Dạy trẻ học chữ, tính nhẩm bằng trò chơi để trẻ thành trò giỏi trong 2 tuần
GiadinhNet – Nhiều phụ huynh dở khóc, dở mếu vì con đi học lớp 1 mà chưa thuộc mặt chữ, chưa biết làm toán. GĐ&XH xin chia sẻ bài viết từ kinh nghiệm dạy con học chữ, tính nhẩm bằng trò chơi của một độc giả để các bậc cha mẹ tham khảo.
Khi chị Hoài Lê (Hà Nội) đến đón bé Chip Py ở lớp mẫu giáo, cô giáo lấy balo và đeo lên lưng con, rồi ôn tồn nói:
- Chị về buổi tối kèm con học làm tính nhấm trong phạm vi 10. Ở lớp các cô giáo dạy nhiều, con đã nhớ các chữ số nhưng làm tính còn lúng túng lắm. Tháng sau đã vào lớp 1 mà con vẫn thế này sợ khó theo kịp bạn bè.
Lời dặn dò của cô giáo làm chị Hoài Lê bất ngờ, bởi chị không thể ngờ là con trai minh láu lỉnh, bố mẹ đều giỏi kinh doanh mà con lại học dốt toán. Chị cũng tự trách hai vợ chồng mải làm ăn, mọi chuyện chăm sóc, bảo ban con đều để cho ô sin lo, và cũng chủ quan là con mới học mẫu giáo nên không sát sao việc kèm cặp con... nên mới tới nông nỗi này.
Chợt chị nhớ ra bà nội bé Chíp Py là học sinh giỏi Toán, là cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, luôn phải làm việc với những con số... nên ngay tối đó chị Hoài Lê đưa con về nhà mẹ chồng, than thở một hồi chuyện cháu nội học kém toán và nhờ bà nội giúp bé Chip Py nhanh tiến bộ để còn vào lớp 1.
Trò chơi tính nhẩm rất tốt cho trẻ. Ảnh: Đặng Hồng Thúy.
Nghe con dâu than thở, bà nội bé Chíp Py kể, ngày trước bố bé Chíp Py biết đọc số lúc 4 tuổi, biết làm tính nhẩm cộng trừ trong phạm vi 20 lúc 5 tuổi. Đó không phải do bố mẹ dạy, mà nhờ hồi đó mọi người nô nức tham gia phong trào chơi xổ số kiến thiết Thủ đô.
Một bữa mấy ông bà hàng xóm khen với bà nội là: “Thằng cu nhà cô đọc số và tính nhẩm cộng trừ giỏi lắm”. Tối về bà nội kiểm tra mới biết con trai tính nhẩm giỏi thật, bèn hỏi ai day, thì nó bảo xem tivi họ đọc xổ số rồi nhớ mặt số.
Bộ bài và những con số giúp trẻ nhớ mặt chữ, thạo tính nhẩm nhanh. Ảnh: Đặng Hồng Thúy
Hóa ra vì cả xóm có mỗi nhà bà nội bé Chíp Py có tivi, nên cứ 18h hàng ngày là mọi người tập trung lại xem kết quả xổ số... Mỗi khi cái lồng xổ số quay tít, rồi cô phát thanh viên xướng lên những con số, màn hình chấp chới hiện những con số may mắn đỏ chói, mọi người thi nhau đọc lại, vẽ viết trên giấy, rồi tính nhẩm cộng trừ là con trai bà bắt chước và thông thạo lúc nào không biết.
Cô của bé Chíp Py thì khác, cô đi học mẫu giáo và khi vào lớp 1 vẫn không thuộc nổi 24 chữ cái, tới mức cô giáo phải "dọa" là "không thuộc 24 chữ cái, chữ in là không học được lớp 1". Nghe cô giáo nói mà mặt bà nội Chíp Py nóng ran lên vì xấu hổ và quyết tâm thiết kế chương trình học mà chơi cấp tốc để con gái trong 2 tuần phải thuộc lòng các chữ cái.
Bà nội thấy con gái rất mê chơi tam cúc, mới cắt bìa màu thành 48 cây tam cúc và viết chữ in, chữ thường, dán hoa lá vào. Con gái háo hức lắm, và bà nội dạy cho con chơi kiểu bài mới: Mỗi người 24 quân, một người cầm chữ thường, một người cầm chữ in. Cứ hễ người này đánh ra một chữ thường và đọc tên chữ đó lên thì người kia phải đỡ bằng đúng chữ in đó. Nếu thắng người kia được đánh ra một chữ in và đọc đúng tên chữ đó và người này phải đỡ bằng chữ thường.
Được 1 tuần chơi mà học như thế con gái bà đã thuộc hết 48 chữ thường, chữ in và hễ đi mẫu giáo về là mang bộ bài đi dạy lũ trẻ hàng xóm chơi cùng. Khi vào lớp 1 thì nó học giỏi luôn.
Trò học mà chơi rất hấp dẫn trẻ nhỏ. Ảnh: Đặng Hồng Thúy.
Bây giờ đến thằng cháu nội của bà sang năm vào lớp 1 nhưng cộng trừ thì dốt đặc, thế là bà nội phải thiết kế bài học mới rồi nhờ ông nội dạy cháu đích tôn học tính nhẩm.
Trò chơi thứ nhất là "Chơi bài":
Đầu tiên bà nội lấy bộ bài tú lơ khơ ra, bỏ đi tất cả các quân J, Q, K để hai ông cháu cùng chơi.
Chọn các con bài từ 1,2,3.... đến 10, thiếu đủ không quan trọng. Chia đều cho hai người.
Cháu nội đi trước, đánh ra một con số để ông nội đỡ bằng một con số khác. Cháu nội đánh thêm một con số bằng đúng 2 con số kia cộng lại và đọc phép tính lên – thế là thằng cháu học được tính cộng.
Để cháu học tính trừ, Chíp Py đánh một con số lớn ra và ông nội đỡ bằng con số nhỏ. Cu cậu phải đỡ bằng con số là hiệu của phép tính trừ mới thắng.
Người thắng sẽ được búng mũi và tất nhiên ông nội thì... toàn thua để cháu nội được học toán.
Trò chơi thứ hai là "Đổ xúc xắc":
Chọn trong đồ chơi học chữ của Chíp Py ra 11 con số nhỏ hơn 6. Đổ xúc xắc theo luật chơi cá ngựa:
- Nếu đổ ra lục (số 6) thì được đổ thêm một lần. Đổ được con nào thì nhặt con đó xếp thành hàng ngang. Ai được 6 con là thắng.
- Người thắng phải đọc dãy số lên, lấy hai số cạnh nhau cộng thật đúng mới được... búng tai.
Với hai trò chơi ấy suốt những ngày mưa bão vừa qua hai ông cháu mê mải chơi trong nhà. Tới mức mở mắt ra là Chip Py đã đi tìm ông rủ chơi. Bà nội thì rất vui vì biết trình tính nhẩm của cháu nội đang lên dần. Bé Chíp Py còn mang bộ bài rủ bạn học và chơi cùng.
Ngày mưa bão, bà nội Chíp Py xin chia sẻ bí kíp mới để các ông bà, các bố mẹ tham khảo rồi tranh thủ dạy con, cháu học chữ, học toán cho thông thạo khi vào lớp 1. Trẻ em như tờ giấy trắng, chỉ cần dạy đúng cách là trẻ sẽ học giỏi rất nhanh. Lớp 1 cũng là nền móng học tập, nếu trẻ học giỏi, học vững ngay từ lớp 1 thì cũng làm đà để trẻ học giỏi toán các năm sau này.
Đặng Hồng Thúy
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 22 phút trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 1 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 3 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Cuối năm 2025: 8 ngày sinh Âm lịch được 'ban lộc', thưởng Tết cao ngất
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Khi năm 2025 khép lại, một số ngày sinh Âm lịch được dự báo sẽ gặp vận may bùng nổ: sự nghiệp hanh thông, tiền thưởng cuối năm rủng rỉnh.
Danh tính nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP.HCM). Thái là kẻ lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico khi tham dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên.
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa nhỏ, rét về đêm và sáng. Từ khoảng 11/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Đăng ký tạm trú không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là cách để người dân bảo vệ quyền lợi của bản thân khi sinh sống và làm việc tại một nơi mới. Để đăng ký tạm trú nơi ở mới người dân cần đáp ứng điều kiện gì?
Tin sáng 7/12: Miền Bắc chuyển rét đậm khi đón đợt không khí lạnh mạnh; camera và đèn tín hiệu AI đồng loạt vận hành tại Hà Nội từ 10/12
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh gây rét về đêm và sáng; Từ ngày 10/12, toàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và đèn tín hiệu AI...
Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời
Đời sốngGĐXH - Mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình lại đón chào 50 đến 70 em bé cất tiếng khóc đầu đời. Phía sau con số ấy là nhịp làm việc khẩn trương của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, là những giọt mồ hôi nơi phòng sinh và những nụ cười khi mẹ tròn con vuông.