Đám tang Michael Jackson tràn ngập âm nhạc và hoa
Giadinh.net - Tối hôm qua 7/7, 3 đứa trẻ đã bước lên sân khấu để cầu nguyện cho người cha thân yêu. Đối với những người hâm mộ, Michael Jackson là một người hùng nhưng đối với 3 đứa trẻ, ông chỉ đơn giản là “người cha tốt nhất trên đời”.
![]() Cô bé Paris bật khóc sau khi nói về bố. |
![]() 3 con của Michael Jackson |
Mariah Carey, Jennifer Hudson, Lionel Richie, Stevie Wonder, John Mayer, diễn viên Queen Latifah… đã tới tham dự lễ tưởng niệm ông hoàng nhạc Pop. Sau màn biểu diễn của các ngôi sao hàng đầu thế giới, cô bé Paris chính là người đứng lên sân khấu kết thúc buổi lễ tưởng niệm. 3 đứa trẻ đã xuất hiện trên sân khấu với những chiếc mặt nạ che mặt để tưởng nhớ tới người cha của mình. Trong suốt buổi lễ, khi nghe những người bạn nói về Michael, cô bé Paris phải tựa đầu vào vai của bà nội Katherine. Cậu con út 7 tuổi, Price Michael II thì luôn cầm một con búp bê mang hình dáng giống người cha quá cố.
![]() Những anh em trong gia đình Jackson đưa quan tài Michael vào sân khấu. |
Mỗi người anh em trai của Michael đều mang một chiếc găng tay trắng khi đưa chiếc quan tài dát vàng được phủ hoa hồng đỏ của Michael vào sân khấu Staples Center. Chiếc quan tài sau đó được chiếu sáng trong suốt buổi lễ, trước sự chứng kiến của hàng nghìn fan hâm mộ.
Sau khi mục sư Lucious Smith thay mặt gia đình Jackson mở đầu buổi lễ, Smokey Robinson đã đọc là những lời tri ân của Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và nữ danh ca Diana Ross.
![]() |
Mục sư Lucious đã mở đầu bằng những lời nói: “Chúng ta tới nơi mà chỉ vài ngày trước thôi, Michael Jackson vẫn còn hát. Lời đầu tiên tôi muốn nói rằng người đàn ông đang nằm kia là anh em, là con, là bố và là một người bạn của tất cả chúng ta. Anh ấy có một trái tim đẹp và tràn đầy yêu thương. Điều Michael mong muốn nhất là mang lại tình yêu trên trái đất này”.
![]() Gia đình Jackson trên sân khấu |
Mariah Carey là nghệ sĩ đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Cô cùng với Trey Lorenz đã biểu diễn bài hát I’ll Be There. Nữ diễn viên Queen Latifah sau đó cũng chia sẻ những kỉ niệm của cô với Michael. Nam danh ca khiếm thị Stevie Wonder đã biểu diễn bài “Never Dreamed You’d Leave In Summer”, bài hát trong phim “Poetic Justice” do em gái Michael Jackson là Janet Jackson tham gia diễn xuất. Ông cho biết: “Ngay giây phút này, tôi ước gì tôi không còn sống để phải chứng kiến những gì đang diễn ra. Điều tôi muốn nói đó là Chúa rất công bằng. Và tôi hiểu những gì mọi người ở đây cảm thấy. Chúng ta cần Michael ở lại nhưng có lẽ Chúa cần anh ấy hơn chúng ta”.
![]() Những ca sĩ và trẻ em cùng hát đồng thanh bài "We are the world". |
Sau màn biểu diễn của Stevie Wonder, Kobe Bryant và Magic Johnson, hai cầu thủ đội bóng Los Angeles Lakers cũng đã chia sẻ những kỷ niệm của mình với ông hoàng nhạc Pop. Nữ diễn viên từng giành giải Oscar Jennifer Hudson cũng gửi lời tri ân tới Michael bằng bài hát “Will You Be There” được trích từ Album Dangerous.
![]() |
Nữ diễn viên Brooke Shields cũng không cầm được nước mắt khi bày tỏ tình cảm với Michael: “Tình bạn của tôi với Michael là điều diệu kỳ và dễ dàng nhất trên đời. Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi tôi mới 13 tuổi và từ đó, tình bạn của chúng tôi ngày càng được vun đắp. Cả hai chúng tôi đều buộc phải trưởng thành trước tuổi nhưng khi ở cạnh nhau, chúng tôi giống như những đứa trẻ. Chúng tôi chưa bao giờ hợp tác với nhau, chưa bao giờ biểu diễn cùng nhau hoặc cùng đứng trên một sân khấu…Anh ấy đã từng dạy tôi điệu nhảy Moonwalk và chúng tôi đã rất vui vẻ”.
![]() |
![]() |
Trước khi buổi lễ diễn ra, cả quãng đường ở Los Angeles bị ách tắc khi chiếc xe chở quan tài của Michael được di chuyển trên một quãng đường dài từ nghĩa trang Forest Lawn tới Staples Center.
![]() |
N.Linh (Theo Dailymail)









