"Đặc nhiệm" 141 Hà Nội cứu một cô giáo bất tỉnh trong cơn mưa dông lớn
GiadinhNet - Tấm biển quảng cáo rơi xuống làm chị Luyến bất tỉnh dưới đường, bên cạnh là chiếc xe máy bị đè nát.
Khoảng 17h chiều nay (13/6), trong khi đi làm về trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1987, hiện là giáo viên Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm) bất ngời gặp cơn mưa dông lớn.
Đến khu vực Mễ Trì, chị Luyến bị một tấm biển quảgn cáo cỡ lớn rơi trúng và đè lên người. Vào thời điểm trên, tổ công tác Y5/141 của Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại đây đã nhanh chóng phát hiện sự việc.
Tại hiện trường, chị Luyến đã bất tỉnh, bên cạnh là chiếc xe máy bị đè nát. Ngay lập tức, Thượng sỹ cảnh sát cơ động Nguyễn Anh Quốc cùng một số đồng đội thuộc Tổ công tác Y5/141 kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV 198.
Thượng sỹ Quốc đã liên hệ với gia đình nạn nhân, đồng thời lo liệu các thủ tục cho chị Luyến đến khi người nhà chị Luyến có mặt. Biết được hoàn cảnh của gia đình không có tiền đóng viện phí, Thượng sỹ Quốc đã dùng 3 triệu đồng tiền lương ít ỏi của mình đưa cho gia đình nạn nhân làm thủ tục nhập viện.
Do được cấp cứu kịp thời nên chị Luyến đã qua cơn nguy kịch. Công an quận Nam Từ Liêm xác định tấm biển quảng cáo có chiều dài hơn 10m rơi từ tầng cao tòa nhà Sudico xuống.
Cũng trong chiều 13/6, tại BV 198 đã tiếp nhận thêm 2 trường hợp người dân gặp nạn do cơn mưa lốc lúc 17h gây ra từ các chiến sỹ công an đang đi làm nhiệm vụ phát hiện, đưa vào viện.
Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội