Đánh cắp niềm tin
GiadinhNet - Cho đến bây giờ, Đồng Phạm Nguyên có lẽ là đối tượng đầu tiên bị bắt vì trục lợi, lừa đảo từ lòng thiện nguyện của người đời.
Vụ việc được Công an phường Dịch Vọng, Hà Nội đưa ra ánh sáng thông qua lời tố cáo của một nạn nhân.
Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, những kẻ tận dụng lòng thương để lừa đảo cũng đang nở rộ. Lướt qua vài trang mạng nổi bật, có thể thấy được những chuyện như thế không phải hiếm. Và nay, khi người ta đã sáng mắt ra thì hệ quả là niềm tin đã bị đánh cắp, để lại hậu quả không nhỏ cho xã hội.
Thủ đoạn chung của các đối tượng lừa đảo kiểu này là lập các tên truy cập ảo gây chú ý, sau đó đăng đàn kể chuyện khổ đau, ngang trái, rồi lập nhân vật ảo để chia sẻ, động viên, thậm chí tự giúp đỡ vật chất để gây lòng tin. Khi đạt được một mức độ tin cậy, họ bắt đầu kêu gọi ủng hộ của cộng đồng và số tiền thu được không phải là nhỏ. Nhiều người có lòng nhân ái đã giật mình khi biết sự thật, mình đã bị mắc lừa.
Nhiều nạn nhân khi biết mình bị mất tiền oan cũng không tố cáo, nhưng lòng tin đã mất và họ sống khép mình hơn, không còn sự nhiệt tình chia sẻ khó khăn với đồng loại như trước nữa.
Thực ra, hoàn toàn có thể tránh được bị ăn cắp niềm tin nếu mọi người tỉnh táo hơn. Có thể thấy, các thương vụ trục lợi lòng thương thường được tiến hành trên mạng ảo. Ở đó, mọi người là vô hình, có rất ít thông tin cá nhân là thật. Cho nên, làm từ thiện thì chẳng nên dựa vào thông tin ở các mạng này, nên chọn lựa những cơ quan có uy tín, các tổ chức xã hội chính danh, các cơ quan báo chí, hoặc những địa chỉ từ thiện mà nhiều người biết.
Về pháp luật, đã trục lợi thì phạm vào lừa đảo, cơ quan công quyền chắc chắc sẽ ra tay trừng trị, nhưng người mắc lừa, dù với số tiền nhỏ cũng không nên im lặng mà nên tố cáo và công bố rộng rãi, công khai cho nhiều người biết.