Đến nhà chị gái chăm cháu, tôi khiếp sợ với hành động của anh rể
GĐXH – Vừa về đến phòng trọ, khi còn chưa hoàn hồn, tôi nhận được một tin nhắn từ anh rể với nội dung cảnh cáo, dọa nạt.
Tôi quê ngoại thành Hà Nội, vừa tốt nghiệp đại học, đang trong thời gian đợi bằng để đi xin việc.
Gia đình tôi có hai chị em gái. Chị tôi hơn tôi 6 tuổi, đã kết hôn và có một cậu con trai 3 tuổi kháu khỉnh. Trong thời gian còn đi học, tôi hay qua nhà chơi với cháu nên thằng bé rất quấn tôi.
Tuần vừa rồi, chị tôi có lịch phải đi công tác TP.HCM 5 ngày nên có nhờ tôi qua nhà đưa đón, cơm nước cho cháu giúp vì anh rể khá bận với dự án mới. Do đang rảnh lại thích chơi với cháu nên tôi đồng ý luôn mà không suy nghĩ gì.
Hai ngày đầu, mọi việc diễn ra bình thường. Sáng tôi chuẩn bị đồ ăn, đưa cháu đi học rồi về lên mạng tìm kiếm các công ty đang tuyển nhân viên. Chiều đón cháu về, lo cơm nước và đợi anh rể về ăn cơm.

Ảnh minh họa
Nhưng đến hôm thứ ba, anh rể nói đi gặp đối tác về muộn. Khi tôi vừa cho cháu ngủ, anh rể trở về trong tình trạng ngà ngà say. Anh lao vào ôm tôi khiến tôi đứng hình mất vài giây. May mắn sau đó tôi cũng gỡ được tay anh rể ra và chạy về phòng.
Khi đó, dù rất hoảng trước hành động bất ngờ của anh rể nhưng nghĩ anh say, nhầm mình là chị gái nên tôi không để bụng chuyện đó.
Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng, đó cũng là khởi đầu cho những hành động ghê tởm của anh rể trong ngày sau đó. Hôm ấy, anh ta kêu mệt nên xin nghỉ ở nhà và liên tục nhìn tôi với ánh mắt khiếm nhã. Thấy không thoải mái với anh rể cộng với việc xảy ra tối hôm trước nên tôi xin phép về phòng trọ.
Thế nhưng, khi tôi ra gần đến cửa thì bị bàn tay rắn chắc của anh túm lại. Anh ta ôm tôi, cưỡng hôn tôi, nói đã thích tôi từ lâu.
Chưa kịp để tôi phản ứng gì, anh ta tiếp tục nói chị gái tôi là con người của công việc, không quan tâm đến chồng con nên hai vợ chồng không còn được mặn nồng như trước. Vì vậy, khi thấy tôi chăm sóc hai bố con anh ta những ngày vừa qua, anh ta đã không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Ánh mắt, lời nói và hành động của anh rể khi ấy khiến tôi thực sự sợ hãi. Tôi run rẩy nói anh ta buông tôi ra nhưng càng bị siết chặt hơn. Anh ta nói chỉ cần tôi chiều anh ta, anh ta sẽ nhờ các mối quan hệ của mình xin cho tôi một công việc tốt, thậm chí còn rút tiền đưa cho tôi với lời hứa hẹn sau này sẽ cho tôi nhiều hơn thế.
Càng nghe những lời anh ta nói, tôi càng cảm thấy ghê tởm. Hình tượng về một người anh rể điềm đạm, tài giỏi trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi lấy hết sức vùng ra khỏi vòng tay của anh ta, lao thẳng ra ngoài.
Về đến phòng trọ, khi còn chưa hoàn hồn, tôi nhận được một tin nhắn từ anh rể với nội dung cảnh cáo tôi phải biết giữ mồm giữ miệng, không được nói cho chị gái biết những chuyện vừa diễn ra. Nếu không, chính tôi sẽ phá hoại gia đình của chị.
Hiện tại, tôi đang rất khó nghĩ. Thực sự, nếu tôi nói chuyện này ra, tôi sợ chị gái tôi sẽ không chịu được cú sốc tinh thần ấy. Và chính tôi sẽ đẩy chị và cháu mình vào cảnh chia ly như lời anh rể nói.
Nhưng nếu không nói ra, tôi vừa ấm ức cho mình vừa lo cho chị gái vì có một người chồng quá đáng sợ. Liệu ngoài tôi ra, anh rể còn làm như vậy với bao nhiêu cô gái khác mà chị tôi không biết?
Theo mọi người, tôi nên làm thế nào trong tình cảnh này?
Biết con rể say nắng người phụ nữ khác, mẹ vợ âm thầm làm điều này khiến anh ta từ bỏ ý định ngoại tìnhNhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 10 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 21 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

