Đang ngồi câu bất ngờ bị bắn vì "xạ thủ" tưởng là... thú rừng
GiadinhNet - Thấy bóng đen bên bờ suối, Lê Quốc Công tưởng là thú rừng nên giương súng bắn nhưng không ngờ trúng anh Hoàng Đức Thuận đang ngồi câu khiến anh bị trọng thương.
Chiều 18/12, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Quốc Công (SN 1987, trú tại thôn Cu Hoan, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) để điều tra về việc săn thú bắn nhầm người xảy ra đêm 17/12/2015 tại một khu rừng thuộc thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa.
Tại nơi ở của Công, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng hoa cải tự chế, 3 vỏ đạn, 5 cây nến dùng cho việc tạo viên nổ,..
Trước đó, Công an huyện Cam Lộ nhận được tin báo của của người dân về việc anh Hoàng Đức Thuận (SN 1978, trú thôn Thượng Nghĩa, xã Cam Nghĩa) đang ngồi câu cá thì bị người khác bắn trọng thương.
Sau khi xác định được Công là người nổ súng, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và mời Công về cơ quan điều tra để làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận vào khoảng 21h ngày 17/12, Công đi săn thú ở khu vực rừng Thượng Nghĩa. Khi thấy một bóng đen bên bờ suối, tưởng là thú rừng nên Công nổ súng bắn.
Lúc đến gần Công mới bàng hoàng vì biết mình đã bắn nhầm người. Quá hoảng sợ, Công bỏ xe máy tại hiện trường bỏ trốn đến thôn An Thái, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Bị trúng đạn, anh Thuận đã gọi điện về cho người thân kêu cứu.
Sau khi sự việc xảy ra, anh Thuận được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nhưng do vết thương qua nặng với hàng chục vết thương trên người nên đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.
Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội