những điều tử tế trong cuộc sống.
Chương trình truyền hình "Việc tử tế" đồng hành bởi Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đem đến cho người xem những thước phim ý nghĩa nhất về những tấm gương đẹp, đồng thời lan toả những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Website: https://viectute.com.vn/ |
PV
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 6 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 9 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.