Đặt tên đường theo ngẫu hứng

| Xã hội

GiadinhNet - Đấy là khi nói đến chuyện đề xuất lấy tên hoa, đặc sản vùng miền để đặt tên cho phố, đường ở đô thị nước ta. Nếu đề xuất ấy thành hiện thực thì khối người sốc nặng.

Trước hết, cứ thử tưởng tượng nếu mai mốt đến các thành phố, chúng ta sẽ bắt gặp ở phía Nam thì có: đường Hủ tiếu Mỹ Tho; phố Bún nước lèo; đường Cá kèo nướng; phố Bánh canh Trảng Bàng; đường Cơm tấm Sài Gòn... Hay ở phía Bắc thì có: đường Bún đậu mắm tôm; phố Bê quay nguyên con; phố Bún chả; đường Bánh phu thê; phố Trà chén-Thuốc lào... Còn hàng trăm cái tên hay ho theo đặc sản vùng miền có thể thành tên phố, tên đường nếu chủ trương ấy được duyệt.

Phải nói rằng, việc đặt tên phố, tên đường ngoài chuyện trùng đi, lặp lại thì đến các đô thị bây giờ nhiều người chắc chắn lâm vào trạng thái “vừa tức vừa buồn cười”. Tức vì chẳng hiểu nổi, rối như canh hẹ và buồn cười vì quá ngây ngô, hiện thực một cách trần trụi. Ví như ở TPHCM, hiện đang có: đường Cựu chiến binh không rác (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn); đường Kênh 19/5, đường Bờ Bao Tân Thắng (quậnTân Phú); đường Vào Chùa Khánh An, đường Vào Chợ An Sương (quận 12), đường Vào Trường cấp I, II Bình Chánh (huyện Bình Chánh); đường Bên hông Trường Mầm non (quận Tân Bình)...

Ở Hà Nội thì đỡ hơn, đa số các tên phố khó hiểu là mang ký hiệu chữ cái, chỉ có người địa phương may ra mới hiểu như kiểu đường DS5 ở khu đô thị Nam Trung Yên...

Việc đặt tên phố, tên đường là rất quan trọng, không chỉ đơn giản là để chỉ lối, mà còn để định danh và mang tính văn hóa. Hiện tại Chính phủ đã có quy định về việc này, theo hướng lấy tên các danh nhân, nhà văn hóa, nhà cách mạng, các sự kiện lịch sử... Song có thực tế là các địa phương ít chịu nghiên cứu, tìm tòi nên các tên nổi tiếng đã bị dùng hết, đến nỗi như Hà Nội, có tới hơn 200 tên đường, tên phố trùng nhau.

Xuất phát từ đây, vừa rồi TPHCM mới đề xuất lấy tên hoa, hoặc đặc sản vùng miền để đặt tên phố. Và như đã nói ở trên, việc lấy tên đặc sản làm tên phố thì khó mà chấp nhận được. Phải nói rằng các món ăn ấy là ngon, là đặc sản, là điển hình, nhưng để nói món ăn thì chuẩn, chứ để làm tên đường, phố, ghi vào các văn bản và lưu truyền cho đời sau thì khó nghe lắm.

Riêng với việc lấy tên các loài hoa thì có thể chấp nhận được, song cũng cần cân nhắc từng loại cụ thể, ứng với từng địa phương, nếu loài ấy mà là đặc trưng của vùng đất thì càng tốt.

Theo hướng ấy, sẽ không phải đưa ra các đề xuất mà mới nghĩ đến đã lại “vừa buồn cười, vừa tức”.
 
Sông Hồng
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.