Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đến 60 tuổi, tôi mới hiểu: Nỗi buồn lớn nhất của 1 gia đình xoay quanh 2 CHỮ, thiếu nó, bạn sống không bằng chết!

Thứ ba, 13:27 29/04/2025 | Tâm sự

Điều hiển nhiên này bạn phải nhận ra trước tuổi tuổi trung niên để tránh bi kịch trong gia đình.

Bài viết là lời tâm sự của một người đàn ông ẩn danh tại Trung Quốc.

***

Có một câu hỏi trên Zhihu (MXH Trung Quốc): Tại sao người ta lại nói những cặp vợ chồng nghèo có nhiều nỗi buồn?

Dưới đây là phân tích của một blogger rất hữu ích:

Nếu máy giặt trong nhà bị hỏng, những gia đình giàu có có thể mua một chiếc máy mới và mọi người đều vui vẻ. Còn gia đình nghèo, người phụ nữ buồn bực vì máy giặt hỏng, người chồng cũng buồn bực vì lại phải tiêu tiền.

Hai người họ đã cãi nhau về chuyện này, sau đó đã phải tốn một khoản tiền vài triệu đồng để sửa nó. Hai ngày sau, máy giặt lại hỏng lần nữa nên họ lại cãi nhau và sửa lại. Cuối cùng, họ liên tục xảy ra cãi vã.

Phải đến tuổi trung niên tôi mới nhận ra rằng mọi gia đình hạnh phúc và hòa thuận đều không thể tách rời khỏi nền kinh tế ổn định.

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện như thế này.

Lưu Chấn Vân (Trung Quốc) đã viết một câu chuyện như vậy trong tiểu thuyết của mình.

Một buổi sáng, Tiểu Lâm vội vã đi làm và quên cho đậu phụ vào tủ lạnh. Hậu quả là đậu phụ bị hỏng vì thời tiết nóng. Khi anh về nhà vào buổi tối, vợ anh nhìn thấy miếng đậu phụ thối và bắt đầu mắng anh.

Tiểu Lâm cũng rất tức giận, không nhịn được phản bác: "Em làm quá chuyện lên rồi. Lần trước em vô tình làm vỡ một chiếc phích nước  trị giá 300.000 VNĐ, ai trách em?".

Người vợ ngay lập tức nổi giận và bắt đầu nhắc lại những chuyện cũ, gay gắt buộc tội chồng đã làm vỡ nhiều đồ dùng gia đình trước đó.

Kết quả là hai người cãi nhau dữ dội đến mức đi đến quyết định ly hôn. Trên thực tế, mọi tranh cãi đều chỉ vì 2 chữ: TIỀN BẠC . Vì bạn không khá giả nên bạn sẽ bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như một cân đậu phụ thối hay một chiếc phích nước vỡ.

Đến 60 tuổi, tôi mới hiểu: Nỗi buồn lớn nhất của 1 gia đình xoay quanh 2 CHỮ, thiếu nó, bạn sống không bằng chết! - Ảnh 1.

Hầu hết các gia đình nghèo đều không hòa thuận. Họ có thể cãi nhau rất lâu vì một cái bát vỡ. Ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng có thể thành những điều lớn lao. 

Cái giá phải trả cho những sai lầm là quá đắt. Họ không thể nhìn rõ những điều lớn lao, không thể nhìn thấu những điều vừa phải và không thể ngừng phàn nàn về những điều nhỏ nhặt.

Những gia đình không có tiền phải vật lộn kiếm sống hằng ngày, sống trong lo lắng, cáu kỉnh và thất vọng. Bất kỳ điều nhỏ nhặt nào cũng có thể trở thành nguyên nhân gây ra xung đột.

Tiền khiến con người trở nên phấn khởi

Tôi đã từng thấy một bài đăng ẩn danh vào lúc đêm muộn, với 200.000 lượt thích:

"Chúng tôi đã kết hôn được năm năm và chưa bao giờ cãi vã về mối quan hệ của mình, nhưng chúng tôi đã có một tuần chiến tranh lạnh về việc 'ai trả thêm tiền khi đi ăn?'".

Bài viết nhận được sự quan tâm của nhiều người. Không ít nàng dâu bày tỏ nỗi bức xúc, sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của họ như cách để trút giận. 

Tài khoản Tiểu Á cho biết, cô từng bị mẹ chồng nhiếc mắng chỉ vì trả tiền gửi xe 10.000 VNĐ, trong khi giá chung chỉ 5.000 VNĐ. 

Hay một cô vợ bị chồng mắng vì mua chiếc túi xách 1 triệu đồng khi đang ở nhà chăm con nhỏ, chưa đi làm kiếm được tiền. Cô vợ nọ lại bị chồng chửi rủa chỉ vì mua bát bún 50.000 VNĐ, chồng cho rằng cô tiêu hoang.

Vì những điều nhỏ nhặt, họ lôi nhau ra để quát tháo, nhiếc mắng.

Đến 60 tuổi, tôi mới hiểu: Nỗi buồn lớn nhất của 1 gia đình xoay quanh 2 CHỮ, thiếu nó, bạn sống không bằng chết! - Ảnh 2.

Thế nhưng, tôi từng chứng kiến một người chồng nhận hộ vợ mình rất nhiều kiện hàng đủ thể loại: Quần áo, túi xách, mỹ phẩm, đồ gia dụng,... 

Anh không hề tức giận, vui vẻ trả tiền rồi còn quay video khoe vợ. Anh chồng đó là Giám đốc chi nhánh ngân hàng, vợ là giáo viên Tiểu học. 

Họ có thu nhập khoảng 100 - 120 triệu đồng/tháng. Cuộc sống của họ tuy nhiều áp lực công việc nhưng vẫn hạnh phúc vì họ có kinh tế ổn.

Khi bạn có tiền, nhiều thứ nhỏ nhặt sẽ trở nên không đáng kể, và cảm xúc của bạn sẽ tự nhiên trở nên ổn định.

Phải đến tuổi trung niên, mọi người mới nhận ra rằng chỉ khi tài chính gia đình ổn định thì họ mới có thể vui vẻ, từ đó gia đình hạnh phúc, ít cãi vã.

Khi bạn có tiền, bạn sẽ không cãi nhau với chồng chỉ vì muốn mua thỏi son, bộ quần áo, chai nước hoa. Chồng bạn cũng không căng thẳng vì sắp phải đóng tiền nhà, tiền xe, mua thuốc cho bố mẹ,...

Khi bạn có tiền, bạn sẽ có đủ thức ăn, quần áo và có thể mua bất cứ thứ gì bạn muốn. Bạn sẽ không có áp lực hay gánh nặng, và tâm trạng của bạn sẽ tự nhiên trở nên vui vẻ. Cái gọi là những ngày tháng bình yên và tĩnh lặng chỉ là vì ví tiền của bạn đủ dày và phương án dự phòng đủ ổn định.

Có người từng hỏi: Trạng thái sống tốt nhất của con người là gì? Đó là khi bạn 40 tuổi, bạn vẫn khỏe mạnh, có một ít tiền tiết kiệm, một người bạn đời chu đáo, những đứa con ngoan ngoãn và một công việc mà  bạn thực sự yêu thích. Đây chính là thành công.

Đi được nửa cuộc đời, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng một gia đình hạnh phúc và khỏe mạnh chính là thành công lớn nhất. Nếu bạn muốn có một gia đình ấm áp và hạnh phúc, ưu tiên hàng đầu là kiếm tiền và đảm bảo sự ổn định tài chính.

Chúng ta không còn sống cho bản thân mình nữa mà sống cho gia đình, cho cả gia đình. Làm việc chăm chỉ để kiếm tiền không phải là điều xấu hổ mà nó mang lại sự tự tin để nuôi sống gia đình và là bảo đảm vững chắc cho cha mẹ, người bạn đời và con cái.

Cốt lõi đầu tiên của một gia đình luôn là kinh tế hơn là tình cảm. Chỉ khi nền tảng kinh tế vững chắc thì mối quan hệ gia đình mới có thể bền lâu.

Những khoản chi tiêu được tính toán cẩn thận đó thực chất đang bảo vệ nụ cười của các thành viên trong gia đình bạn. Những đêm làm việc vất vả và làm thêm giờ là để cho con cái có điều kiện học tập tốt hơn. Những lúc chúng ta phải vật lộn để kiếm tiền cuối cùng sẽ trở nên bình tĩnh và tự tin khi chúng ta bên giường bệnh của cha mẹ.

Nguyện vọng cuối cùng của người phụ nữ 76 tuổi trước khi qua đời: Được ly hônNguyện vọng cuối cùng của người phụ nữ 76 tuổi trước khi qua đời: Được ly hôn

GĐXH - Người phụ nữ 76 tuổi kéo tay cháu gái lại và nói: "Sau này, nếu ai đó không thích ngoại hình của con, hãy mạnh dạn ly hôn. Đừng để cuộc đời mình bị người khác sai khiến.".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thiệp hồng đã phát, tôi lỡ "lên giường" với người yêu cũ chỉ vì một phút yếu lòng

Thiệp hồng đã phát, tôi lỡ "lên giường" với người yêu cũ chỉ vì một phút yếu lòng

Tâm sự - 3 giờ trước

Chỉ còn đúng hai tuần nữa thôi, đám cưới của tôi sẽ diễn ra. Trên bàn làm việc bây giờ là xấp thiệp mời đỏ chót chưa kịp gửi hết, chiếc váy cưới trắng tinh khôi treo ở góc phòng vừa đi thử lại hôm qua.Thế nhưng tôi lại phạm sai lầm không thể tha thứ.

Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADN

Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADN

Tâm sự - 15 giờ trước

Con gái tôi học lớp 7, càng lớn càng giống người yêu cũ của vợ khiến tôi không luôn cảm thấy bất an. Những lời bóng gió quanh tôi ngày một nhiều, còn xét nghiệm ADN thì tôi không đủ can đảm để đối diện.

Hậu Giáng sinh: Lá thư gửi ông già Noel của con khiến tôi hoàn toàn gục ngã

Hậu Giáng sinh: Lá thư gửi ông già Noel của con khiến tôi hoàn toàn gục ngã

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đọc hai tấm thiệp các bé treo trên cây thông Noel, những dòng tâm sự ấy đã khiến tôi hoàn toàn gục ngã.

'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'

'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác...

Mới cưới hơn 20 ngày, tôi hoảng hốt phát hiện chồng lắp 5–6 camera giám sát vợ

Mới cưới hơn 20 ngày, tôi hoảng hốt phát hiện chồng lắp 5–6 camera giám sát vợ

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi lấy chồng chưa đầy một tháng. Từ lúc yêu, tôi đã biết anh có tính hay ghen nhưng bỏ qua vì nghĩ anh chín chắn, lại rất chiều tôi. Nhưng sau khi cưới, tôi phát hiện trong nhà có tới 5–6 chiếc camera. Từ yên tâm, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt và ức chế vì nghĩ bị chồng kiểm soát

Bỏ đi vì bố để lại toàn bộ ngôi nhà cho em gái, tôi có nên về khi bố ốm nặng

Bỏ đi vì bố để lại toàn bộ ngôi nhà cho em gái, tôi có nên về khi bố ốm nặng

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi bố tuyên bố để toàn bộ nhà cửa cho em gái, tôi cãi nhau với bố rồi bỏ đi, đến nay đã gần 2 năm. Mới đây, nghe tin bố ốm nặng, tôi muốn về chăm sóc bố nhưng vẫn chưa nguôi chuyện bố đối xử bất công với mình...

Yêu cầu chồng ký giấy từ chối tài sản có quá đáng không?

Yêu cầu chồng ký giấy từ chối tài sản có quá đáng không?

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi phải làm sao để anh hiểu rằng việc ký giấy từ chối tài sản là việc bảo vệ tương lai gia đình chứ không phải là hành động chia rẽ tình cảm?

Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượng

Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Cho đến khoảnh khắc luật sư công bố bản di chúc tôi mới hiểu có những mối quan hệ không cần máu mủ, nhưng vẫn đủ sâu nặng để thay đổi cả một đời người.

10 năm sống chung với sở thích tình dục kỳ quặc của chồng, tôi muốn ly dị

10 năm sống chung với sở thích tình dục kỳ quặc của chồng, tôi muốn ly dị

Tâm sự - 2 ngày trước

Chồng tôi không ngoại tình, không bạo lực, nhưng suốt 10 năm, sống trong sự ghen tuông bệnh lý và những đòi hỏi thầm kín kỳ quặc khiến tôi luôn căng thẳng, lo sợ. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại sợ điều tiếng hơn sợ chính nỗi đau của mình.

Sắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việc

Sắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việc

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng, chồng đề nghị bà ngoại lên trông cháu để “đỡ lo” nhưng thực chất anh ấy sợ phải chi thêm một khoản cho giúp việc trong khi kinh tế eo hẹp. Tôi không muốn mẹ lại vất vả vì mình nhưng cũng khó từ chối đề nghị của chồng

Top