Đánh người tâm thần, vẫn ngoài vòng pháp luật
GiadinhNet - Đang ngồi chơi cùng nhóm bạn, anh Dương Văn Dưỡng (SN 1986, trú tại xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, Nam Định) bị một nhóm người cùng xã hùng hổ lao đến dùng gậy, kiếm đánh, chém trọng thương.
![]() |
|
Ông Mạnh đang chăm sóc con trai. |
Gia cảnh đáng thương
Trong đơn cầu cứu gửi Báo GĐ&XH, ông Dương Văn Mạnh (SN 1966, trú tại đội 6, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, Nam Định) cho biết, con trai ông là Dương Văn Dưỡng (SN 1986) đang ngồi chơi trên đê thì bị Trần Văn Lộc (ở cùng xã) đánh, chém trọng thương. Dù đã được điều trị nhiều ngày nhưng bệnh tình của Dưỡng vẫn chuyển biến xấu và đến nay con trai ông đã mất hẳn trí nhớ. Thế nhưng, Lộc và đồng bọn gây án vẫn không bị xử lý, chúng vẫn hàng ngày nhởn nhơ ngoài xã hội, thách thức pháp luật. Ông Mạnh kể, khoảng 22g30’ ngày 27/11/2011, con trai ông và 4 người bạn đang ngồi trên đê chơi thì thấy một tốp người cầm đèn pin đi về phía mình, một người đàn ông quát lớn: “Đứa nào đánh cháu tao”?. Nghe giọng, Dưỡng nhận ra người quen là Trần Văn Lộc nên trả lời: “Chú Lộc à, anh em chúng cháu vừa đi chơi về đang ngồi đây chứ có đánh nhau gì đâu”. Qua ánh đèn, Dưỡng còn nhận ra một số người quen như: Trần Văn Chiến, Trần Văn Chuẩn và một người lái máy cẩu thuê cho gia đình Chiến người này Dưỡng không biết tên.
“Khi con trai tôi vừa dứt lời, Trần Văn Chiến cầm sẵn gậy trên tay vụt vào đầu cháu tóe máu, thấy Dưỡng gục ngã, đối tượng này vứt gậy xuống đường, rút kiếm chém vào người cháu. Thấy anh trai bị đánh, con trai thứ của tôi là Dương Văn Hinh lao đến ôm Dưỡng để đỡ đòn thay thì bị người lái máy cẩu dùng gậy đập vào mặt. Lúc này, một số người bạn Dưỡng đang ngồi chơi đã hô hoán và vào can ngăn nên nhóm người nhà ông Lộc đã bỏ đi”- ông Mạnh kể lại.
Trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, nằm ven đê chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ của Trung Quốc, anh Dưỡng nằm ủ rũ suốt cả ngày trên giường. Sau khi bị hành hung, anh Dưỡng đã được giám định thương tích với tỷ lệ thương tật là 11%, nhưng do bị đánh vào vùng đầu dẫn đến chấn động sọ não. Các bác sỹ chẩn đoán anh Dưỡng bị bệnh tâm thần sau chấn động não. “Tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, sớm đem lại công bằng cho Dưỡng. Hiện tại, do Dưỡng mất hẳn trí nhớ nên vợ nó ôm con bỏ về nhà ngoại để lại một mình vợ chồng tôi chăm sóc con trai. Từ ngày con bị bệnh, gia đình chẳng làm ăn gì được, hàng ngày phải có người ở nhà trông nom nó”- ông Mạnh nức nở.
Khó xử lý hay xử lý khó?
Là người chứng kiến sự việc, ông Lê Văn Khơi khẳng định nhìn thấy Chiến dùng gậy đánh vào đầu và dùng kiếm chém anh Dưỡng. “Tôi đã tận mắt nhìn thấy Chiến dùng gậy đập vào đầu, sau đó dùng kiếm chém vào bàn tay anh Dưỡng. Khi anh Hinh ra đỡ đòn thay anh trai thì bị người lái máy cẩu dùng gậy đánh thẳng vào mặt. Gia đình tôi sống gần nhà Dưỡng nên thấu hiểu hoàn cảnh của họ, tội nghiệp lắm, từ ngày bị hành hung, Dưỡng trở nên điên loạn, mất hẳn trí nhớ. Có hôm, Dưỡng trần truồng chạy sang nhà tôi, bê cả nồi nước đổ lên người”- ông Khơi cho biết.
Nhân chứng Bùi Huy Phái cũng xác nhận chứng kiến toàn bộ vụ hành hung trên và đã có đơn gửi cơ quan Công an để tường trình lại toàn bộ vụ việc. “Tôi khẳng định chứng kiến toàn bộ vụ việc trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật và lời khai của mình. Hiện các đối tượng gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi mong các cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm minh vụ việc”- ông Phái nói.
Ông Lê Đức Công - Phó trưởng Công an xã Yên Nhân cho biết, tối hôm xảy ra sự việc, Trần Văn Chiến, Trần Văn Chuẩn và một người lái máy cẩu đi chơi thì bị một nhóm thanh niên đánh. Khi nhóm của Chiến về gần tới nhà thì thấy nhóm của anh Dưỡng đang ngồi chơi, cho rằng nhóm này đánh mình nên họ đã về nhà ông Trần Văn Lộc (chú ruột) kể lại sự việc rồi cả nhóm đi hành hung anh Dưỡng. Ông Công cho biết: “Anh Dưỡng bị chém đứt lìa một ngón tay nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh nên đến nay vẫn chưa xác định được ai là người chém anh Dưỡng. Hiện tại, cả 4 người liên quan đến vụ án vẫn được tại ngoại, CQCA đã nhiều lần triệu tập các đối tượng này lên làm việc nhưng họ không chấp hành”.
|
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Tiến- Phó Trưởng Công an huyện Ý Yên (Nam Định) cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án từ ngày 25/5/2012. Từ lời khai của những người liên quan, CQĐT xác định Trần Văn Lộc là người cầm kiếm nhưng chưa xác định được ai là người chém anh Dưỡng vì lời khai của các đối tượng có sự mâu thuẫn. “Hiện Công an huyện đã khởi tố vụ án nhưng chưa thể khởi tố bị can vì cần phải xác minh làm rõ thêm một số tình tiết liên quan. Bên cạnh đó, Dưỡng có dấu hiệu tâm thần nên khi đưa đi giám định thì thanh niên này lại bỏ chạy”- ông Tiến cho biết. |
Quốc Tuấn
