Chém người dã man vì cho rằng bị "nhìn đểu"
Pháp luậtGiadinhNet – Xuất phát từ tranh chấp chỗ bán hàng nên khi vô tình gặp nhau, Phong cho rằng đã bị đối thủ "nhìn đểu" nên đã rút dao chém người này trọng thương.
GiadinhNet - Do bực tức vì bị can ngăn nên Nam rút dao bầu trong người đâm vào vùng bụng trái của anh Trung khiến nạn nhân gục xuống và tử vong vào ngày hôm sau.
GiadinhNet – Xuất phát từ tranh chấp chỗ bán hàng nên khi vô tình gặp nhau, Phong cho rằng đã bị đối thủ "nhìn đểu" nên đã rút dao chém người này trọng thương.
GiadinhNet – Hoàng đưa chén rượu mời Thế A và bị anh này buông lời khiêu khích nên bực tức gây ra án mạng đau lòng.
Vương Vĩ tham gia tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 100 triệu nhân dân tệ. Sau khi gây án, anh ta bỏ trốn sang Việt Nam.
GiadinhNet – Tú cùng đồng bọn đã đánh đập, doạ chặt tay anh Q để ép gia đình nạn nhân mang tiền đến chuộc.
GiadinhNet – Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Mạnh đã dùng đục đâm nhiều nhát khiến chị này tử vong.
GiadinhNet – Trong lúc tranh nhau trả tiền sau chầu nhậu nhẹt, nhóm Tiến vô tình làm vỡ cốc đựng bia dẫn đến mâu thuẫn, xô xát với chủ quán.
Là nhân vật cộm cán, máu mê cờ bạc ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, để che mắt lực lượng chức năng, bà Huyền và một số đối tượng đã bố trí canh bạc lớn ở một thôn xa xôi, hẻo lánh, nhiều rừng cây.
GiadinhNet - Sáng 20/10, đối tượng Lý Đình Vũ (trú tại Bắc Ninh), được xác định là chủ mưu vụ đổ dầu thải đầu nguồn nước vào nhà máy nước Sông Đà đã ra đầu thú.
GiadinhNet - Lợi dụng là nhân viên Phòng Kinh tế của công ty CP Cảng quốc tết Lào-Việt, Tình làm giả giấy tờ, ủy nhiệm chi của công ty, chiếm đoạt số tiền 310 triệu đồng.
Gần một tuần sau khi đâm chết nam thanh niên ngồi ăn chung với bạn gái, nghi can đã ra đầu thú tại Công an Bình Dương.
GiadinhNet - Cho rằng mình bị ông Th. bán cho quả mít thối, cho nên khi thấy nạn nhân đang bán hoa quả cùng con gái ở chợ, đối tượng Huỳnh chửi bới và dẫn đến xô xát, đánh nhau.
GiadinhNet - Trước khi xảy ra vụ án mạng, Huy nghe vợ kể lại vừa bị H. sàm sỡ nên đã đuổi theo và 2 bên xảy ra đánh nhau, sau đó nạn nhân bị bạn của Huy đâm tử vong.
Ông Vinh khi tới đầu thú đã tỏ ra hối lỗi vì hàng chục năm trốn khỏi địa phương.
GiadinhNet - Ngay trong đêm hôm đó, Xương theo xe hàng của nhà H. vào miền nam tiếp tục lẩn trốn và đối tượng nảy sinh ý định vào Quảng Bình để vượt biên sang Campuchia.
GiadinhNet - Công an Hà Nội đã vận động thành công Nguyễn Trọng Khuê, đối tượng giang hồ cộm cán, luôn có súng bên người, ra đầu thú.
Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, Long đâm chết bạn đi cùng sau đó bắt xe về quê đầu thú.