|
|
| Nến lẫn đèn dầu được huy động ra phục vụ hàng quán vỉa hè khiến người đi đường quận Gò Vấp cứ ngỡ mình lạc vào chợ âm phủ ở Huế |
Ở Gò Vấp (TPHCM), những người bán hàng ở vỉa hè cứ như mọi ngày dọn quán phục vụ khách thập phương, chỉ khác có một điều thay vì kéo chiếc đèn neon 50W như thường lệ thì chạng vạng hôm nay phải thắp nến, thắp đèn dầu - loại đèn đang dần hiếm thấy.
Người người kéo nến, nhà nhà kéo đèn dầu bởi sự cúp điện đến vừa thình lình vừa lâu quá, kết quả là hàng quán lề đường rực ánh đèn thường nhật nay biến thành "chợ âm phủ", mô hình chợ chỉ dùng đèn dầu có tiếng ở Đà Lạt và Huế.
|
|
|
Điện mất thì mặc điện mất, nhưng bia còn đấy thì ta cứ vào... |
Mặc cho "nhân tình thế thái" người lo nhà cửa vợ con, kẻ lo chuyện làm ăn đình trệ ách tắc, cư dân xóm "nhậu" vẫn nhiệt tình... hò dô ta với bia bọt trong ánh nến chập choạng. Trên bàn bia, chỉ nghe người ta thỉnh thoảng lại hỏi nhau: Sao cúp điện lâu vậy ta? Câu trả lời không có nhưng lâu lâu lại cứ hỏi. Thế mới lạ.
Càng lạ hơn nữa, cũng những người uống bia lại kháo nhau nghe mà muốn... đổ mồ hôi: Cúp điện ngồi chơi như vầy hơi tối nhưng lãng mạn hén, giống hồi cách đây mấy chục năm!
|
|
| Cúp điện khiến người dân thấy ở ngoài đường sướng hơn ở trong nhà |
Nhiều người hy vọng trời tối sẽ có điện như thông lệ. Nhưng lần cúp điện này đến thì nhanh mà đi thì chậm nên đến tối vẫn chưa có điện. Cư dân đô thị không hẹn mà rủ nhau ra đường cho mát.
Nhiều người nói trời nóng cả ngày, tường nhà hấp thụ nhiệt nên trời tối nhưng nhà vẫn "cầm hơi nóng" lâu nên phải có điện để ai có quạt thì bật, ai có máy lạnh thì xài mới chịu nổi. Hôm nay dân có máy lạnh hay chỉ xài quạt đều ra đường dùng chung khí trời. "Nhiều khi cúp điện người ta thân thiện nhau hơn, chỉ tội mấy đứa nhỏ"- một cụ già ở Gò Vấp nói kiểu hài hước về trước, nói kiểu thiệt lòng về sau.
|
|
| Nhiều người nói người giả sướng hơn người thiệt. |
Một tiệm quần áo thời trang tranh thủ huy động máy phát điện "oánh" hết công suất để thiên hạ bá tánh ai cũng phải thấy bổn tiệm của mình. Không chú ý sao được khi không gian chìm màu đen thui vì cúp điện thì tiệm này rực sáng như đường phố thời trang Paris.
Rõ là ở góc độ kinh doanh phải tận dụng mọi cơ hội không sai chút nào. Có điều, nhiều người đang oằn oại vì nóng, vì tối do mất điện thấy cảnh này bèn thốt lời chua chát: "Thời cúp điện làm người giả sướng hơn làm người thiệt".
|
|
| Giao thông có nơi cũng rối vì mất điện |
Nhiều nơi ở TPHCM chưa có điện khi trời về tối, cũng là lúc tan tầm cao điểm nên đường xá cũng rối rắm vì đèn đường chuyển từ hệ màu thành trắng đen. Mọi người chỉ biết nhường nhịn nhau mà đi vì không phải chốn nào cũng có CSGT làm nhiệm vụ.
Cơ quan chức năng cũng nói việc cúp điện ngày 22/5 là "ca khó đỡ" của ngành điện lực, lâu nay mới gặp một lần. Hy vọng ngành này rút kinh nghiệm để đừng pát-xê chuyện "khó đỡ" của ngành mình cho người dân "đỡ phụ" trong thời gian tới.
Tuấn Vương