Dân Kharkiv vớ bẫm dịp EURO
“Bây giờ còn dám bán đắt, nhưng tầm 16-17/6 mà tồn hàng thì sớm muộn gì cũng phải vứt đi”

Cái nắng nóng khó chịu ở Kharkiv đúng là đã làm lợi cho những người bán nước giải khát. Tôi đi tới, mua một cây kem mà tôi từng ăn ở Kiev. Nhân viên bán hàng bấm lên máy tính con số 49. Đó là một mức giá hoang tưởng. Ở Kiev, tôi mua cây kem này với giá 14 hryvnia (khoảng 36.000 VND).
Lân la sang quầy bán bia, tôi thấy người bán hàng thậm chí còn chẳng đủ thời gian để thở. Khách mua ra vào nườm nượp, dù giá mỗi cốc bia lên tới 20 hryvnia, gấp gần 3 lần so với giá thường ngày. Khát khô cổ, rốt cuộc tôi cũng phải bỏ ra 15 hryvnia để mua chai nước khoáng Bonaqua, thứ mà tôi có thể lấy miễn phí trong khu trung tâm báo chí.
Kharkiv là thành phố thương mại, và họ tận dụng hầu như từng cơ hội nhỏ nhất đẻ kiếm chác dịp EURO 2012. Nếu ai đó đã quen với những quầy hàng bán bánh mỳ, nước uống với giá khá bèo trong SVĐ Donbass Arena (Donetsk), hẳn sẽ phải sốc trước mức giá ở Kharkiv, đặc biệt trong những ngày thi đấu.
Điều đáng lên án hơn là ngoại trừ tăng giá, một số thành phần còn lợi dụng việc khách nước ngoài không biết giá cả, lừa đảo một cách trắng trợn. Sơn, sinh viên Đại học Luật kể với tôi rằng, cậu đã chứng kiến tận mắt cảnh một CĐV Hà Lan mua chiếc bánh với giá 20 USD, trong khi ngay trước đó Sơn chỉ cần bỏ ra... 20 Hryvnia (khoảng 2,5 USD) để có nó.