Dạy nhân tình của chồng sợ 'xanh mắt mèo' chỉ bằng cái bẫy chuột

| Tâm sự

Tôi là một người phụ nữ hiền lành trong mắt chồng, vốn vô cùng tin tưởng chồng nên chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải đi đánh ghen tình địch.

Nhà tôi và nhà cô hàng xóm mới đến, chỉ cách nhau có một hàng rào. Vì ở quê nên có thể đi lại sang nhà nhau một cách dễ dàng. Cô này trẻ trung, có vẻ là sinh viên đi trọ, hay là công nhân gì đó, tôi cũng không rõ cho lắm. Chỉ biết, cô ta sống một mình trong căn nhà khá là rộng.

Lần ấy, khu vực chúng tôi có rất nhiều chuột. Có lẽ, cũng chính vì chuyện này tôi mới phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm của chồng mình với ả hàng xóm đó. Chẳng thể ngờ, tình cảm đến nhanh như thế, hai người họ lén lút với nhau bao giờ mà lại có thể khiến tôi bị cắm sừng, phản bội một cách thần tốc như vậy.

Lần ấy, khu vực chúng tôi có rất nhiều chuột. Có lẽ, cũng chính vì chuyện này tôi mới phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm của chồng mình với ả hàng xóm đó. (ảnh minh họa)
Lần ấy, khu vực chúng tôi có rất nhiều chuột. Có lẽ, cũng chính vì chuyện này tôi mới phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm của chồng mình với ả hàng xóm đó. (ảnh minh họa)

Chúng tôi hay đặt bẫy chuột trong nhà và gần cửa để tránh chuột chạy vào nhà. Vốn là người vô cùng sợ chuột nên tôi rất tích cực làm việc này. Cô hàng xóm cũng rất sợ chuột nên thi thoảng hay nhờ chồng tôi gài bẫy hộ.

Vì bẫy chuột cùng mua một hàng nên khá giống nhau. Lần đó, chồng tôi rất hay qua giúp cô này. Ban đầu tôi không để ý cho lắm vì nghĩ hàng xóm một thân một mình phụ nữ thì chồng giúp. Nhưng sau, có lần bắt gặp ánh mắt của cô ả nhìn chồng tôi, tôi bắt đầu chột dạ.

Thấy chồng hay kiếm cớ đi đặt bẫy chuột ở ngoài vườn và đi rất lâu nên tôi đã lập một kế hoạch xem có tóm được bằng chứng họ gian díu với nhau không. Tôi đánh giấu tất cả các bẫy chuột nhà mình mà chồng không hề hay biết.


Hôm ấy, tôi kiếm cớ sang nhà cô ta và đã phát hiện chiếc bẫy chuột tôi đánh dấu trong phòng ngủ của ả. Tôi hốt hoảng, nóng mặt và bắt đầu nói chuyện với chồng. (ảnh minh họa)

Hôm ấy, tôi kiếm cớ sang nhà cô ta và đã phát hiện chiếc bẫy chuột tôi đánh dấu trong phòng ngủ của ả. Tôi hốt hoảng, nóng mặt và bắt đầu nói chuyện với chồng. (ảnh minh họa)

Tối đó, chồng đi rất lâu, tôi thì thiếp đi ngủ mất, vì tôi cũng yên tâm mình đã có cách phát hiện chồng có lén lút với cô ta không rồi. Hôm sau, tôi kiểm tra bẫy chuột nhà mình và phát hiện một cái lạ không có dấu tích đánh dấu của tôi. Tôi hỏi chồng là tối qua anh đi đâu mà lâu thế, có sang nhà cô hàng xóm không thì chồng nói không.

Hôm ấy, tôi kiếm cớ sang nhà cô ta và đã phát hiện chiếc bẫy chuột tôi đánh dấu trong phòng ngủ của ả. Tôi hốt hoảng, nóng mặt và bắt đầu nói chuyện với chồng.

Gặng hỏi mãi thì chồng mới khai sự thật, rằng anh có qua đó nhưng lại không thú nhận mình lén lút với cô ta. Tôi hiểu, chồng không dám thừa nhận vì sợ, làm sao mà anh dám thú nhận mình có tình ý với cô nàng cơ chứ.


Gặng hỏi mãi thì chồng mới khai sự thật, rằng anh có qua đó nhưng lại không thú nhận mình lén lút với cô ta. (ảnh minh họa)

Gặng hỏi mãi thì chồng mới khai sự thật, rằng anh có qua đó nhưng lại không thú nhận mình lén lút với cô ta. (ảnh minh họa)

Nhưng chuyện ngày hôm nay đã khiến tôi cảnh giác, tỉnh táo hơn nhiều. Tôi gọi ả hàng xóm ra và chỉ vào mặt cô ta, nói những lời đe dọa. Nếu cô ta có ý đồ gì với chồng tôi thì chỉ có đường ê mặt. Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện ngoại tình và cũng không cho phép người đàn bà nào cướp chồng của tôi.

Đàn bà hiền là thế nhưng một khi đã ghen thì không biết họ sẽ làm những gì. Tôi sẽ cho cô ả một bài học nếu cô ta còn dám tơ tưởng chồng người khác. Dù sao thì cũng phải cám ơn chiếc bẫy chuột. Nếu không sao cô ta lại có thể dọn nhà đi chỗ khác một cách dễ dàng như thế, và chồng tôi cũng tẽn tò trước tôi, được một phen ê mặt.

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.