Đàn ông thích tụ họp
Giadinh.net - Người đàn ông có bản lĩnh không bao giờ để xảy ra tình trạng có vợ mất bạn. Dù các bà có lườm nguýt thế nào đi nữa, thì đàn ông vẫn cứ tụ họp với bạn bè.
Cuối ngày, nếu các bà thấy chồng chưa về nhà thì chắc chắn là, ông ấy đang tụ họp cùng mấy ông bạn ở một quán bia nào đó. Hãy cho các con ăn trước, kẻo chúng đói bụng và đừng réo điện thoại kiểm tra giám sát gì cả. Nếu không thể đừng được, thì chỉ một câu dặn dò là đủ: “Uống ít thôi, anh nhé!”.
Đàn ông tụ họp không phải là họ tham ăn, tham uống, cũng không phải họ coi quán xá hơn gia đình và xem bạn bè hơn vợ con. Nếu quy kết như thế là chẳng hiểu gì về đàn ông cả.
Đàn ông thích tụ họp vì hai lý do. Một là trao đổi thông tin và làm ăn. Nhu cầu trao đổi thông tin của đàn ông rất lớn. Chính vì thế mà cánh nhà báo và giới doanh nghiệp là hay tụ họp nhất, vì họ là những kẻ đói thông tin nhất.
Với đàn ông, thông tin là tài nguyên. Thiếu thông tin họ không làm ăn gì được cả! “Giàu vì bạn, sang nhờ vợ”, câu này đương nhiên là dành cho đàn ông. Nhưng “giàu vì bạn”, không phải là bạn cho tiền mà là cho thông tin.
Thông tin từ bà xã thường rất ít dính dáng đến chuyện làm ăn của đàn ông, chủ yếu chỉ là chuyện giá cả đắt rẻ, con mọc răng, nên cho con đi học ở trường nọ, trường kia, v.v... Đó là không phải là thông tin để đàn ông tác nghiệp.
Lý do thứ hai khiến đàn ông thích tụ họp là nhu cầu “buôn dưa lê”. Đàn ông không thích “buôn dưa lê” với vợ, nhưng lại thích “buôn dưa lê” với bạn cùng giới. Để trao đổi thông tin và bàn chuyện làm ăn, họ có thể mời nhau về nhà vừa đánh chén vừa bàn bạc nhưng để “buôn dưa lê” thì họ chỉ có thể nói nơi quán xá.
Vì họ buôn toàn những chuyện về đàn bà, rằng cô này xinh, cô kia “máu”, v.v... Những chuyện tào lao ấy, cùng những tiếng cười thoải mái có thể làm dịu ngay đầu óc của người đàn ông sau một ngày làm việc căng thẳng. “Buôn dưa lê” với đàn ông là một hình thức thư giãn - một kiểu thư giãn lành mạnh, mà không có các... cô ca ve xoa bóp.
Đàn ông buôn dưa lê khác với phụ nữ ở hai điểm. Một, phụ nữ “buôn dưa lê” rất dài còn đàn ông chỉ buôn một lúc. Hai, phụ nữ “buôn dưa lê” thường hay nói xấu chồng, còn đàn ông “buôn dưa lê” thì không nói xấu vợ.
Đa số phụ nữ không thích chồng hay tụ họp, vì ba lý do. Một - Họ sợ ông xã tiêu pha bốc giời, “nghìn vàng mua một trận cười như không”. Hai - Họ không thích ông xã thân thiết với người khác đến mức quên cả vợ. Ba - Họ sợ đàn ông tụ họp rồi kéo nhau đi đâu đó, có “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”.
Nói chung, lo lắng như thế là thừa, vì ngàn đời nay, đàn ông vẫn tụ họp như thế mà họ vẫn là người cha, người chồng và là trụ cột của gia đình. Kinh nghiệm cho hay, nếu chỉ quẩn quanh bên váy vợ thì có lẽ 10 gã đàn ông như thế đều vứt đi cả.
Đàn bà chống lại việc tụ họp của đàn ông bằng ba cách. Một - Ra sức cằn nhằn, đón ông chồng về nhà muộn với “ánh mắt mang hình viên đạn”. Hai - Khoá chặt két bạc để triệt đường bù khú. Ba - Chờ cơm chồng chưa về thì cả nhà chưa ăn cơm (cách này cao võ hơn cả). Mặc dù vậy, cả ba cách trên đều không giải quyết được vấn đề gì. Và, đàn ông vẫn thích tụ họp.
Nhật Khánh