Đêm định mệnh của cô giáo mang bầu qua lời kể của bố chồng

| Pháp luật

"Lúc tôi ra quán vẫn thấy vợ chồng nó cười nói vui vẻ, nửa đêm thì bàng hoàng hay tin nó đã dùng súng sát hại vợ và đứa con sắp chào đời", bố của kẻ giết người kể trong nước mắt.

 
Đêm định mệnh của cô giáo mang bầu qua lời kể của bố chồng 1

Quán trượt pa-tanh, nơi xảy ra án mạng.

 
Hơn 2 ngày kể từ khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, ông Vũ Văn Tuyển (bố của thủ phạm Vũ Văn Cử) nghẹn ngào kể, không lâu sau khi cưới cô giáo mầm non tên Huệ, Cử dựng tạm một ngôi nhà ở thôn Nham Tràng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Do ở gần, họ vẫn sinh hoạt chung với bố mẹ chồng.

Tối 25/11, chị Huệ ăn cơm trước cùng bố mẹ chồng. Cử bảo ăn sau rồi ra cửa hàng trượt pa-tanh hai vợ chồng mới khai trương được hơn 10 ngày để trông coi. Rồi chị Huệ mang cơm ra cho chồng, cùng trông quán.

“Lúc tôi đến, vợ chồng chúng vẫn cười nói vui vẻ với nhau nên ngồi lại một lát rồi về. Nửa đêm nghe hàng xóm thất thanh báo tin thằng Cử bắn chết vợ, tôi bàng hoàng", ông Tuyển kể.

Ông Tuyển đi sang thấy Cử bế Uyên (con thứ hai), la hét: "Con bắn chết vợ con rồi, con về con đi tù đây". “Đến quán, thấy hàng xóm vây quanh, chạy vào trong nhà thấy Huệ nằm trên giường, đậy khăn trước ngực. Tôi lật ra thấy một viên đạn xuyên vào ngực”, bố chồng buồn tủi nhớ lại vụ việc xảy đến với con dâu vắn số. Sau hai giờ gây án, Cử bị bắt.

Đứng bên bàn thờ con dâu, ông Tuyển cho biết mấy tháng trước, Cử nhất quyết xin bố mẹ cho xây sân trượt pa-tanh. Ông khuyên đủ vốn hãy làm còn nếu vay mượn tiền thì thôi, nhưng Cử không nghe. Anh ta vay mượn, đầu tư khoảng 200 triệu đồng để xây dựng.

Bà Đinh Thị Trình (mẹ Cử) nói: "Bình thường vợ chồng nó ít to tiếng cãi cọ với nhau nhưng không hiểu sao nó lại làm như thế". Cha của Cử phán đoán: “Tôi chưa hiểu rõ nguyên nhân tại sao. Nhưng cách đây mấy tháng tôi cũng có nghe Huệ nói gần đây Cử thường bắt nó đưa tiền nướng vào ma túy".

Theo ông Đào Xuân Anh (Trưởng Công an xã Thanh Tân), tuy chưa bắt được quả tang Cử sử dụng ma túy, nhưng anh ta nằm trong diện theo dõi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 26/11 người dân thôn Nham Tràng đang ngủ say bỗng giật mình khi nghe tiếng súng. Một lúc sau, tiếng Cử kêu gào: "Chú Lai ơi, cháu bắn chết vợ cháu rồi". Mọi người chạy ra thấy Cử bế con gái 3 tuổi vừa chạy vừa kêu hét.

Ở trong làng, Cử có tiếng là người chơi bời. Hai vợ chồng họ có với nhau 2 mặt con. Chị Huệ đang mang thai đứa con thứ ba được 8 tháng.

Theo Văn Định
VnExpress

hoahue
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.