Vụ án xảy ra ngày 1/6. Hôm đó, hai vợ chồng Mắn có mâu thuẫn nhỏ nên cãi cọ nhau. Sau đó, vợ Mắn - chị Hà Thị Lịch, 25 tuổi - giận chồng bỏ đi. Điều này càng khiến Mắn tức tối nên rạng sáng hôm sau, Mắn mang dao đi tìm vợ.
Về phía chị Lịch, sau khi bỏ nhà đi, do quá lo sợ nên không dám về nhà bố mẹ đẻ, cũng không dám đến nhà họ hàng tá túc nên đành vạ vật suốt đêm trong rừng.
Đến khoảng 6h sáng thì Mắn tìm thấy chị Lịch đang nằm ngủ tại một bụi cây trên một quả đồi cách nhà gần 200m, nên đã lôi vợ dậy chửi mắng. 2 vợ chồng Mắn lại tiếp tục cãi nhau. Mắn đã dùng bao đựng dao bằng gỗ đánh vào đầu chị Lịch cho đến khi chị Lịch bị ngất mới thôi. Thấy vợ quỵ xuống, gã đàn ông ác tâm này bỏ mặc rồi về nhà ngủ. Đến khoảng 9h sáng, Mắn mới tỉnh ngủ và nhớ tới vợ mình.
Hắn quay lại bụi cây và phát hiện chị Lịch đã chết. Thấy tình cảnh như vậy, Mắn bỏ trốn vào rừng. Nhận được tin, CAH Lang Chánh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm đối tượng. Ngày 3/6, Ngân Văn Mắn đã đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Theo An ninh thủ đô