Đánh chết vợ vì... giận con mèo!

| Pháp luật

Quỳ bên quan tài mẹ, em Trang vẫn bàng hoàng, không tin rằng mẹ đã bị cha dượng đánh chết. Thỉ thoảng, em nhăn mặt do vết thương trên đầu còn đau. 46 tuổi, chị Nga mất đi một cách oan uổng sau trận đòn của chồng. Người thân của chị thì đau xót cho rằng: “Nó hiền quá mới chết tức tưởi vậy đó!”.

Vụ án đang gây xôn xao dư luận ở Bình Dương.Chúng tôi đến nhà chị Biện Thị Nga (172 Thích Quảng Đức, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì cửa đóng im ỉm. Hỏi thăm, có người nói chị đang ở Bệnh viện tỉnh, người nói đã đưa về quê (xã Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương). Đến phòng cấp cứu, bác sĩ cho biết chị Nga mất lúc 23 giờ 30 ngày 18/4. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Bé Mai Thị Đài Trang với đôi mắt đỏ hoe, thất thần kể lại mọi chuyện: "Hôm ấy (gần 15 giờ ngày 16/4), đi may về sớm, thấy mẹ ngồi lột hột điều nên con ngồi xuống phụ mẹ. Con có hỏi mẹ cha dượng đâu? (ba ruột của Trang bị tai nạn lao động chết năm 1993 khi Trang mới hơn tuổi) mẹ nói ổng đi nhậu. Lát sau cha dượng về, bắt con mèo chơi. Con mèo chạy đi thì ổng nói: “Đến con mèo còn không thèm chơi với tao”. Hai mẹ con con im lặng, vì biết nói lại ổng sẽ đánh. Thế là ổng nói “hai mẹ con bây khi dễ tao”, rồi kiếm chuyện la lối và đi xuống bếp đập phá đồ đạc. Mẹ con đứng dậy can thì bị ổng lấy cây gỗ đánh. Con lao vào can cũng bị đánh tét đầu".

Bé Trang bên quan tài mẹ.

Bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận chị Nga trong tình trạng nguy kịch. Chị bị nhiều vết thương trên đỉnh đầu, gáy và lưng, sức khỏe rất yếu, phải thở bằng máy hỗ trợ. Bé Trang cũng phải may bốn mũi ở vết thương. Ngày 18/4, kẻ thủ ác đã bị bắt giam.

Ngồi trong đám tang em, một người anh của chị Nga nói với giọng uất nghẹn: “Tôi đau lắm. Tôi làm công an trên thị xã. Vậy mà em mình thì bị hành hung đến chết...”. Hỏi anh không biết về việc em gái mình thường xuyên chịu nạn bạo hành hay sao, cán bộ cơ sở ở đó không báo cáo sự việc với chính quyền hay sao, anh chỉ lắc đầu.
 
Có một thực tế rất đau lòng là những nạn nhân bị bạo hành thường giấu nhẹm chuyện mình bị đánh. Họ sợ mang tiếng, sợ xấu hổ, sợ làm buồn lòng người thân nên cứ âm thầm chịu đựng. Đoàn thể, chính quyền địa phương thì cứ mỗi điệp khúc “có báo đâu mà biết” nên mọi chuyện càng khó can thiệp, khó cứu vãn...

Theo Phụ nữ TP HCM

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.