Đánh bố mẹ chồng, đầu độc cả nhà

| Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 28/9, GĐ&XH tìm về thôn Tòng Thái (Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội). Ngay từ đầu làng, chúng tôi đã được nghe người dân râm ran kể về câu chuyện con dâu đổ thuốc sâu xuống giếng nhà chồng với mục đích “cả nhà cùng chết”.

Trong căn nhà cấp bốn tuyềnh toàng, ông Nguyễn Ngọc Cử  vẫn còn bàng hoàng về hành vi vô nhân tính của cô con dâu Chu Thị Hương.

“Oánh” cả bố mẹ chồng

Căn nhà của vợ chồng ông Cử nằm khuất trên con đường nhỏ đầu thôn Tòng Thái. Mấy ngày nay, tuy là mùa gặt nhưng nhà ông đậm đặc không khí u buồn. Chuyện cô con dâu Chu Thị Hương, sau khi đánh nhau với mẹ chồng đã đi mua một chai thuốc sâu đổ xuống giếng để “cả nhà cùng chết” gây nên cú sốc lớn không chỉ cho gia đình nghèo ở vùng quê Tòng Bạt này.

Bà Cử dáng người mệt mỏi kể lại: Hương là con dâu thứ trong nhà. Vợ chồng Hương cưới nhau được gần 5 năm nhưng chưa có con. Chồng Hương làm nghề thợ xây, nay đây mai đó. Bản thân Hương vào lúc nông nhàn cũng đi nấu cơm cho các công trình xây dựng. Bà Cử và con dâu không hợp tính nhau, nên thường xuyên cãi vã, xô xát. Có lần hai mẹ con cãi nhau, bà đang nằm trong nhà trông đứa cháu ngoại thì Hương “sồng sộc” vác dao chạy vào để “gây chiến”, đuổi bà chạy trối chết quanh nhà, cho đến khi ông Cử hốt hoảng  can ngăn mới thôi.

Bà Cử vẫn bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.
Chuyện bà Cử và cô con dâu Chu Thị Hương “cơm không lành, canh không ngọt” thì cả xã Tòng Bạt ai cũng biết. Bà Cử kể tiếp: Vào ngày 22/9 bà Cử bị sốt mồ hôi vã ra ướt cả áo. Lúc đó, Hương đi làm về ngồi bật quạt cho riêng mình. Hai mẹ con lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường nhịn. Hương lập tức túm tóc dúi bà ngã xuống đất rồi đánh. Chưa dừng lại, chị ta chạy vào trong nhà lấy chiếc búa đinh ghè vào cổ bà Cử.

Ông Cử thấy vậy quát lớn: “Hương, sao mày đánh mẹ thế” rồi lao vào can ngăn. Không ngờ, trong lúc say đòn Hương quay lại vít chặt cổ ông Cử dúi xuống đất, một tay đấm liên tiếp vào người, vào mặt bố chồng, khiến ông Cử ngã xuống đất, hai đầu gối trầy xước.

Âm mưu thâm độc

Mấy ngày hôm sau, bà Cử ra đường thì được mấy người hàng xóm cho biết Hương rất bực tức và có ý trả thù. Hương còn tuyên bố với chồng rằng: “Ngày mai nhà mày sẽ có “tò te””(?). Tối 23/9, ông bà Cử không dám ngủ, thắp đèn cho đến sáng.

Sáng hôm sau, cô con gái lớn nhà bà Cử dậy sớm hơn cả ra giếng múc nước rửa mặt. Vừa đổ gầu nước vào chậu thì thấy sủi bọt và mùi thuốc sâu xộc lên nồng nặc. Chị này chạy vào kêu cứu ầm ỹ. Ngay lập tức, ông Cử đi mời cơ quan chính quyền của xã đến xem xét, giải quyết.

Tại Công an xã Tòng Bạt, Hương thú nhận: Sau khi xảy ra xô xát với mẹ chồng, chị ta rất ấm ức. Chiều 23/9, sau khi đi làm Hương đã nảy ra ý định mua thuốc sâu để tự tử. Chị ta ra quán mua hai gói mỳ tôm và một chai thuốc sâu mang về. Tối đó, do ông bà Cử đề phòng nên Hương không thực hiện được ý định của mình. Đến 2h sáng, thấy bà Cử dậy ăn trầu, Hương mới nảy ra ý đồ đổ chai thuốc sâu xuống giếng nước chung của gia đình để “mọi người cùng chết”. Lập tức, chị ta lẻn ra lấy chai thuốc đã giấu sẵn ngoài sân đổ cả xuống giếng rồi vào nhà ngủ. Chỉ đến khi Công an xã Tòng Bạt xuất hiện, thị mới chịu thừa nhận việc làm trên.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Đình Lân - Phó trưởng Công an xã Tòng Bạt cho biết: Hương là người có trình độ văn hoá hạn chế. Mâu thuẫn giữa Hương và mẹ chồng có từ lâu, bản thân vợ chồng Hương cũng có nhiều lúc cãi vã. Tại Công an xã, Hương thừa nhận trước khi đổ thuốc sâu xuống giếng đã đánh bà Cử và ông Cử vì mâu thuẫn trong nhà. Khi nhận được tin báo, Công an xã Tòng bạt đã có mặt để giải quyết. Cho đến nay, toàn bộ hồ sơ ban đầu về vụ việc đã được hoàn chỉnh và chuyển cho Công an huyện Ba Vì thụ lý, điều tra theo đúng thẩm quyền.

Thanh Sơn

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.