Đến nhà bạn trai không báo trước, tôi gặp phụ nữ lạ

| Tâm sự

Sáng sớm, đến nhà bạn trai không bao trước, tôi bắt gặp một người phụ nữ lạ, ăn mặc hở hang ra khỏi nhà...

Tôi 26 tuổi, bạn trai 28 tuổi, chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm, dự định qua Tết sẽ làm đám cưới. Dạo này cuối năm, công việc của cả hai đều bận rộn, ít có thời gian dành cho nhau. Nên thời gian gặp gỡ cũng không nhiều, chúng tôi chủ yếu nói chuyện qua điện thoại và tin nhắn trên mạng xã hội.

Đến nhà bạn trai không báo trước, tôi gặp phụ nữ lạ - Ảnh 1.
Để tạo bất ngờ cho bạn trai, sáng cuối tuần tôi đến nhà anh từ rất sớm, định sẽ rủ anh đi ăn sáng nhưng không báo trước với anh. Vừa đến nơi, tôi đã thấy một cô gái lạ ăn mặc hở hang xuất hiện ở nhà anh, cô ta đang chuẩn bị về, trong khi đó anh vẫn nằm trên giường, chỉ mặc quần không mặc áo. Trên giường tôi vẫn thấy chiếc vỏ bao sao su, chắc vừa mới dùng chưa kịp vứt đi.


Thấy tôi vào quá bất ngờ, cô gái nhanh chóng bỏ đi và không trả lời câu hỏi của tôi rằng cô ấy là ai. Còn bạn trai cũng quá bất ngờ với sự xuất hiện của tôi, rồi anh nói rằng cô gái ấy là em họ ở quê mới lên chơi vào tối muộn hôm qua, bây giờ có việc phải đi ngay rồi.

Tôi đã yêu anh hơn 1 năm, nhiều lần về quê anh chơi, và chưa từng gặp cô em họ nào như thế này, nên tôi không tin đó là em họ. Tôi hỏi lại anh và yêu cầu anh nói rõ ràng mối quan hệ với cô gái đó, thì anh vẫn khăng khăng nói đó là em họ đến ngủ nhờ, rồi nói tôi không tin thì đi mà hỏi cô ta.

Tôi hỏi đến vỏ bao cao su và yêu cầu anh giải thích thì anh nói không có gì giải thích, nói anh không biết và cho rằng tôi can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi. Anh còn nói, nếu tôi không tin tưởng anh thì chúng tôi có thể chia tay, không có đám cưới nào diễn ra trong năm tới nữa.

Anh không thừa nhận, nhưng tôi không phải trẻ con để tin vào những điều anh nói, tin rằng cô gái kia chỉ là em họ của anh. Tôi chắc chắn, giữa họ có quan hệ mờ ám, chỉ là ở mức nào thì tôi chưa rõ. "Bóc bánh trả tiền", hay quan hệ tình cảm thì tôi phải cần thêm thời gian mới xác minh được.

Bây giờ tôi đang rất rối và không biết có nên tiếp tục mối quan hệ với anh hay chia tay để anh tự do với những mối quan hệ của mình.

Theo Thanh/Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.