Đã nghèo cuối năm còn bị bà Hỏa viếng

| Xã hội

GiadinhNet - Một vụ cháy tại xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) chiều nay (20/12) đã thiêu sạch toàn bộ gia tài của nhiều người...


Đã nghèo cuối năm còn bị bà Hỏa viếng 1
Ngay khi nhận được tin cấp báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời

Vụ cháy xảy ra khoảng 15 giờ 30. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 3 xe cứu hỏa ứng cứu.

Theo một số người dân, nơi xảy ra vụ cháy là một nhà lán được 6 anh em ở huyện Thái Thụy (Thái Bình) thuê lại và dựng lên để sinh sống, buôn bán đồng nát. Khi đám cháy xảy ra, tất cả những người sống trong lán đều đang đi làm.
 
Nhận được tin, chị Đinh Thị Duyên – một trong những người sống tại lán - đang bán bánh mỳ tại bến xe Mỹ Đình tức tốc chạy về. Chị Duyên không thể tin vào mắt mình. Chị Duyên mếu máo: “Mất hết rồi! Bao nhiêu tài sản vợ chồng gom góp được bấy lâu nay đã tan biến mất rồi!”.
 
Đã nghèo cuối năm còn bị bà Hỏa viếng 2
Chị Đinh Thị Duyên đau đớn trước cảnh toàn bộ gia sản nhà chị bị đám lửa thiêu sạch
 
Chị Duyên cho biết: Trước đây chị cũng làm nghề buôn bán đồng nát nhưng gần 1 năm nay chị chuyển sáng bán bánh mỳ. Chồng chị chạy xe ôm kiếm từng đồng nuôi con ăn học. “Sau bao năm tích góp vợ chồng em có được 45 triệu đồng, dự tính ngày hôm qua đưa về quê để xây nhà. Nhưng vì có việc, hai vợ chồng cố làm nốt ngày hôm nay. Vậy mà đám cháy đã cướp đi tất cả” - Chị Duyên khóc nức nở. 
Đã nghèo cuối năm còn bị bà Hỏa viếng 3

Đã nghèo cuối năm còn bị bà Hỏa viếng 4
 
Được biết ngoài tài sản của chị Duyên, tất cả gia tài của những người còn lại cũng đều bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy hiện được cơ quan điều tra làm rõ.

H. Vững

vothu
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.