Đang dọn nhà, phát hiện xấp tiền 20 triệu, vợ bỗng giận dữ bế con bỏ đi, còn tuyên bố Tết không về
Vợ chồng tôi đang giận nhau. Vợ tôi bế con bỏ về nhà ngoại vào hôm qua.
Chỉ vì lúc dọn nhà, cô ấy phát hiện một xấp tiền 20 triệu mà tôi giấu trong tủ quần áo. Tôi cũng không hiểu phụ nữ nữa? Phát hiện ra tiền, lẽ ra cô ấy phải vui vì biết chồng giấu quỹ đen.
Người mất tiền là tôi, tôi mới là người phải buồn đây nè? Thế mà cô ấy lại la hét, chửi chồng giấu giếm tiền bạc, không tôn trọng vợ, không chia sẻ khó khăn với vợ. Lúc con bệnh cũng không đưa tiền ra, mặc cho cô ấy đi vay mượn khắp nơi.
Nhưng lúc đó, tôi cũng đưa 1 triệu rồi. Trong khi cô ấy chỉ ở nhà thôi, mỗi tháng tôi còn đưa 8 triệu để chi tiêu và lo cho con rồi còn gì? Còn 20 triệu này, tôi muốn dành dụm để mua vài thứ mình thích. Cô ấy còn ném xấp tiền vào người tôi rồi bỏ đi.
Tôi cũng bực nên mặc kệ vợ, tự đi thì tự về được. Tôi sẽ không đến đón mẹ con cô ấy đâu. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao vợ lại bỏ đi khi phát hiện ra tiền? Và tôi có nên tiếp tục tiêu xài số tiền này nữa không?
(tuantran...@gmail.com)
Theo Nhịp Sống Việt
Mang thai sau lần say rượu, tôi hoảng loạn không biết là con của chồng hay của ai
Tâm sự - 11 giờ trướcChỉ một đêm say rượu và vượt quá giới hạn với đồng nghiệp đã khiến tôi rơi vào cảnh trớ trêu. Tôi mang thai mà không biết đó là con của chồng hay là sản phẩm của lần lầm lỡ đó…
Day dứt giữa ước mơ du học cháy bỏng và gánh nợ vay ngân hàng bằng sổ đỏ của mẹ
Tâm sự - 22 giờ trướcChuẩn bị tốt nghiệp đại học với học lực khá giỏi, tôi luôn ấp ủ ước mơ du học nhưng hiểu rõ kinh tế của bố mẹ chỉ đủ chi tiêu.
Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồng
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Tết đầu tiên của em dâu tại nhà tôi lẽ ra đã êm đẹp nếu không có cuộc điện thoại 'mắng vốn' giữa hai bà thông gia. Từ những xích mích nhỏ nhặt về việc sắm sửa, mẹ tôi đã vô tình động chạm đến lòng tự trọng của nhà ngoại. Một năm trôi qua trong im lặng, để rồi ngày Tết năm nay, em dâu đưa ra một quyết định khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng, còn bố tôi thì nổi trận lôi đình với chính mẹ con tôi.
Bạn trai kém 5 tuổi có con với người khác, tôi có nên gặp cô gái nói ra nhẽ
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi đã từng hạnh phúc khi yêu bạn trai dù kém 5 tuổi nhưng yêu chiều mình hết mực. Nhưng mới đây mọi thứ sụp đổ khi tôi phát hiện bạn trai có con với người khác ở quê
Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếu
Tâm sự - 1 ngày trướcMỗi tháng tôi đưa vợ 60 triệu để chi tiêu trong gia đình nhưng cô ấy luôn than thở thiếu tiền vì mọi thứ đắt đỏ…
Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.
Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợ
Tâm sự - 2 ngày trướcVợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu, tôi đang muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe cho con vì tôi tin rằng có xe, cơ hội lấy vợ của con sẽ cao hơn...
Chồng bỏ đi 10 năm theo người khác nay xin quay về, tôi có nên cho cơ hội?
Tâm sự - 2 ngày trướcMới đây, anh bất ngờ quay lại, nói đã trả giá cho những sai lầm, hối hận và muốn bù đắp cho mẹ con tôi…
Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tin tưởng anh trai, Lương Tâm mời đồng nghiệp đến nhà hàng mới khai trương để ủng hộ, nào ngờ bữa tiệc lại trở thành kỷ niệm khó quên.
Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đời
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Giữa những ngày bạn bè xung quanh rục rịch "yên bề gia thất", cảm giác lẻ bóng đôi khi khiến chúng ta chênh vênh. Thế nhưng, hôn nhân không phải là một cuộc đua về tốc độ, mà là bài kiểm tra về chất lượng.
Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê
Tâm sựGĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.

