Cầu thủ Brazil đỡ đẻ cho vợ ngoài hành lang
Bốn phươngCầu thủ đang thi đấu ở hạng hai Brazil Bryan Borges trở thành hộ lý bất đắc dĩ khi vợ trở dạ và sinh con quá nhanh, không kịp tới bệnh viện.
GĐXH - Trẻ được đưa đến viện trong tình trạng sinh non, ngừng thở, tím tái, mạch chậm, li bì, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh rất kém.
Cầu thủ đang thi đấu ở hạng hai Brazil Bryan Borges trở thành hộ lý bất đắc dĩ khi vợ trở dạ và sinh con quá nhanh, không kịp tới bệnh viện.
Một phụ nữ có bầu đang đi bộ trên một con phố ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc thì bất ngờ sinh con, đứa trẻ bị rơi ngay phía sau cô này.
GiadinhNet - Hài nhi bé nhỏ trên xe taxi tấp vào cửa khoa Cấp cứu, bất động, tím tái, mẹ của em không ngừng rên la. Bác sĩ cứu được em rồi, nhưng người mẹ mới 20 tuổi lại rơi đi không tung tích...
GiadinhNet – Với mong muốn sinh nở ở bệnh viện tuyến trên nên rất nhiều người đăng ký khám thai và sinh ở bệnh viện lớn... Đã có những trường hợp làm cả người thân và bác sĩ hú hồn vì cấp cứu đẻ rơi.
GiadinhNet - Trên đường đi viện đẻ, chị H (29 tuổi, Phú Thọ) đã chuyển dạ và đẻ rơi con trai ngay trên taxi.
Patricia Crawford bị sốc khi sinh ra một bé trai, vì cô không hề biết mình mang thai.
GiadinhNet - Trên đường đến viện lúc gần 23h đêm 4/4, sản phụ Tiên (21 tuổi, Bắc Mê, Hà Giang) chuyển dạ. Một ê-kíp nhân viên y tế đã lên đường ngay lập tức đỡ đẻ an toàn.
GiadinhNet - Đỡ đẻ ở bìa rừng, nơi vách núi, phi xe máy tới tận từng nhà sản phụ... là những chuyện hi hữu chỉ xảy ra ở vùng núi cao.
GiadinhNet - Thai phụ Hoàng Thị Sàng, 24 tuổi (dân tộc Dao, Hà Giang), đến bệnh viện sinh con nhưng không kịp nên đã đẻ ngay ở bìa rừng.
GiadinhNet - Thấy đau bụng lâm râm, sản phụ Đ (SN1997, Mộc Châu, Sơn La) nghĩ đau dạ dày, ai ngờ cơn đau dồn, chị Đ không kịp đến viện sinh con.
GiadinhNet - Một thai phụ ở Gia Lâm (Hà Nội) đón taxi đến Bệnh viện 108 để sinh em bé, nhưng khi tới gần Nhà hát lớn, chị bất ngờ đau bụng dữ dội, chuyển dạ và… đẻ luôn trên taxi.
“Bây giờ chúng tôi đã thành người nhà, thằng cu Lộc thì có thêm hai người cha. Cả cái làng này ai cũng khen là nhà có phúc” - ông Vương Sỹ Tấn cười ha hả khi bất kỳ ai hỏi đến câu chuyện xảy ra gần 3 năm về trước với đứa cháu nội của mình.
Tưởng rằng vợ mình chỉ đang "làm quá" khi thông báo rằng chuẩn bị sinh con, Chris đã hết sức bất ngờ khi nhìn thấy vai em bé dần dần ló ra chỉ vài giây sau đó.
Tưởng chỉ đau bụng bình thường, sản phụ vào nhà vệ sinh thì bé gái đã chui tọt ra ngoài, rơi ngay xuống hố nước. Lúc này người chồng đi vắng, trong nhà không có một ai, khả năng bé gái gặp hiểm nguy đến tính mạng đã hiển hiện trước mắt…
GiadinhNet – Người nhà che ô, bác sĩ đỡ đẻ ngay trên đường cho sản phụ. Nhưng, em bé chào đời lại tím tái, không khóc, phản xạ sơ sinh yếu.
GiadinhNet - Câu chuyện hai chàng “hiệp sĩ” giúp đỡ sản phụ đẻ rơi ở huyện Thủy Nguyên được tiết lộ đã nhanh chóng gây sự chú ý cho dân cư mạng. Không chỉ bày tỏ lòng cảm kích về gương “người tốt, việc tốt”, 2 chàng hiệp sĩ còn được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi thư khen ngợi.