Đàn ông phải có quyền quyết định

| Gia đình

Giadinh.net - Đọc bài viết “Không có chuyện tự do cá nhân”, tôi rất ngạc nhiên khi chồng chị Linh có thể chấp nhận sự kìm kẹp của bà vợ ghê gớm để sống cuộc sống tù túng đến thế.

Tôi nghĩ rằng, đàn ông hay đàn bà đều cần có một khoảng trời riêng cho mình, để tư tưởng và những suy nghĩ của mình được thoải mái phát huy. Tôi là một kiến trúc sư và tôi nghĩ, một người chồng như chồng chị Linh đã tự triệt tiêu tính cá nhân, cái bản ngã của bản thân. Dù đã lập gia đình thì tôi vẫn là một cá nhân. Tôi làm gì, gặp ai, giao du với ai, ấy là quyền của tôi và vợ con tôi cần phải tôn trọng cái quyền ấy.

Ở gia đình, tôi làm đúng nhiệm vụ của một người chồng, người cha là nuôi sống gia đình, vợ con. Còn vợ tôi không được phép can thiệp vào công việc, vào quan hệ của tôi. Tôi đi với bạn bè, dù đi chơi hay đi làm ăn, chỉ cần thông báo đi từ ngày này đến ngày này, mẹ con tự sắp xếp với nhau. Thế là xong. Vợ tôi không có quyền chất vấn. Nếu tôi đi nhậu về muộn và say xỉn, vợ phải đợi cửa.

Tin bài liên quan

*  Cuộc sống vợ chồng: Không có chuyện tự do cá nhân

Đừng đánh đổi hạnh phúc với vài cô gái qua đường

Đó là nghĩa vụ của người vợ, người phụ nữ. Người phụ nữ dứt khoát phải lo việc nhà cửa, con cái. ấy là thiên chức của họ. Nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ chơi với con hoặc đưa vợ con đi chơi. Nhưng đấy là chuyện tôi tự nguyện làm, chứ không thể có bất kỳ ràng buộc nào. Nếu có ra ngoài và tán tỉnh vài ba cô gái, thì cũng chẳng sao, tôi đâu có bỏ vợ, bỏ con. Đối với tôi, đàn ông là phải có mọi quyền quyết định.

Tất nhiên, vợ tôi đôi khi cũng có những đòi hỏi rất đàn bà, như chồng phải về sớm, phải giúp vợ chuyện bếp núc. Thỉnh thoảng, một đôi lần tôi biết cô ấy có lục cặp tôi, đọc tin nhắn trong máy di động của tôi. Một vài lần cãi vã, tôi đã làm cho cô ấy dẹp bỏ cái tư tưởng ràng buộc ấy bởi gia đình nhà tôi không có truyền thống như thế. Tôi đề nghị cô ấy phải tôn trọng tôi và tự do cá nhân của tôi. Mọi sự đều phải bắt đầu từ sự tự nguyện. Còn không, bổn phận của ai thì người ấy làm. Chồng kiếm tiền và vợ vun vén cho nhà cửa, con cái.

Những người bạn trai của tôi cũng có quan điểm và cuộc sống như gia đình tôi. Khi người đàn ông được thoải mái trong cuộc sống, anh ta sẽ có đầu óc để kiếm ra tiền và làm được nhiều việc hiệu quả hơn. Đừng tự huỷ hoại bản thân trong cái môi trường gia đình chật hẹp với quanh quẩn chuyện vợ vợ, con con. Đàn ông thì phải có những bứt phá. Gia đình chỉ là một phần trong cuộc sống của người đàn ông mà thôi.

 Tôi không thể tưởng tượng nổi có một người chồng chịu sống trong cảnh ấy như chồng chị Linh. Tôi không tin anh ta sẽ duy trì được cảnh sống ấy mãi. Sẽ có ngày anh ta phải thay đổi. Tự anh ta không thay đổi thì sẽ có những người bạn của anh ta tác động, khiến anh ta phải nhìn nhận lại mọi chuyện.

Trung (kim2512002@yahoo.com)

Mời bạn đọc tiếp tục gửi phản hồi cho bài viết hoặc tham gia ý kiến về trường hợp này bằng cách gửi thư về địa chỉ: hoaianh@giadinh.net hoặc “Diễn đàn gia đình”, Báo Gia đình & Xã hội – 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.