Đừng đánh đổi hạnh phúc với vài cô gái qua đường
Giadinh.net - Anh Trung thân mến! Tôi nghĩ anh sống nhầm thời rồi, có lẽ anh hợp với thời phong kiến hơn. Xã hội này mà tồn tại vài người đàn ông như anh thì chắc phụ nữ chúng tôi thà sống cô đơn còn hơn.
Thân gửi anh Trung!
Tôi vừa đọc bài về ý kiến của anh trong mục “Đi tìm tự do” trên báo GĐ&XH. Tôi thật sự chia buồn sâu sắc với vợ anh, khi lấy phải một người chồng quá tự do và gia trưởng như anh. Trong cuộc sống thường ngày của bất cứ đôi vợ chồng nào, không bao giờ tồn tại từ “phải”. Anh không thể là người kiếm được tiền trong gia đình mà muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Vậy anh coi gia đình anh là cái gì? Khách sạn, nhà nghỉ... chăng?
Tin bài liên quan * Cuộc sống vợ chồng: Không có chuyện tự do cá nhân * Anh Trung (TT Thành Công, HN): Đàn ông phải có quyền quyết định
Chắc lâu anh không cập nhật thông tin bình đẳng giới trong xã hội hiện nay. Tôi cũng là người vợ, người mẹ hơn mười năm nay rồi. Tôi rất hiểu cuộc sống vợ chồng gắn liền với những nghĩa vụ chung. Ngoài nghĩa vụ ra còn khía cạnh tình cảm, điều này rất nhạy cảm không phải ai cũng hiểu được trong số đó có lẽ cũng có anh. Nếu sống với nhau chỉ có tình cảm mà không có nghĩa vụ thì anh thấy thế nào? Và ngược lại, nếu sống với nhau chỉ vì nghĩa vụ thì sao?
Anh đã bao giờ đặt ra câu hỏi này trong cuộc sống vợ chồng mình chưa? Chẳng có người đàn ông nào mà đánh đổi cuộc sống gia đình với con cái ngoan ngoãn, xinh đẹp và một người vợ dịu hiền với một vài cô gái qua đường cả. Nhưng điều đó làm tổn thương rất lớn đến người vợ đầu gối, tay ấp với mình suốt đời. Anh có nghĩ như vậy không? Những khi anh đi tán tỉnh vài ba cô gái, anh có nghĩ đến những lời nói bi bô ngộ nghĩnh của con nhỏ khi hỏi bố đi đâu mà không về nhà?...
Tôi nghĩ anh đã sống nhầm thời rồi, anh nên quay về thời phong kiến có lẽ hợp với anh hơn. Trong xã hội này mà tồn tại vài người đàn ông như anh thì chắc phụ nữ chúng tôi thà sống cô đơn còn hơn.
|
Chúng tôi xin tiếp tục đăng tải phản hồi của bạn đọc về ý kiến của anh Trung gửi tới diễn đàn "Đi tìm tự do" và mong tiếp tục nhận được ý kiến tham gia diễn đàn của bạn đọc. Thư xin gửi về hoaianh@giadinh.net hoặc Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. |