Đại gia đề nghị tôi sinh con ngoài giá thú cho anh

| Tâm sự

Anh chỉ có hai con gái, vợ anh đã ngoài 40, không đẻ nữa mà anh thì muốn có một đứa con trai nối dõi...

( Tiền bạc ) - Anh chỉ có hai con gái, vợ anh đã ngoài 40, không đẻ nữa mà anh thì muốn có một đứa con trai nối dõi...


Tôi có nên chấp nhận làm người thứ 3 không (Ảnh minh họa)

Tôi có nên chấp nhận làm người thứ 3 không (Ảnh minh họa)

Tôi mới tốt nghiệp đại học, đang đi kiếm việc làm. Cách đây hơn 2 tháng, tôi ứng tuyển vào công ty của anh, sau đó anh gọi tôi đi làm, với mức lương khá hấp dẫn, nhưng nhận thấy công việc chưa phù hợp với chuyên ngành mình học nên tôi từ chối.

Sau đó, tôi tiếp tục nhận được điện thoại của anh, hẹn gặp tôi, anh nói sẽ giới thiệu cho tôi làm việc ở chỗ bạn bè của anh.

Tôi đồng ý gặp, buổi gặp tôi mang theo hồ sơ xin việc đưa cho anh, anh cũng giới thiệu tôi cho vài người bạn của anh, nhưng họ lại nói tôi chưa có kinh nghiệm nên trả mức thu nhập không đủ sống, nên tôi từ chối không làm, chờ cơ hội khác.

Anh vẫn hứa sẽ giới thiệu cho tôi với những người khác, tôi cần công việc nên nhận lời. Thi thoảng anh lại mời tôi đi ăn uống cùng anh, giới thiệu tôi với một vài người bạn của anh, tôi nghĩ cũng cần mở rộng mối quan hệ để xin việc nên không từ chối.

Rồi anh kể cho tôi nghe về chuyện gia đình mình, chuyện anh chỉ có hai đứa con gái đều đã lớn, vợ anh thì đã ngoài 40 tuổi, chị không muốn sinh mà cũng khó để sinh thêm con cho anh, mà anh vẫn muốn có một đứa con trai để nối dõi, đây không phải là mong muốn của riêng anh mà là mong muốn của cả bố mẹ anh, dòng họ nhà anh, vì gia đình anh chỉ có mỗi mình anh là con trai, kinh tế lại khá giả.

Anh đề nghị tôi làm "phòng nhì" của anh, không lấy chồng, chấp nhận là "người thứ 3 trong bóng tối", sinh cho anh một đứa con trai, rồi muốn gì cũng có. Anh sẽ đưa tôi đi làm thụ tinh trong ống nghiệm để chắc chắn đứa trẻ sinh ra là con trai.

Không chỉ mua nhà, mua xe và chu cấp tiền sinh hoạt phí cho tôi và con sau này, anh còn hứa sẽ chu cấp cho những người thân trong gia đình như bố mẹ và em tôi đang học đại học, lo cho em công việc.

Tôi chẳng muốn là người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc người khác, cũng chẳng muốn tranh cướp hạnh phúc của ai cả.

Nhưng tôi vẫn cứ miên man suy nghĩ về lời đề nghị của anh, tôi sẽ có tất cả nếu chấp nhận làm theo anh hoặc lại quay lại với thực tế đau khổ là tiếp tục đi xin việc làm và bố mẹ tôi ở quê vẫn phải vay tiền để nuôi em tôi ăn học.

Tôi có nên nhận lời làm người thứ 3 không?!

Theo Vân/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.