Không thể thay đổi chồng thành người mình muốn

| Gia đình

Giadinh.net - Diễn đàn "Đi tìm tự do" tiếp tục nhận được sự chia sẻ của đông đảo bạn đọc. Dưới đây là bài viết góp ý với chị Linh về chuyện đời sống vợ chồng có hay không tự do cá nhân.

Tôi mới xây dựng gia đình được gần 2 năm, cũng qua cảnh vợ chồng trẻ bất hoà xung quanh việc “tự do cá nhân”. Chồng tôi đôi khi ham vui bạn bè, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Ban đầu tôi giận chồng, cố gắng làm mọi cách thay đổi anh ấy. Nhưng sau nhiều lần như vậy, tôi đã hiểu rằng đừng cố gắng thay đổi anh ấy, điều đó là vô ích, có khi còn ảnh hưởng không tốt đến hạnh phúc gia đình.

Tin bài liên quan

* Cuộc sống vợ chồng: Không có chuyện tự do cá nhân

* Đàn ông phải có quyền quyết định

* Đừng đánh đổi hạnh phúc với vài cô gái qua đường

* Phụ nữ không phải vật hy sinh

Chị Linh cư xử với chồng mình theo tôi có phần không đúng. Tôi nghĩ, chồng chị là người hiểu được thế nào là giới hạn của sự tự do. Anh ấy sẽ không bao giờ hy sinh gia đình mình để lấy bất kỳ thú vui nào. Chị đã đúng khi làm cho chồng mình hiểu trách nhiệm của mình đối với gia đình và anh đã biết rằng, để gia đình trở thành tổ ấm thì mỗi người đều phải cố gắng, phải hy sinh tự do cá nhân của mình một chút. Điều này anh đã hiểu rõ hơn ai hết, khi anh phải chịu cảnh “tự do lang thang”.

Bên cạnh đó, chị đã can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ và bạn bè của chồng mình. Chị có dám chắc làm như vậy sẽ bảo đảm kiểm soát được chồng 24/24. Tôi nghĩ, việc đặt ra quy định gia đình một cách cứng nhắc của chị Linh sẽ làm cho cuộc sống trở nên nhàm chán, thậm chí là ngột ngạt. Có thể đến một lúc nào đó, chính chị sẽ là người chán trước.

Mỗi người một tính cách, không ai giống ai. Vì thế, nhu cầu được tôn trọng là nhu cầu tự thân của bất cứ ai (chồng chị không là ngoại lệ). Chị không nên thay đổi chồng thành một người như mình muốn, bởi vì khi đó anh ấy sẽ không còn là chính mình nữa.

Trong cuộc sống, anh ấy còn nhiều mối quan hệ bạn bè, công việc. Chị hãy tôn trọng và tạo điều kiện cho anh, khi những việc đó không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nếu chị không thay đổi, thì đến một lúc nào đó có thể tổ ấm của chị sẽ không còn là bến đỗ bình yên.

Lê Việt Hà
(Ủy ban DSGĐTE huyện Đoan Hùng, Phú Thọ)

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.