Đâm chết em, chém trọng thương anh vì một lời nói
Chỉ do mâu thuẫn nhỏ trong lời nói, Huỳnh Đình Anh đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm chết Nguyễn Tấn Vĩnh và chém trọng thương Nguyễn Tấn Tĩnh, anh ruột của Vĩnh.
Ngày 23/2, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã khen thưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bến Cát vì có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công tội phạm.
Sau gần 10 tháng lần theo dấu vết tội phạm, ngày 20/2, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bắt gọn hung thủ dùng dao đâm chết anh Nguyễn Tấn Vĩnh, 24 tuổi ngụ tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là kỹ sư xây dựng và đâm bị thương anh Nguyễn Tấn Tĩnh, 27 tuổi anh ruột của Vĩnh vào đêm 23/4/2008 tại khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát.
Qua truy xét, đến 0h ngày 20/2 đến 6h cùng ngày, các trinh sát đã tiếp cận, khống chế đối tượng Huỳnh Đình Anh, 25 tuổi, ngụ tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang làm thợ sơn nước tại công trình Wessterland thuộc ấp 6, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát - là hung thủ đã gây ra cái chết thương tâm đối với anh Tĩnh - kỹ sư xây dựng và gây thương tích đối với anh Vĩnh vào đêm 23/4/2008.
Lực lượng làm nhiệm vụ còn bắt giữ tên Hoàng Xuân Tuấn, 33 tuổi, ngụ tại xã Phước An, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước về hành vi che giấu tội phạm.
Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Đình Anh đã khai nhận về hành vi giết người của mình. Nguyên nhân dẫn đến án mạng chỉ là do mâu thuẫn nhỏ trong lời nói. Với bản chất côn đồ, Huỳnh Đình Anh đã rút dao mang theo sẵn trong người gây ra vụ án trên.
Theo Tin tức Online
Thông báo