Dân khổ vì ruồi
Giadinh.net - Gần hai tháng nay, các hộ dân xã Đa Phước, Phong Phú, Quý Đức thuộc huyện Bình Chánh, phải ăn, ngủ, thở với... ruồi.
Sống chung với… ruồi

Để sống chung với ruồi những ngày qua, hơn 300 hộ gia đình thuộc ấp 1,2,3 xã Đa Phước phải nghĩ ra đủ cách diệt ruồi. Ban đầu, nhiều hộ dùng vợt bắt muỗi nhưng bắt đến nhừ cả tay vẫn không hết, nên chuyển sang mua keo bẫy chuột bẫy... ruồi. Tuy hiệu quả, vì chỉ cần 5- 10 phút ruồi đã phủ đầy nhưng... tốn kém quá (4.000đ- 5.000đ/miếng), vậy là chuyển sang mua thuốc diệt ruồi.
Nỗi khổ của người dân Đa Phước còn lâm ly hơn đối với những gia đình có ngày “hỷ”. Người dân ở ấp 3 vẫn còn nhớ lại cảnh “kinh dị” trong một đám cưới tổ chức tại nhà cách đây 3 tuần. Vừa dọn thức ăn ra mọi người đành đứng dậy ra về vì bị ruồi tấn công. “Hiện giờ, người dân cả 3 ấp chẳng ai dám tổ chức đám tiệc gì cả”, một người dân than thở.
Rác “đẻ” ra ruồi
Theo ông Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phước, Đỗ Văn Kề, nguyên nhân dẫn đến nạn ruồi là từ rác tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước tiếp nhận 2.500- 3.000 tấn rác/ngày, xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Một số xe vận chuyển rác tập kết trước giờ quy định, rơi nước rỉ rác trên đường vận chuyển gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, công tác rửa đường quá chậm trễ, đến trưa hôm sau mới rửa đường. Thêm vào đó, công tác rửa đường không hiệu quả do chỉ phun nước sơ sài.
Đỗ Bá