Cụ 110 tuổi vào viếng Đại tướng khiến nhiều người rơi lệ
Xã hộiChiều 10/10, hình ảnh cụ Tám (110 tuổi) vào viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu đã khiến nhiều người xúc động.
GiadinhNet - Những người lái xe phục vụ công trường tập trung cao độ để sớm hoàn thành công trình đường dẫn vào nơi an nghỉ của Đại tướng. Đứng ở xa quan sát công trường, có cảm giác như “Hào khí Trường Sơn” đang tái hiện...
Chiều 10/10, hình ảnh cụ Tám (110 tuổi) vào viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu đã khiến nhiều người xúc động.
Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe nhân dân trong tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện thành lập tổ y tế túc trực tại các địa điểm như nhà tang lễ, sân bay Nội Bài..., bố trí các giáo sư đầu ngành trực khi cần.
Khoảnh khắc cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên dương gian tại Viện Quân y 108, nơi ông đã điều trị suốt hơn 1.500 ngày, được khắc họa qua lời kể của những y bác sĩ đã trực tiếp chăm sóc ông.
GiadinhNet- Trong đoạn phim về những giây phút cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Viện quân y 108 cho thấy, ngày 4/10, Đại tướng vẫn khá tỉnh táo, tay vẫn nắm chặt Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, khi Bộ trưởng vào thăm Đại tướng tại bệnh viện.
Theo kế hoạch, 18h ngày 10/10 là thời điểm chấm dứt viếng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu. Song số người đến viếng Đại tướng vẫn còn rất đông và gia đình Đại tướng quyết định mở cửa đến 12h đêm nay để đón nhân dân vào viếng tại 30 Hoàng Diệu
Nam nghệ sĩ bồi hồi kể chuyện lần diễn cho Đại tướng Võ Nguyễn Giáp xem vở "Bài ca Điện Biên".
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chơi đàn rất hay. Đại tướng từng chơi nhạc Beethoven cho Bác Hồ nghe. Chính từ những giai thoại này, nhạc sỹ An Thuyên đã viết ca khúc mới "Tiếng đàn". Ca khúc vừa cất lên đã khiến Trung tướng Phạm Hồng Cư bật khóc...
Trong suốt những ngày qua, truyền thông của 2 đất nước từng tham chiến tại Việt Nam, từng thất bại trong 2 cuộc chiến thần thánh không cân sức ấy, vẫn liên tục đưa tin, viết bài ngợi ca Tướng Giáp.
GiadinhNet - Khoảng 12 giờ trưa 10/10/2003, đoàn xe tiêu binh Quân khu 7 phục vụ lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có mặt tại TP. Đồng Hới. Đoàn xe này được vận chuyển bằng tàu hỏa từ TP. Hồ Chí Minh ra và xuống ga Đồng Hới. Mặc dù giữa trưa nhưng những người lính vẫn chăm chú từng chi tiết một để đưa những chiếc xe trong đoàn xe tiêu binh trở về vị trí tập kết an toàn.
Trong những bức ảnh chụp Tướng Giáp dưới đây, có những bức ảnh chưa từng được công bố. Những hình ảnh ít được biết đến. Và những bức ảnh này kể lại nhiều câu chuyện rất riêng về Đại tướng.
Trong lịch sử hàng không dân dụng Việt Nam, ngày 13/10 tới đây, lần đầu tiên, có 1 chuyến chuyên cơ thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Chuyến bay này có tổ bay ra sao, vì sao lại chọn loại máy bay ATR 72 mà không phải Boeing hay Airbus, công tác chuẩn bị của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (VNA) thế nào.
Hôm nay, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp mở cửa đón người dân vào viếng từ 6h30 sáng cho đến tối, buổi trưa không nghỉ.
Công an thành phố Hà Nội chiều 9/10 vừa ra thông báo phân luồng giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ công tác bảo vệ Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Giadinhnet- Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình cho biết, Linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được 25 xe tiêu binh cùng 300 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ được điều động từ TP Hồ Chí Minh theo đường sắt đang trên đường ra Quảng Bình.
Giadinhnet- Chiều ngày 9/10, Ông Hoàng Việt Hùng – Giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình cho biết, các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí cần đăng ký qua Sở TT&TT để được cấp thẻ hoạt động báo chí tại lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình
GiadinhNet- Người dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cực kỳ xúc động khi hay tin Đại tướng trở về quê hương, càng xúc động và vinh dự hơn khi Đại tướng chọn nơi đây để yên giấc ngàn thu…