Đến mùa “mong máu”

| Y tế

GiadinhNet - Th.s Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TƯ cho biết, hiện có gần 700 bệnh nhân thường xuyên trong tình trạng cần được truyền máu nhưng lượng máu chỉ đáp ứng được 35% yêu cầu.

Đến mùa “mong máu” 1
Bệnh nhân Nguyễn Văn Cường, 13 tuổi bị ung thư máu đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TƯ. Ảnh: Hoài Nam.
 
Sống được nhờ máu người khác

Bệnh nhân Nguyễn Văn Cường, 13 tuổi, ở ngõ Chợ Khâm Thiên (Hà Nội) đang nằm thoi thóp thở mệt nhọc tại Khoa U bướu, Viện Huyết học – Truyền máu TƯ. Do xạ trị nên tóc Cường rụng hết, làn da xanh mét vì thiếu máu. Mẹ Cường kể: “Đợt này tình trạng bệnh nặng hơn, lại trong thời gian gần nghỉ Tết nên rất lo thiếu máu để truyền cho con. Mới 13 tuổi đầu mà cháu đã 7 năm gắn với bệnh viện. Thiếu máu nên cháu luôn ở trong tình trạng nhức đầu, sốt. Mấy năm qua, hai mẹ con đều phải ăn Tết cùng nhau tại bệnh viện”.

Hoàn cảnh gia đình của Cường hết sức khó khăn, bố lại bị bệnh tâm thần. Mẹ chăm nuôi Cường nên phải gửi em vào Làng trẻ SOS. Mấy hôm nay người mẹ lòng dạ như lửa đốt vì bệnh của con ngày càng nặng, đau đầu liên miên, vào viện 3 ngày nay nhưng chưa có máu để truyền…

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cho hay: Năm nay, tình trạng thiếu máu những ngày cận Tết Nguyên đán đến sớm hơn nhiều so với dự kiến. Thông thường, máu chỉ thiếu trước Tết khoảng 1 tháng và ngay sau Tết. Mỗi tháng cần tối thiểu 14.600 đơn vị máu sử dụng cho điều trị. Tuy nhiên, từ tháng 12/2012 tổng lượng máu tiếp nhận được mới chỉ đạt khoảng gần 10.000 đơn vị, đáp ứng được 60% nhu cầu điều trị. Tại thời điểm này, máu dự kiến thu được từ các đơn vị đăng ký sẽ hiến mới chỉ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu. Cuối tháng 1 và cả tháng 2-3 tới, thiếu máu sẽ lên đến đỉnh điểm.


Trong khoa Thalassemia (tan máu bẩm sinh), chị Nguyễn Thị Uyên, 34 tuổi (ở huyện Mê Linh, Hà Nội) ngồi dựa vào thành giường thiểu não chờ được truyền máu để về quê ăn Tết. Những lần trước do nguồn máu dồi dào nên chị xuống là có máu để truyền ngay, nhưng từ hôm xuống Viện tới nay đã hơn một tuần chị mới được truyền 350ml máu.

Chị Uyên tâm sự: “Tôi bị bệnh tan máu bẩm sinh, được phát hiện từ năm 4 tuổi, từ đó đến nay sống được là nhờ máu của người khác. Trước đây tôi thường truyền máu ở địa phương nhưng gần một năm nay thì xuống Viện Huyết học - Truyền máu TƯ. Nhiều khi được truyền máu nhưng cơ thể tôi có những kháng thể không hợp thì truyền xong lại bị sốt, phải truyền lại. Do không có máu để truyền kịp thời nên phần lớn những người như chúng tôi sẽ rất mệt mỏi, gần như sống lay lắt, không chết ngay nhưng luôn trong cảm giác chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi…”.

Cũng như những bệnh nhân bị tan máu bẩm sinh khác, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, 18 tuổi (Mộc Châu – Sơn La) làn da xạm lại do thiếu máu. “Trong thời gian chờ máu, thải sắt và bổ sung các vitamin em cũng thêu thùa cho đỡ sốt ruột. Vì tình trạng thiếu máu cuối năm nên phải chịu, lúc nào có máu vào người thì như được tiếp thêm năng lượng mới có thể khỏe lên được”, chị Hiền nói.
 
Thiếu máu trầm trọng trong dịp Tết

BS Nguyễn Thị Thu Hà, phụ trách đơn vị Thalassemia cho biết, đơn vị có 80 bệnh nhân thiếu máu mãn tính đang điều trị. Đối với những bệnh nhân này không có máu cũng giống như người bình thường nhịn đói. Thuốc có thể thay thế được nhưng đối với bệnh nhân tan máu bẩm sinh thì chỉ có truyền máu mà thôi. Không có máu bệnh nhân không gây tử vong ngay nhưng như họ mất hết năng lượng, đau đầu, mất ngủ... Do không đến mức tử vong nên máu thường phải ưu tiên cho những trường hợp cấp tính trước, bệnh nhân tan máu bẩm sinh sẽ rất mệt mỏi trong dịp khan hiếm máu này.

Th.s Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu TƯ cho biết, hiện nay tại Viện có tới gần 700 bệnh nhân đang điều trị và hơn 95% các bệnh nhân đều bị thiếu máu ở mức độ khác nhau. Đặc biệt những ngày giáp Tết và ra Tết lượng máu càng khan hiếm. Năm nay còn có nguy cơ thiếu nhiều hơn mọi năm. Tết năm nay nghỉ rất dài, sinh viên học sinh là lực lượng hiến máu chủ yếu thì lại nghỉ học về quê. Hơn nữa, thời gian vừa qua rét đậm dài ngày, nhiều người ngại đi cho máu.

“Những lượng máu lấy về không phải lúc nào cũng đạt chất lượng, nhiều người muốn hiến máu nhưng không phải lúc nào cũng đủ điều kiện sức khỏe để cho. Vì vậy, tình trạng khan hiếm máu ngày càng trầm trọng trong dịp Tết. Càng nhiều bệnh nhân, càng thực hiện nhiều các kỹ thuật cao thì càng cần có thêm nhiều nghĩa cử cao đẹp như hiến máu nhân đạo để cứu sống những người kém may mắn”, Th.s Tuấn Dương cho biết.
 
Hoài Nam
thuctap
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.