Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau đớn cảnh bé 28 tháng tuổi bất động vì lao màng não

Thứ ba, 17:44 27/01/2015 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mắc căn bệnh lao màng não, em không thể tự ngồi và lon ton đi lại như trước, mọi sinh hoạt phải có người trợ giúp. Từ một đứa trẻ nghịch ngợm, giờ đây một tiếng gọi mẹ, em cũng chẳng hé môi nói được.

Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi nhắc tới đây là cháu Trương Đức Thắng, 28 tháng tuổi ở Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Chị Trương Thị Phương (SN 1976) – mẹ bé Đức Thắng cho biết bé phát hiện bệnh từ tháng 11/ 2014 với triệu chứng ban đầu chỉ sốt thông thường. Uống thuốc hạ sốt đỡ, bé Thắng xuất hiện thêm tình trạng nôn.

Hai ngày sau, Thắng lại kêu đau bụng dữ dội, rồi bất ngờ có biểu hiện co giật, thụt lưỡi vào trong. Ngay lập tức, mẹ cháu vội đưa con vào viện Nhi TƯ cấp cứu và nhận kết quả cuối cùng là căn bệnh lao màng não.

Căn bệnh lao màng lão khiến Thắng giờ phải nằm một chỗ, không đi lại được

“Lúc vào viện, cháu co giật, lơ mơ rồi không biết gì nữa. Điều trị ở Viện Nhi gần 1 tháng, các bác sỹ đã quyết định chuyển cháu sang Bệnh viện Lao phổi TƯ để điều trị chuyên khoa cho cháu. Bác sỹ còn bảo cháu bị giãn não thất nữa. Ban đầu cháu còn nói ú ớ được năm ba câu nhưng càng lâu biểu hiện của bệnh càng nặng. Giờ nhìn con nằm thế này mà đau đớn quá” – chị Phương nghẹn ngào nói.

Khi chúng tôi đến, bé Thắng nằm bất động không nói không rằng, thi thoảng lại khóc thét lên vì cơn đau ập đến. Được mẹ nâng dậy nhưng toàn thân cháu duỗi thẳng như người không xương. Đôi mắt Thắng lờ đờ, chân tay bé tẹo. Chứng kiến cảnh ấy khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Từ một cậu bé khỏe mạnh, nói chuyện bình thường giờ Thắng đã không còn nói được nữa. Em cũng không đi đứng được, suốt ngày chỉ nằm ngửa, mọi sinh hoạt cá nhân thực hiện ngay trên giường bệnh và phải có người hỗ trợ. Nhiều phụ huynh đang chăm con ở cùng phòng bệnh với Thắng tại Khoa Nhi – BV Lao phổi TƯ cho hay, gần như đêm nào họ cũng nghe thấy tiếng Thắng kêu trong đau đớn. Mỗi khi lên cơn đau, Thắng vật vã khóc thét lên từng hồi, ban đêm thì cơn đau hành hạ em nhiều hơn.

 

Đôi chân bé ngày càng nhỏ và lở loét

Đôi chân bé ngày càng nhỏ và lở loét

 

Khi mới sinh Thắng đã không có ba bên cạnh. Bất hạnh ấy dường như nhân đôi khi còn quá nhỏ cháu phải chịu nỗi đau bệnh tật hành hạ. Và nếu không được điều trị kịp thời, rất có thể Thắng sẽ phải nằm liệt một chỗ. Theo lời chị Phương kể, chị quen bố của Thắng qua giới thiệu. Khi chị có thai 3 tháng thì phát hiện anh ta đã có vợ con. Sự việc vỡ lở, anh ta hứa sẽ bỏ vợ con để lấy chị, nhưng lời hứa ấy đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Vậy là một mình chị nuôi con. Đến giờ, người chồng “hờ” ấy cũng không có sự trợ giúp gì cho hai mẹ con chị.

Nhà mẹ đẻ chật chội, lại sống cùng với vợ chồng người em. Không có nhà, hai mẹ con chị thuê một căn nhà nhỏ ở gần nhà bà ngoại ở Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Chị đi làm thuê quét dọn tháng cũng được 2 – 3 triệu để lo cuộc sống của hai mẹ con. Nhưng từ ngày Thắng mắc bệnh, số tiền tích cóp được cũng đã hết rồi lại vay mượn anh em, họ hàng. Tới giờ chị không thể vay được ai nữa vì người nào giúp được chị cũng đã vay, trong khi việc điều trị cho con còn cả một hành trình dài phía trước.

 

Chị Phương chỉ mong các nhà hảo tâm giúp chị cứu lấy đứa con bé bỏng

Chị Phương chỉ mong các nhà hảo tâm giúp chị cứu lấy đứa con bé bỏng

Chị nước mắt ngấn dài nói: “Các bác sỹ bảo, cháu đã có biểu hiện di chứng, tiếp xúc chậm, không tự ngồi được, không nói được, không đi lại được. Hiện tại cháu đang điều trị ở giai đoạn di chứng, tuy nhiên theo các bác sỹ cho hay, khả năng để hồi phục hoàn toàn rất thấp, khả năng để lại di chứng suốt đời rất cao. Biết vậy nhưng còn nước còn tát, dù con có tật nguyền mình cũng phải gắng cứu lấy con. Mất con rồi, mình không biết sống sao khi còn có một mình”.

Hoàn cảnh hiện tại của hai mẹ con chị Phương quá đỗi ngặt nghèo. Mặc dù Thắng đã có bảo hiểm y tế chi trả nhưng chi phí thuốc ngoài, sinh hoạt, ăn uống hàng ngày cũng khiến chị không thể tự gượng được. Bệnh của Thắng lại nặng cần điều trị lâu dài tại bệnh viện nên rất mong sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm, bạn đọc xa gần chung tay giúp mẹ con chị vượt qua khó khăn này.

 

Danh sách bạn đọc hảo tâm ủng hộ bé Trương Đức Thắng:

1. 28/1 Bạn đọc IBVCB.VBMB.20150128178893: 300.000

2. 28/1 Nguyễn Chi Huân: 300.000

3. 28/1 Bạn đọc IBVCB.2801150778551002: 100.000

4. 28/1 Trương Thị Phương: 100.000

5. 28/1 Bạn đọc TK 711A14307974: 200.000

6. 28/1 Bạn đọc IBVCB.2801150513461001: 500.000

7. 28/1 Bạn đọc TK 711A31151053: 200.000

8. 28/1 Nguyễn Thị Thu Hiền: 500.000

9. 28/1 Hồ Thị Anh Thi: 200.000

10. 28/1 Nguyễn Thị Hoàng Phương: 200.000

11. 28/1 Bạn đọc IBVCB. 2801150649277001: 1. 000.000

12. 28/1 Trần Duy Khoa: 300.000

13. 28/1 Bạn đọc TK 711A02384836: 200.000]

14. 28/1 bạn đọc IBVCB. 2801150164495001: 100.000

15. 29/1 Bảo Quyên: 200.000

16. 29/1 Bạn đọc TK 711A23836285: 200.000

17. 29/1 Bạn đọc IBVCB. 2901150711334001: 200.000

18. 29/1 Nguyễn Ngọc Linh: 200.000

19. 29/1 Bạn đọc IBVCB.VNMB.20150129193367: 500.000

20. 30/1 Bạn đọc gửi qua Agribank: 200.000

21. 30/1 Phạm Hoàng Yến: 300.000

22. 30/1 Bạn đọc TK 711A00000359: 500.000

23. 3/2 bạn đọc IBVCB.0302150256591001: 300.000

24. 3/2 Bạn đọc IBVCB. 0302150526971001: 500.000

25. 3/2 bạn đọc gửi qua Agribannk: 300.000

26. 4/2 Gira Trang: 200.000

27. 6/2 bạn đọc gửi qua Agribank: 300.000

28. 6/2 Bạn đọc gửi qua Agribank: 300.000

( Ủng hộ MS 99, 100, 101: mỗi MS 300.000)

29. 6/2 CTY Son Hai: 500.000

30. 6/2 Huỳnh Thị Loan: 500.000

31. 6/2 Hoàng Thị Lan Phương: 100.000

32. 26/2 Bạn đọc TK 711A49258348: 200.000

33. 5/3 Justin Allison: 300.000

34. 9/3 Bạn đọc IBVCB. 0903150882471006: 200.000

35. 30/3 Vũ Phương Lan: 500.000

36. 31/3 bạn đọc gửi qua VietinBank: 200.000

37. 31/3 Nguyễn Chi Huân: 300.000

38. Cty CP TV XD ACI: 500.000

39. 31/3 Bạn đọc IBVCB.3103151001751002: 300.000

40. Đoàn Thị Minh Nguyệt: 300.000

41. Nguyễn Ánh Tùy Linh: 150.000

42. 6/4 Lê Thị Kim Dương: 200.000

43. Lê Đức Nam ủng hộ MS 102: 200.000

44. 6/5 Nguyễn Thị Bích Thảo: 500.000

45. 2/7 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000

46. Phạm Sơn Tuy: 500.000

 

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.

Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

 

Mọi sự giúp đỡ tới bé Trương Đức Thắng - mà số 102- xin gửi về:

1. Chị Trương Thị Phương - ở Phường Đức Thắng - Bắc Từ Liêm (Hà Nội)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 102

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 102

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 102

Phương Thuận

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng trong căn phòng trọ

MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng trong căn phòng trọ

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Giữa những ngày thu Hà Nội, trong căn phòng trọ chật chội sát Bệnh viện K3 Tân Triều, một người mẹ trẻ mới 30 tuổi đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh ung thư. Cơ thể gầy gò chỉ còn 30kg của chị khiến ai nấy đều xót xa.

Sức khỏe của bé trai bị suy giảm miễn dịch yếu hơn, vẫn cần sự trợ giúp của cộng đồng.

Sức khỏe của bé trai bị suy giảm miễn dịch yếu hơn, vẫn cần sự trợ giúp của cộng đồng.

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đinh Duy Hoàng nhiều năm nay lấy viện làm nhà. Căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh và viêm gan do virus EBV mãn tính đã khiến sức khỏe của con ngày càng yếu hơn. Hiện Hoàng vẫn rất cần sự trợ giúp thêm từ cộng đồng.

MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ

MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội

Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Với tâm niệm “Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi”, tập thể lớp 7A10.1 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) cùng Ban Phụ huynh đã mang đến cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội một mùa Trung thu trọn vẹn tình người, ấm áp và đầy sẻ chia.

MS 1037: Nằm một chỗ sau tai nạn ở rừng, người đàn ông dân tộc Dao rơi vào cảnh bế tắc, cần sự trợ giúp

MS 1037: Nằm một chỗ sau tai nạn ở rừng, người đàn ông dân tộc Dao rơi vào cảnh bế tắc, cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Người đàn ông dân tộc Dao này vốn là trụ cột gia đình, có mẹ già, em bệnh tật và hai con nhỏ. Tai nạn bất ngờ trong chuyến đi rừng khiến anh phải nằm một chỗ. Gia đình vốn khó khăn, nay rơi vào bế tắc, anh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuật

MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuật

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày ngày bên giường bệnh, chị Liên tận tụy chăm chồng là anh Nguyễn Văn Lự chống chọi căn bệnh tim. Hoàn cảnh khó khăn, chi phí phẫu thuật quá lớn ngoài khả năng, gia đình mong nhận được sự giúp đỡ để anh Lự có cơ hội sống.

MS 1035: Bé gái 12 tuổi chiến đấu với bệnh nặng giữa muôn vàn thiếu thốn cần sự giúp đỡ

MS 1035: Bé gái 12 tuổi chiến đấu với bệnh nặng giữa muôn vàn thiếu thốn cần sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH - Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được vui đến trường cùng các bạn, thầy cô, em Nguyễn Mai Linh ở phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh phải nằm trên giường bệnh gắn với ống truyền, kim tiêm và những lần thay băng đau nhói.

MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận

MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH - Hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004), trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Hiệu sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, lại phải bươn chải lo cho người cha bệnh nặng trong cảnh thiếu thốn trăm bề.

MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ

MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.

MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại

MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - Chị Sùng Thanh Mỷ, người H’Mông đơn thân, đang chống chọi bệnh nặng và nuôi con nhỏ. Gia đình chị đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Top