Đầu năm hiến máu lấy may

| Y tế

GiadinhNet - Chủ nhật tới (16/2), Lễ hội Xuân hồng lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Lễ hội không chỉ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu mà còn là hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện, nhằm chia sẻ sự sống cho những người khác…

Đầu năm hiến máu lấy may 1

Cán bộ, nhân viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu nhân đạo đầu năm. Ảnh: H. N

 
Hơn 8.000 đơn vị máu được truyền cho bệnh nhân trong dịp Tết

Đợt Tết Giáp Ngọ vừa qua, nhiều bệnh nhân (trong đó có những em bé mới chỉ vài tháng tuổi) tại Việt Huyết học- Truyền máu Trung ương phải ở lại viện điều trị không được về nhà. Tất cả bệnh nhân tại đây đều cần phải sống nhờ những giọt máu đào được hiến từ nghĩa cử cao đẹp của những người có tấm lòng nhân ái…

Bé Vũ Quang Minh (6 tháng tuổi) quê ở Hải Dương mắc chứng bạch cầu, phải ăn Tết ở bệnh viện để truyền máu. Mẹ bé cho biết: “Nếu không có máu của mọi người cho, chắc con tôi không sống được đến hôm nay. Bệnh của cháu khá nặng nên ngày Tết, hai mẹ con vẫn phải ôm nhau trong viện”.

Bé Phí Đằng Việt (8 tuổi) về quê ăn Tết xong là phải xuống Viện để truyền máu ngay. Nhìn bé xanh xao, co ro trên giường bệnh thật tội nghiệp. Còn có rất nhiều em bé như thế đang khắc khoải chờ những giọt máu của những người hảo tâm để kéo dài sự sống của mình.

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết: Trước Tết, Chương trình Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương tổ chức đã rất thành công, thu về được hơn 8.000 đơn vị máu đủ để truyền cho bệnh nhân trong dịp Tết. Sau Tết, chỉ còn 3.000 đơn vị máu chỉ đủ cho khoảng 1 tuần nên nguy cơ thiếu máu điều trị là rất cao vì bệnh nhân vào viện khá đông...

Việc làm tích thiện

Ngay từ đầu năm, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức ngay lễ phát động phong trào cán bộ, nhân viên của Viện hiến máu ngày đầu năm đi làm. Đây là thông lệ được duy trì từ 8- 9 năm nay.

“Trước năm 2006, phong trào vận động hiến máu đầu năm còn nhiều khó khăn do một số người quan niệm cho máu đầu năm là “xui xẻo” nên không hiến. Nhưng qua nhiều năm, cán bộ, nhân viên của Viện đã minh chứng một điều, quan niệm hiến máu đầu năm xui xẻo là không đúng đắn, sai lầm. Điều “bất thường” theo quan niệm cũ đã trở thành bình thường trong suy nghĩ của mọi người. Giờ đây, nhiều người còn quan niệm ngược lại. Cán bộ, nhân viên trong Viện nghiệm ra làm những việc làm tốt sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc...”, GS.TS Nguyễn Anh Trí vui vẻ cho biết.

Chị Vũ Thị Hồng Phương – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) chia sẻ: “Mấy năm nay tôi đều hiến máu nhân đạo. Chia sẻ sự sống với người khác là một việc làm tốt cho cả năm may mắn...”.

Chị Nguyễn Minh Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) là một người theo đạo Phật. Chị cho biết mỗi khi sắp làm việc gì quan trọng, chị lại đi hiến máu. Hiến những bộ phận cơ thể người (trong đó có hiến máu) là một trong những việc làm phước thiện được Phật giáo đề cao.
 
Do vậy, khá nhiều phật tử ngay từ đầu năm đã tổ chức vận động những bạn của mình đến Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương để xin hiến máu cứu người nhân dịp đầu năm mới.
 
Dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng  7.000 đơn vị máu

Ths Ngô Mạnh Quân- Trưởng khoa Vận động và Tổ chức hiến máu (Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương) cho biết: Lễ hội Xuân hồng 2014 đánh dấu mốc 20 năm Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện.
 
Dự kiến Lễ hội sẽ thu hút được 20.000 người tham gia và tiếp nhận khoảng 7.000 đơn vị máu. Đối tượng tham gia hiến máu chiếm 90% là thanh niên, sinh viên. Lễ hội Xuân hồng năm nay sẽ hướng rộng tới nhiều đối tượng công chúng khác như “những gia đình tình nguyện”…
 
Hoài Nam
hoangthanhthuctap
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.