Phụ nữ không phải vật hy sinh

| Gia đình

Giadinh.net - Bạn Trung thân mến! Tôi thấy hình như bạn còn nặng tư tưởng gia trưởng. Sao bạn tự cho mình có nhiều quyền thế, khi cả thế giới đang kêu gọi, giáo dục về bình đẳng giới.

Bạn viết rằng nếu bạn đi nhậu say về muộn, vợ phải đợi cửa - đó là nghĩa vụ. Người phụ nữ dứt khoát phải lo việc nhà cửa, con cái - ấy là thiên chức của họ. Bạn nên nhớ rằng, trong thời đại hiện nay phụ nữ làm việc ngoài xã hội và kiếm tiền có khi còn giỏi hơn đàn ông các bạn nhiều.

Tại sao cả hai vợ chồng cùng là công nhân viên làm việc giờ hành chính vậy mà hết giờ, chỉ có vợ là tất bật lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, học hành của con... Còn người chồng tự cho mình cái quyền đi bù khú với bạn bè, đọc báo, xem tivi, chơi thể thao... Trong khi so sánh về sức vóc, các anh khoẻ hơn phụ nữ nhiều. Anh kiếm tiền thì tôi cũng vậy, tại sao chỉ mình anh được hưởng thụ.

Tin bài liên quan

* Cuộc sống vợ chồng: Không có chuyện tự do cá nhân

* Đàn ông phải có quyền quyết định

* Đừng đánh đổi hạnh phúc với vài cô gái qua đường

Tại sao khi lãnh lương về anh giữ lại một phần để chi tiêu riêng cho bản thân thậm chí đưa cho có lệ trong khi lương vợ phải bỏ hết vào chi tiêu gia đình. Con chung tại sao chỉ mình vợ chăm sóc. Bạn Trung còn nói rằng, nếu bạn ra ngoài tán tỉnh vài ba cô gái cũng chẳng sao vì đó là quyền của bạn.

Tôi không biết quan niệm nền tảng gia đình của bạn ra sao, bởi một gia đình hạnh phúc là cần một người chồng chung thủy, vì tình cảm là một thứ không thể sẻ chia; một người cha gương mẫu để còn giáo dục con cái. Sao bạn không đặt mình vào vị trí người vợ một lần thử xem. Bạn có biết được cảm giác như thế nào của người vợ khi nằm cạnh một ông chồng hôi hám và cả mùi của người lạ sau cuộc vui không?

Cũng vì cái quyền của đàn ông mà bạn sẵn sàng bỏ con ở trường khi nhận được điện thoại bù khú với bạn bè, còn phụ nữ chúng tôi không bao giờ có chuyện đó? Nếu các anh đi công tác cả tháng vẫn yên tâm vì ở nhà đã có vợ lo nhưng nếu vợ đi 1 tuần chưa chắc các anh vừa đảm việc nước lẫn việc nhà trọn vẹn. Xét cho cùng phụ nữ chúng tôi có nhiều cái hay hơn đàn ông nhiều, nhưng bởi bản tính chung là không thích phô trương và sự nhịn nhục truyền thống xưa nay nên có lẽ bị đàn ông xem thường thì phải.

Trên thực tế, có nhiều phụ nữ thành công trên thương trường hay chính trường nhưng vẫn làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ trong khi có những việc rất nhỏ của phụ nữ chưa chắc đàn ông có thể thay thế được.

Tóm lại, tôi khuyên bạn có cái nhìn đúng hơn về phụ nữ, đừng cho đàn ông có nhiều quyền như thế. Hãy nghĩ đến một lúc nào đó không còn vợ con bên cạnh, đi làm về trong căn nhà lạnh lẽo, bề bộn thì bạn thể hiện quyền đó với ai. Bởi từ lúc sinh ra nếu bạn là báu vật của cha mẹ bạn, thì phụ nữ chúng tôi cũng là vàng ngọc của họ. Vậy trong cuộc sống vợ chồng, nếu muốn người khác tôn trọng mình thì mình hãy tôn trọng họ trước đã.

Đình Đình

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.